Một câu chuyện từ Khóa dạy Pháp Luân Đại Pháp chín ngày ở Toronto gần đây

Theo Chương Vận, một phóng viên của báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-11-2011] Bà Chu là một dân nhập cư mới vào Canada. Bà từng là một vận động viên và sức khỏe của bà rất tốt về nhiều mặt ngoại trừ việc bà hay bị nhức đầu. Bà bị nhức đầu rất dữ dội trong tám năm qua và không thể tìm ra nguyên nhân. Một buổi chiều thứ tư gần đây, tại nhóm học Pháp địa phương, bà đã kể lại trải nghiệm của mình trong khi tham gia Khóa dạy Pháp Luân Đại Pháp chín ngày tại Toronto.

Tháng 2 vừa qua, bà Chu đã đọc thông tin về Khóa dạy chín ngày và quyết định tham dự. Vào ngày đầu có tuyết rơi và bà không thể tìm được lớp học, vậy nên bà đã gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Một học viên địa phương là cô Tống đã đón bà và đưa bà đến nhà cô ấy là nơi mà lớp học chín ngày đang được tổ chức.

Bà Chu nói rằng vào ngày đầu tiên, nhiều người đã đến và mọi người rất ôn hòa khiến bà cảm giác giống như bà đang ở chính nhà của mình. Đây là lần đầu tiên bà nghe về cuộc đàn áp tại Trung Quốc. Bà cho biết: “Tôi không cầm được nước mắt.”

Bà Chu từng được nhiều bác sĩ khám nhưng không ai có thể chữa được bệnh nhức đầu của bà. Bà nói: “Tôi đã từng gặp nhiều bác sĩ và từng dùng nhiều phương thuốc cả của Tây y và Trung y.” Bà nói rằng khi cơn đau quá khó chịu: “Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường.” Bình thường bà chỉ ngủ ba tiếng mỗi ngày và không bao giờ ngủ hơn năm tiếng được. Bà không thể ngủ trong lúc bị nhức đầu: “Tôi phải ngồi và thức cho đến tận lúc bình minh.”

Vào ngày thứ hai tham dự khóa giảng chín ngày, bà Chu đã gọi cho mẹ mình ở Trung Quốc đại lục với tin tốt lành: “Bây giờ con có thể ngủ được rồi!”

Bà nói rằng bây giờ bà không còn bị nhức đầu nữa và có thể ngủ khoảng bảy tiếng. Bà hiếm khi gặp mộng và bà ngủ rất ngon.

Bà Chu sống ở ngoại ô và bà tốn khoảng 1 tiếng rưỡi để đi xe buýt công cộng đến lớp học chín ngày. Bà nói rằng bất kể tuyết rơi thế nào, bà vẫn không bỏ lỡ một ngày nào.

Hiện tại bà Chu tập các bài công pháp mỗi ngày. Bà có thể dễ dàng bắt chéo hai chân khi ngồi thiền định. Bà cho biết thỉnh thoảng bà có đến nhà cô Tống để học Pháp. Bà nói: “Ở với các đồng tu giống như ở với người thân trong gia đình vậy. Tôi cảm thấy rất thoải mái và an toàn.”

Từ khi học Pháp Luân Công, bà Chu trở nên ôn hòa hơn trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Bà nói: “Hiện giờ tôi coi nhiều việc  rất nhẹ nhàng.” “Ví dụ khi các đồng nghiệp bàn tán về việc những người khác sai hay đúng ra sao, tôi đều không tham gia vào. Điều này không còn quan trọng với tôi nữa.” Bà cũng nhận ra rằng bà không còn chú ý đến lỗi lầm của những người khác nữa và bà thích giúp đỡ họ nhiều hơn.

Bà Chu tin rằng chìa khóa để tu luyện chính là tu tâm tính thông qua các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau nửa năm tu luyện, bà cảm thấy một sự thay đổi lớn: “Hiện tại tôi biết mình phải làm gì, và tôi không quan tâm đến những việc vặt vãnh như trước kia.”

__________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/13/头痛失眠八载无治-修炼大法两天痊愈-249124.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/20/130226.html
Đăng ngày 8-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share