Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 27-04-2024] Hôm 20 tháng 4, các học viên đã tổ chức một sự kiện ở thủ đô Helsinki của Phần Lan, và tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Vào ngày 20 tháng 4, tại trung tâm Helsinki, các học viên đã trưng bày di ảnh của một số đồng tu đã bị bức hại đến chết kèm những dòng chú thích cho mỗi tấm ảnh. Thời tiết hôm đó lúc nắng, lúc nhiều mây, và đôi khi có tuyết rơi nhẹ, nhưng nhiều người vẫn nán lại để trò chuyện với các học viên và tìm hiểu nguyên do của việc tổ chức những sự kiện này.

afe19e16b2fa58209f07e405f1316d52.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện tại trung tâm Helsinki vào ngày 20 tháng 4 năm 2024

6961874b459996efac7e9310b5afcaf5.jpg

a2c069f98ec56361ac8cd7160382ff6f.jpg

Nhiều người đã dừng lại để đọc những dòng chữ bên cạnh di ảnh mô tả trải nghiệm bị bức hại của các học viên. Rồi họ bước đến chỗ các học viên để nhận tờ rơi chứa thông tin về Pháp Luân Công và tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Nhiều người trong số họ đã ký đơn thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

d8fdc92c4f3a41f87fc900fec46b9e72.jpg

7e2f107b875d2d46b74ef45d396754a6.jpg

Người dân ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Hai du khách đến từ Vương quốc Anh, anh James và cô Gina, đã dừng lại tại quầy của các học viên và đọc tờ thông tin. Một học viên hỏi họ rằng họ có biết về cuộc bức hại về Pháp Luân Công tại Trung Quốc hay không. Anh James ngay lập tức trả lời: “Đây đều là do Giang Trạch Dân làm đúng không?”

Anh James cho hay chuyên ngành của anh là Nghiên cứu về Trung Quốc và anh đã đọc rất nhiều thông tin về vấn đề nhân quyền. Cả anh James và cô Gina đều nói rằng họ biết ĐCSTQ khác với người dân Trung Quốc. Trước khi rời đi, hai người chúc các học viên may mắn và nói họ rất vui khi gặp được các học viên.

Anh Matt, người Anh gốc Phần Lan, bày tỏ rằng anh không thể tưởng tượng hoặc dung túng cho bất kỳ chính quyền nào coi nhẹ nhân quyền, vậy nên anh ủng hộ mọi hoạt động về nhân quyền và đã ký vào đơn thỉnh nguyện.

75600afbe86a8ea7931972af1700767a.jpg

Cô Ahul đến từ Thổ Nhĩ Kỳ ký đơn thỉnh nguyện

Vào ngày 25 tháng 4, các học viên tổ chức cuộc mít-tinh trước Đại sư quán Trung Quốc tại Helsinki để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4.

6b2a1e9fb985dbf2f21fbd82485d3e78.jpg

Các học viên tổ chức cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Helsinki vào ngày 25 tháng 4

Một người dân địa phương nói với một học viên rằng cô từng làm việc tại Trung Quốc năm năm trước. Cô biết việc Đảng Cộng Sản Trung Quốc tiến hành thu hoạch nội tạng một cách tàn bạo từ các học viên Pháp Luân Công, và bày tỏ sự quan tâm về tình hình nhân quyền hiện nay ở đó. Cô nói: “Cảm ơn các bạn đã chia sẻ rất nhiều thông tin, và cảm ơn sự kiên trì bền bỉ của các bạn! Các bạn đã làm được một việc hết sức quan trọng!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/27/475653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/29/216786.html

Đăng ngày 30-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share