Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-05-2024] “Họ rất tập trung, ôn hòa và nghiêm túc, tôi đánh giá cao điều này”, du khách người Mỹ Larry nói khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công vào ngày 27 tháng 4 năm 2024, tại Kornhaus Platz ở Bern, thủ đô của Thụy Sỹ. Anh chụp ảnh và nói: “Tôi ủng hộ họ.”

Giống như Larry, nhiều người qua đường đã dừng chân để xem những người lớn và trẻ em từ các dân tộc khác nhau tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) trên nền nhạc êm dịu. Mọi người cũng lắng nghe các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và biết sự kiện này được tổ chức để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Một số người đã lấy tờ rơi và hỏi các học viên để biết thêm thông tin.

d58247ff64f1949bb84e737223d7ac7b.jpg

57f2223c8746e3befdd80778cee370b0.jpg

676c80d5e617d4f0d239fd9c3f606c68.jpg

Các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Kornhaus Platz ở Bern, thủ đô của Thụy Sỹ, để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện Ôn hòa Ngày 25 tháng 4.

ae206ad40ee363e196a34a9f8e9148f9.jpg

Các học viên đã thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong thư, họ nói họ hy vọng các quan chức chính quyền Trung Quốc sẽ có lựa chọn đúng đắn.

Trong bài phát biểu, các học viên đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và rằng môn tu luyện này dạy con người hướng thiện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, 25 năm trước, ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã giam giữ bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân sau một thời gian dài liên tục sách nhiễu môi trường tu luyện của các học viên. Vì vậy, vào ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Khiếu nại Trung ương thuộc Quốc vụ viện ở Bắc Kinh để nói những lời công bằng và cho chính phủ biết về những lợi ích của Đại Pháp, đồng thời yêu cầu trả tự do cho những học viên bị bắt giữ vô cớ, yêu cầu có một môi trường tu luyện bình thường và sách Pháp Luân Công được phép xuất bản.

48781e3afe7954df3e2a46167943c710.jpg

1efad11d679f047b910b524826cb0aee.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và kể về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25 năm trước

Người Thụy Sỹ: Cuộc thỉnh nguyện rất lý tính

Nhiều người Thụy Sỹ cho rằng mọi người đều có quyền tự do bày tỏ ý kiến.

Họa sỹ Raoul Ris nói về cuộc mit-tinh và thỉnh nguyện ở Thụy Sỹ: “Quảng trường Liên bang của chúng tôi cũng có rất nhiều người, có khi là 40.000-50.000 người, tới bày tỏ tư tưởng và quan điểm của họ về chính phủ, như vậy không có vấn đề gì cả.”

8b1b0b4e41d771ee0a753a7212915c11.jpg

Đối với người Thụy Sỹ, Quảng trường Konhaus Platz ở Bern là nơi mọi người tụ tập và mua sắm.

Giáo viên dạy piano Anne Gauci Maistre cũng đồng tình: “Ở Thụy Sỹ có nhiều hoạt động như vậy lắm, thường là để cho nhiều người biết đến, để thu thập chữ ký, hoặc để cải thiện gì đó. Chỉ có đưa vào hành động mới có thể khiến mọi việc tốt lên.”

Thư ủng hộ của các chính trị gia Thụy Sỹ

Ba nghị sỹ Thụy Sỹ gồm: ông Erich Vontobel, Ủy viên Hội đồng Quốc gia, ông Hans Egli, Nghị sỹ Bang Zurich và bà Eva Keller, cựu Nghị sỹ Bang St. Gallen, viết trong thư ủng hộ các học viên Pháp Luân Công: “Tự do tôn giáo và tự do ngôn luận đều là trụ cột của một xã hội giác ngộ.”

6521eae15a95c11a6ab9e58a5249fc2d.jpg

Ba nhà lập pháp đã gửi thư ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Từ trái sang phải: ông Erich Vontobel, Ủy viên Hội đồng Quốc gia, ông Hans Egli, Nghị sỹ Bang Zurich và bà Eva Keller, cựu Nghị sỹ Bang St. Gallen.

Họ nói rằng mặc dù chính quyền cộng sản Trung Quốc đã ký Tuyên bố Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhưng vẫn “không bảo vệ hay tôn trọng nhân quyền, đó là một điều đáng hổ thẹn đối với Trung Quốc.”

Họ cảm ơn những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công: “Cảm ơn sự cống hiến của các bạn cho nhân quyền và pháp quyền, đặc biệt là cho Pháp Luân Công. Chỉ khi vi phạm nhân quyền bị phơi bày ra ánh sáng thì mới có thể thay đổi. Tệ nhất là lãng quên những người bị bức hại. Cảm ơn bạn đã biến điều này thành có thể.”

“Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng quan trọng đối với chúng ta.”

d9c907719948750f26081b5750765825.jpg

47cdeaba09149029ba76ebbeb2ed1102.jpg

d4643c607727ff82fc98c185108cdcd4.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công.

bd8478f1a527cce92c336f73b9e2452f.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công

Khi nghe nói đến Chân-Thiện-Nhẫn, Yoette Gross, một cô gái trẻ, nói: “Tuyệt đẹp và vô cùng quan trọng đối với xã hội chúng ta.” Yoette Gross thích đọc sách, nên đã mang về nhà cuốn “Báo cáo Minh Huệ: 20 năm bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc” để tìm hiểu thêm. Cô thốt lên: “Thật khủng khiếp khi một cuộc bức hại như vậy vẫn đang xảy ra vào lúc này. Nó hoàn toàn không nên xảy ra, thật vô nhân tính, ai cũng nên được sống theo ý muốn của mình.”

Bà Hannelore Weber nói: “Chân-Thiện-Nhẫn đương nhiên là rất quan trọng, rất quan trọng đối với con người chúng ta.”

Nhiều người qua đường đã ký đơn kiến nghị ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Gần hai năm trước, bà Hannelore Weber đã ký một đơn kiến nghị tương tự và nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại này thật khủng khiếp và tôi cực kỳ phản đối nó.” Vào ngày diễn ra sự kiện, bà lại ký tên: “Bởi vì tôi nghĩ việc truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp là rất quan trọng. Bởi vì Chân-Thiện-Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Bà cũng chúc các học viên may mắn.

e343fe7412c1bd5402bf61188d0f958c.jpg

Bà Weber cầm một tấm biển để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.

Họa sỹ Raoul Ris cho biết ông hy vọng rằng với chữ ký của mình, “Các học viên Pháp Luân Công có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ nhất có thể để chấm dứt bạo lực [cuộc bức hại] và thu hoạch nội tạng đối với các học viên Pháp Luân Công càng sớm càng tốt.”

2024-4-30-swiss-425-2_14.jpg

Họa sỹ Ris giơ tấm biển ủng hộ các học viên Pháp Luân Công với hy vọng cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên và tội ác thu hoạch nội tạng sẽ sớm chấm dứt.

Bà Anne Gauci Maistre, một người tập yoga, quan tâm đến Pháp Luân Công và đã ghi lại thông tin liên lạc của các học viên địa phương để có thể học các bài công pháp. Khi thấy rất nhiều học viên thu thập chữ ký vào chiều thứ Bảy, bà nói: “Tôi tin rằng họ có những mục tiêu tốt. Tôi hy vọng thông qua những chữ ký này, sẽ có nhiều người hơn biết môn tập này đang bị bức hại ở Trung Quốc. Mỗi chữ ký sẽ có một vai trò nào đó.”

3beaac5f359e2437b73492bbc7248c6d.jpg

Giáo viên dạy piano Maistre hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại người tốt đang diễn ra ở Trung Quốc, và bà tin rằng mỗi chữ ký đều có thể tạo nên sự khác biệt.

Vào buổi tối, khi các học viên Pháp Luân Công kết thúc các hoạt động, những người đang đợi xe buýt tại nơi tổ chức sự kiện đã vỗ tay nồng nhiệt.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/1/475849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/4/216887.html

Đăng ngày 07-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share