Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 28-04-2024] Ngày 26 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Madrid nhằm kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, đồng thời kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 năm 1999.

7bebc66231d3ade6833c62dc273a69fa.jpg

f06f5801ac552428888f8d87758944ec.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Madrid hôm 26 tháng 4 năm 2024

Từ 9:30 sáng đến 2 giờ chiều, các học viên căng các biểu ngữ bằng tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha với những thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Chấm dứt thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới.” Sự kiện cũng có hình ảnh minh họa những hình thức tra tấn của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và việc thu hoạch nội tạng sống.

Các học viên phân phát thông tin về cuộc bức hại và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công trong 25 năm qua. Nhiều người đã lên án những vi phạm nhân quyền và chế độ độc tài của ĐCSTQ, đồng thời ký thư bày tỏ sự đoàn kết với Pháp Luân Công trong việc phản bức hại. Trong sự kiện, một số học viên đã trình diễn năm bài công pháp, khung cảnh yên tĩnh và tường hòa đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại xem. Một số người đã hỏi địa điểm để họ có thể học các bài công pháp.

b65aa1dc1f307a0c6e295c9c339b3b77.jpg

d2a908be7c625406e4da047ad2dbd1b3.jpg

40c505f096ae36a403d9a4395f2bf270.jpg

8d1de34c3cf341e898421750320e0d35.jpg

7114276643de923f2c39cccd7154285e.jpg

Người dân trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Tại sự kiện, luật sư nhân quyền, ông Carlos, cho biết: “Cuộc bức hại đã diễn ra trong 25 năm, một phần tư thế kỷ. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn đang bị bức hại và nội tạng của họ bị thu hoạch trong khi họ vẫn còn sống. Mọi người cần đứng lên và kêu gọi những người thiện lương trên thế giới cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.”

Trong bài phát biểu của mình, ông Martin, một học viên Pháp Luân Công, đã gửi thông điệp tới các quan chức Đại sứ quán Trung Quốc rằng: “Vào thời khắc sinh tử liên quan đến vận mệnh tương lai của các vị, việc thoái Đảng hay bị hủy diệt cùng Đảng Cộng sản sẽ là sự lựa chọn trọng đại cuối cùng trong cuộc đời các vị. Đừng cự tuyệt chân tướng; Không được trợ giúp cho cuộc bức hại nữa. Việc thiện đãi các học viên Pháp Luân Công sẽ lưu lại cho chính các vị con đường được đắc cứu. Các vị hãy nhớ: Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt!”

Cô Sofia đã hát những ca khúc như “Đến vì bạn”, “Pháp Luân Thánh vương” và “Thiên diệt Trung Cộng”, qua đó truyền tải sự thiện lương, nội tâm an hòa và ý chí kiên định của các học viên Pháp Luân Công.

0cf894c5e2ee25229686d7e417f9d7e4.jpg

Ông Vincent đến từ Pháp cho biết: “Cộng đồng quốc tế cần phải hành động để giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Ông Vicente Molino đến từ Pháp đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc và đồng cảm với Pháp Luân Công. Ông cho biết: “Vẫn còn những người bị bức hại vì tín ngưỡng của mình, điều này thật đáng xấu hổ”. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng là thế giới phải cần hiểu được sự thật về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế cần phải hành động để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

58f69b25fe79619dce0f7118c4940c3b.jpg

Ông Luis Castilla ca ngợi các học viên Pháp Luân Công và nói: “Hoạt động của các bạn thật chân chính và cao quý.”

Ông Luis Castilla cho biết cuộc mít-tinh của các học viên đã phơi bày tội ác trong hệ thống của ĐCSTQ, việc đàn áp tự do tín ngưỡng, những vi phạm nhân quyền và tội ác thu hoạch nội tạng sống tàn bạo, đồng thời cho biết: “Hoạt động của các bạn thật chân chính và cao quý”. Ông đã đọc các biểu ngữ và thông tin về cuộc bức hại, đồng thời chụp nhiều bức ảnh. Sau đó, ông đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại và cho biết ông sẽ kể cho gia đình và bạn bè về những gì ông đã chứng kiến ​​ngày hôm nay.

8cd1316ad23359e267fdd8f337369ded.jpg

Cô Christina Gómez cho biết: “Sự kiện như thế này cần được tổ chức ở tất cả các quốc gia trên thế giới để mọi người biết được tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.“

Cô Cristina Gómez đi ngang qua đại sứ quán và nói: “Việc kháng nghị ôn hòa và phơi bày cuộc bức hại cũng như tội ác thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc là biểu hiệu của chính nghĩa. Những sự kiện như vậy cần được tổ chức ở tất cả các quốc gia trên thế giới để mọi người biết được sự tàn bạo của ĐCSTQ.”

Liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, cô cho biết: “Đối với Châu Âu, hay đối với toàn thế giới mà nói, đó là điều đáng xấu hổ”. Trong xã hội cộng sản Trung Quốc, tiền quan trọng hơn nhân quyền. Hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy một cuộc tập trung như thế này trước Đại sứ quán Trung Quốc và tôi nghĩ việc này rất tốt. Thật đáng khâm phục vì các bạn không sợ hãi khi vạch trần cái ác”. Sau khi ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại, cô cũng cầm theo một số thông tin và cho biết sẽ chia sẻ với gia đình và bạn bè của mình.

3ca55fb9546854214447f72f6f03490d.jpg

Bà Asunción lên án nạn thu hoạch nội tạng, bà cho biết: “Đây là sự thảm sát chưa từng có và cần phải chấm dứt”

Bà Asunción đã ký bản kiến nghị ngay khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên. Bà cho biết: “Hoạt động kháng nghị của các bạn thật tuyệt vời, tôi khâm phục các bạn. Thu hoạch nội tạng sống là sự thảm sát chưa từng có và cần phải chấm dứt. Tôi sẽ nói với những người tôi gặp để mọi người có thể biết được tội ác của ĐCSTQ. Chúc các bạn may mắn và tôi hy vọng những chữ ký này sẽ giúp ích.”

Bối cảnh: Khái quát về Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh, đã hành hung và bắt giữ hàng chục học viên tụ họp bên ngoài trụ sở của một tòa soạn để trao đổi về những sai lệch trong một bài báo mới đăng nhằm công kích Pháp Luân Đại Pháp. Khi tin tức về cuộc bắt giữ lan rộng, nhiều học viên hơn nữa đã tới hỏi thăm các cán bộ ở đây và được chỉ dẫn phải đến Bắc Kinh khiếu nại.

Hôm sau, ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự phát tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương tại Bắc Kinh theo chỉ dẫn của các quan chức Thiên Tân. Cuộc tụ họp này diễn ra hết sức ôn hòa và trật tự. Một số đại diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời vào gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ và các cán bộ của ông. Chiều tối cùng ngày, các quan ngại của các học viên đã được giải đáp, những học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân đã được thả, các học viên liền trở về nhà.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết trong những năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên bằng cách sát hại các học viên bị giam giữ để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/28/475720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/30/216810.html

Đăng ngày 06-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share