Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2024] Ngày 24 tháng 4 năm 1999, sau khi chúng tôi luyện công trong một công viên nhỏ ở Bắc Kinh xong, phụ đạo viên tình nguyện nói với chúng tôi rằng cảnh sát ở Thiên Tân đã bắt giữ hàng chục học viên và cho biết một số học viên định đi thỉnh nguyện. Chúng tôi cùng bàn bạc và quyết định đi Trung Nam Hải (khu phức hợp của chính quyền trung ương) vào ngày hôm sau.

Ngày 25 tháng 4 là ngày Chủ Nhật. Lúc tôi cùng vợ đến phố Phủ Hữu (nơi đặt Văn phòng Khiếu nại Trung ương) vào khoảng 7 giờ sáng thì thấy nhiều cảnh sát đã có mặt ở đó. Khi nhiều học viên nữa đến, cảnh sát hướng dẫn chúng tôi xếp hàng ở phía Bắc phố Phủ Hữu. Chúng tôi không biết phải làm gì nên chỉ lặng lẽ đứng đó. Một số đọc sách Đại Pháp, một số luyện công. Bầu không khí rất yên tĩnh và thanh bình.

Sau đó, giao thông trở nên tấp nập hơn, người đi bộ cũng đông lên. Một số người hỏi chúng tôi tại sao lại đến đây, chúng tôi giải thích rằng chúng tôi đang thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp vì một số học viên đã bị cảnh sát Thiên Tân bắt giữ trái phép.

Tôi nhận thấy vỉa hè không sạch sẽ lắm, đầu mẩu thuốc lá của cảnh sát vứt lung tung, nên tôi nhặt bỏ vào túi nilon rồi đem vứt vào thùng rác.

Các học viên đứng mỏi, thay phiên nhau ra phía sau ngồi nghỉ. Các học viên trẻ tuổi đứng ở phía trước, còn các học viên cao tuổi, phụ nữ và trẻ em ngồi ở phía sau. Trong khi chúng tôi chờ đợi, có mấy chiếc ô tô chạy chầm chậm qua, người trong xe đã ghi hình chúng tôi. Chúng tôi không hề sợ hãi, thay phiên nhau đứng ở phía trước.

Hôm đó, chúng tôi đã nghe thấy các học viên vỗ tay ba lần. Lần thứ nhất là khi Thủ tướng Chu Dung Cơ bước ra khỏi Trung Nam Hải để nói chuyện với các học viên. Ông nói vì chúng tôi đông quá, nên hãy cử một vài người đại diện vào trao đổi với ông trong văn phòng. Một vài học viên đi vào trong cùng ông và những người còn lại chúng tôi tiếp tục lặng lẽ chờ đợi ở bên ngoài dọc theo con phố.

Lần thứ hai tôi nghe thấy các học viên vỗ tay là vào khoảng 10 giờ sáng, khi một số học viên nói rằng họ nhìn thấy Pháp Luân trên bầu trời. Tôi nghe nói ngày hôm đó nhiều người không phải học viên cũng nhìn thấy Pháp Luân đang quay nhanh trên bầu trời.

Lần thứ ba là vào tối, chúng tôi lại nghe thấy tiếng vỗ tay của các học viên và được biết rằng vấn đề đã được giải quyết. Chính phủ đã đồng ý thả các học viên ở Thiên Tân và cho phép chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách hợp pháp và hòa bình. Vì vợ tôi phải làm ca đêm nên chúng tôi ra về trước.

Mặc dù ba tháng sau, chính quyền cộng sản vẫn ra lệnh bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng những hình ảnh trong Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 năm 1999 vẫn còn sống động trong ký ức của tôi như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Đó là một trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/22/475417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/25/216725.html

Đăng ngày 30-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share