Theo sự chứng kiến của tác giả

[MINH HUỆ 11-9-2011] Có một người phụ nữ tốt bụng và lương thiện mà mọi người hay gọi là Lão Trương. Lão Trương làm việc rất chăm chỉ để chăm lo cho gia đình vì chồng của bà có sức khỏe kém.

Người con trai lớn của Lão Trương vừa mới lập gia đình, người con trai thứ thì vừa tốt nghiệp trung học, người con trai út thì vừa tốt nghiệp trung học cấp hai. Năm này qua năm khác Lão Trương chịu khổ rất nhiều vì ăn ít và làm việc cực nhọc. Bà bị bệnh nhưng vẫn tiếp tục làm việc quá sức. Sau đó, vào tháng 2, Lão Trương cảm thấy rất yếu và không muốn cử động. Ba vị bác sĩ đã chẩn đoán bà bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Bác sĩ nói rằng bà quá yếu nên không thể phẫu thuật hay hóa trị và chỉ có thể dùng đến xạ trị. Lão Trương được theo dõi hai tháng trong bệnh viện, khiến bà tiêu tốn hơn 20.000 nhân dân tệ nhưng tình trạng sức khỏe không hề tiến triển. Bác sĩ nói với gia đình bà rằng phương pháp xạ trị không có hiệu quả. Ông đề nghị hãy cố thử dùng những phương pháp xạ trị tiên tiến hơn, mà sẽ tiêu tốn thêm 20.000 nhân dân tệ nữa. Tuy nhiên, với bệnh ung thư này, bác sĩ cho biết rằng thậm chí nếu họ chi thêm 50.000 nhân dân tệ nữa thì cũng không bảo đảm rằng bà sẽ được chữa khỏi. Nghe tin này, người nhà của bà trở nên thẫn thờ. Những người khác cũng lo lắng cho bà khi biết tin này, vì bà là trụ cột trong gia đình. Lão Trương rất thất vọng và chỉ biết khóc.

Khi biết tin về căn bệnh của Lão Trương, một học viên Pháp Luân Công đã đến bệnh viện thăm bà. Cô ấy thì thầm với bà: “Đừng khóc. Y học có thể giúp bà nhưng sẽ không thể cứu mạng bà. Chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí có thể cứu bà. Bà có thể chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Hãy thử đi” Lão Trương rất tin điều này. Sau khi niệm hai câu này trong nhiều ngày, bà cảm thấy tốt hơn lên. Lão Trương nói với những người con rằng bà muốn về nhà để kiểm tra nhà cửa. Bác sĩ không muốn bà rời đi, và thậm chí nếu bà rời khỏi, bệnh viện vẫn sẽ tính là bà vẫn ở trong bệnh viện và tính tiền bà. Bất chấp điều này, Lão Trương vẫn muốn về nhà. Học viên Pháp Luân Công đã gặp bà để đưa một máy MP3 với các bài giảng Pháp trong đó. Lão Trương đã nghe những bài giảng Pháp của Sư phụ và cảm thấy rất tốt, rất thoải mái. Bà cũng học năm bài công pháp. Lão Trương nói: “Tôi tin Sư phụ, và tôi tin Đại Pháp, cuộc sống của tôi là do Sư phụ định đoạt.”

Lão Trương đã tập Pháp Luân Công được bảy ngày, và một điều kỳ diệu đã xảy ra. Căn bệnh chảy máu âm đạo trước đây của bà đã không còn. Hơn thế nữa, bà không còn bị chảy máu miệng. Hai chân bà cảm thấy rất nhẹ và bà thèm ăn trở lại. Bảy ngày sau, Lão Trương đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ rất ngạc nhiên và hỏi bà làm sao mà mọi thứ đã trở lại bình thường. Lão Trương trả lời rằng vì bà đang tập Pháp Luân Đại Pháp. Bác sĩ rất ngạc nhiên và cho phép bà ra viện. Sau khi về nhà, Lão Trương tiếp tục nghe các bài giảng Pháp trong máy MP3. Khó tin nổi là bà đã hồi phục từng ngày.

Trong năm nay, đứa con thứ hai của bà cần một ngôi nhà để lập gia đình, vậy nên bà đã giúp xây dựng ngôi nhà vào ban ngày. Sau đó, vào buổi tối, dù rất mệt, bà vẫn học Pháp. Lão Trương nói với mọi người bà gặp rằng:“Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc sống mới.”

Lão Trương không biết viết, nên bà đã nhờ tôi viết lại câu chuyện của bà để chia sẻ với những người khác. Bà nói rằng bà sẽ không bao giờ quên ân đức của Sư phụ vì đã ban cho bà phần đời còn lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/11/患子宫癌后期-修大法七天后痊愈 -246500.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/1/129785.html
Đăng ngày 26-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share