Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 28-04-2024] Trong hai ngày 20 và 24 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một loạt sự kiện tại trung tâm của Perth và trước Lãnh sự quán Trung Quốc để ghi dấu 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4. Họ kêu gọi mọi người cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tại sự kiện diễn ra ở Trung tâm mua sắm Murray ngày 20 tháng 4, chỉ trong vòng vài giờ đã có hàng nghìn người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Sáng ngày 24 tháng 4, các học viên căng biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc để lên án cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Họ cũng tổ chức một buổi lễ thắp nến trước lãnh sự quán để tưởng niệm những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại. Người qua đường đã vẫy tay chào các học viên để thể hiện sự ủng hộ của mình.

1fecc8adb64a655a339b9723723ed6fa.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Perth hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024

48d6fa3c6930667415b5946ecc2045e0.jpg

Buổi lễ thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tối ngày 24 tháng 4 tưởng niệm những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại

27affdded9d0d049eb5494f5ab2d1563.jpg 99c111fceedd97806db75effa66bb57e.jpg c9b9cf562d46647f8270b9a7c9f0ee07.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

2a132983f5eccefadc6eb1c55c338527.jpg 70e1539b49c6fe5a47b73779f9bef83e.jpg 0b02202d44e31a93aa7df19270ca796d.jpg f3b15ee56162483aee0f17acc9be9b60.jpg 9c1bd2a839afc1d448cc4a63af58f1a3.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Pháp Luân Đại Pháp thật trầm tĩnh và ôn hòa

Cô Nora Kovacs ngạc nhiên khi cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô cho biết: “Điều đó sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Mọi người cần có quyền tự do tín ngưỡng.”

6007670933607f7ddebbcbe22ae597c9.jpg

Cô Nora Kovacs ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Cô cho biết: “Ngày nay, việc sống theo những giá trị này [Chân-Thiện-Nhẫn] thực sự rất quan trọng bởi rất nhiều người chịu ảnh hưởng bởi người khác và công việc kinh doanh của họ. Nếu mọi người kiên nhẫn với nhau, thì cuộc sống trên thế giới này sẽ dễ dàng hơn.”

“Tôi cảm thấy quầy thông tin này và sự kiện về Pháp Luân Đại Pháp thật trầm tĩnh và ôn hòa. Tôi có thể cảm nhận được điều đó tốt như thế nào và cả cách các bạn kết nối với nhau. Một người bạn của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Hungary. Tôi biết đó là điều thật tuyệt vời.” Sau đó, cô đã ký bản kiến nghị.

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là thiết yếu

Cô Erica Maisey và chồng, ông Darren Maisey, đã ký bản kiến nghị. Cô Erica cho biết cuộc bức hại thật kinh hoàng: “Chúng tôi là những tín đồ Cơ đốc và chúng tôi cảm nhận được cuộc bức hại mà người dân Trung Quốc đang phải trải qua dưới thời của Đảng Cộng sản.”

ef6167245a36e5cf44fc0815fc2ce309.jpg

Cô Erica Maisey và chồng, ông Darren Maisey cho biết mọi người đều cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Cô cũng tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói: “Những nguyên lý này rất cần thiết”. Ông Darren cũng đồng tình với vợ mình. Họ đã lấy nhiều bản tài liệu thông tin để chia sẻ với bạn bè của mình.

Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt

Cô Lorie Burbridge và anh Zen Villarino đã ký bản kiến nghị. Cô Lorie cho biết: “Sự kiện này là một phương thức rất ôn hòa để cho mọi người biết về những gì đang xảy ra. Cuộc bức hại này nhất định cần phải lập tức chấm dứt bởi tất cả mọi người đều có quyền thực hành những gì họ muốn.”

e29e48a1ce1f9077927ecb938f47dc0c.jpg

Cô Lorie Burbridge (bên phải) và anh Zen Villarino (bên trái)

Cô Lorie muốn nói với các học viên ở Trung Quốc rằng: “Hãy kiên trì với những gì các bạn đang làm, bởi tín ngưỡng là của các bạn và không ai có thể ngăn cản điều đó.”

Cô nói: “Tôi nghĩ họ cần xem xét vấn đề này bởi mọi người là bình đẳng, bởi vậy tôi nghĩ họ [các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc] cần được có quyền giống như mọi người khác”.

Chúng tôi ủng hộ các học viên Trung Quốc

Cô Tracy ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại. Cô nói: “Thật kinh hoàng, điều đó thật bất công”. Trước đó, cô Tracy đã nghe nói về việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc: “Tôi đã nghe nói đến và không thể tin nổi rằng điều đó lại đang xảy ra. Việc này cần phải dừng lại.”

da9a3a21e96d313b898b9400d3f8680e.jpg

Cô Tracy lên án cuộc bức hại

“Nhận thức ở ngoài đó và mọi người đang dần hiểu những gì đang diễn ra và chúng tôi ủng hộ họ [các học viên Trung Quốc].”

Cô cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là hoàn toàn cần thiết.

Cô Kathryn Taylor đã ký bản kiến nghị và khích lệ các học viên Trung Quốc tiếp tục kiên định.

Chân tướng cần được nói ra

Anh Jean cho biết sự kiện này thật tốt, “nó [cuộc bức hại của ĐCSTQ] là điều cần được nói ra. Nó cần phải được phơi bày. Mọi người cần nhận thức được nó. Cuộc bức hại này thật tồi tệ. Và thật không may là chúng ta lại không biết nhiều về những gì đang diễn ra. Chúng ta không biết nhiều là vì truyền thông. Sự kiện này có thể sẽ hữu ích.”

Cô nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là một phần của xã hội chúng ta và là điều mọi người đang cố gắng đạt được.”

Cuộc bức hại của ĐCSTQ thật ghê tởm

Cô Sandra Gustak và anh Will Dawson đã ký bản kiến nghị và họ muốn để các học viên Trung Quốc biết rằng họ luôn ủng hộ các học viên.

Anh Will cho biết: “Thật sai lầm khi để mọi người phải sống trong sợ hãi, phải tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình và mỗi ngày phải thức dậy trong nỗi sợ hãi. Điều đó thật tồi tệ. Chúng tôi ủng hộ họ. Họ không đơn độc.”

1a2b1467d92db0758df2d4a78c543178.jpg

Cô Sandra Gustak (bên phải) và anh Will Dawson (bên trái)

Anh Will cho biết: “Không có tự do thực sự cho đến khi mọi người đều bình đẳng – không chỉ là một số nhóm nhất định. Chúng ta cần phải chấm dứt bức hại trên toàn diện, ở mọi nơi.”

Cô Sandra bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên Trung Quốc: “Không chỉ họ đang đấu tranh, mà còn cả những người bên ngoài Trung Quốc nữa”. Cô Sandra cho biết cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc thật đáng ghê tởm: “Thật ghê tởm, đó là từ duy nhất tôi có thể nói.”

Cô Sandra nói thêm: “Không ai đáng bị như vậy hay luôn phải tự hỏi liệu đó có phải là ngày cuối cùng của mình không. Điều đó thật bất công. Mọi người đều xứng đáng được sống, bất kể họ là hay ai, thuộc dân tộc hay xuất thân thế nào. Điều đó thật không công bằng.”

Cô Sandra hoàn toàn tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn: “Ai cũng trải qua những giai đoạn gian khổ. Ai cũng phải trải qua khó khăn, và mọi người đều có những thứ của riêng mình. Mọi người xứng đáng có được lòng nhân ái, tình yêu thương cũng như sự chân thành và trung thực. Sẽ tốt hơn nhiều nếu thế giới có thể như vậy”.

Anh Will nói thêm: “Tôi tán thành. Không có sự chân thành thì không có niềm tin, và nếu người dân không thể tin tưởng vào chính phủ thì khi đó sẽ thực sự là vấn đề.”

Điều duy nhất chúng ta có thể làm là loại bỏ chủ nghĩa cộng sản

Anh Stevo cho biết: “Nếu họ [Đảng Cộng sản Trung Quốc] không lắng nghe người dân Trung Quốc, thì tôi không nghĩ họ sẽ lắng nghe người phương Tây. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là loại bỏ chủ nghĩa cộng sản. Bởi cộng sản là tà ác. Không ai muốn chủ nghĩa cộng sản. Nó cần phải chấm dứt!”

Anh Stevo khen ngợi sự kiện của các học viên và việc lan tỏa nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh nói: “Tôi thấy điều đó thật tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng ta cần điều đó nhiều hơn nữa trên toàn cầu.”

Anh Stevo cũng hỏi lấy thông tin liên quan đến cuộc bức hại để anh có thể đăng lên trang mạng xã hội của mình.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/28/475713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/30/216815.html

Đăng ngày 04-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share