Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-04-2024] “Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Khiếu nại Trung ương tại Bắc Kinh để yêu cầu thả các học viên bị giam giữ bất hợp pháp. Sau khi Đài Truyền hình CBC đưa tin, tôi đã tìm hiểu và quyết định tu luyện Pháp Luân Công”, bà Bồ Hòe Lâm, cựu Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Trung Hoa tại Ottawa, nhớ lại.

Trong vòng ba tháng, bà Bồ đã khỏi bệnh lupus, có được sức khỏe và hạnh phúc nhờ tập các bài công pháp của Pháp Luân Công và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là lý do tại sao bà Bồ và các học viên khác ở Ottawa đã tham gia cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc hôm 23 tháng 4 vừa qua để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 25 năm qua ở Trung Quốc.

87d0ed05765862cc3b6a4e6389e90b08.jpg

65913800e456a487dbe7a620f5ad7c7b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công ngày 23 tháng 4 năm 2024 trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa

Bà Bồ, đến từ Đài Loan, chia sẻ trải nghiệm của mình, bà biết mọi người chớ có nghe tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà nói: “Bao năm qua, chúng tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng một cách ôn hòa, để giúp mọi người hiểu Pháp Luân Công là gì và ĐCSTQ đã bức hại môn tu luyện này như thế nào.”

Luôn trung thực

Bác sỹ Trí Tĩnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 10 năm 1998, khi bà ở Châu Âu. Ngày 25 tháng 4 năm 1999, bà đang trên đường sang Hoa Kỳ để tham dự một hội nghị học thuật thì cuộc thỉnh nguyện ôn hòa diễn ra tại Bắc Kinh. Ngày hôm đó, bà đã giới thiệu Pháp Luân Công cho các đồng nghiệp và họ đã đón nhận nồng nhiệt.

Một số đồng nghiệp nghe tuyên truyền của ĐCSTQ nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã “bao vây” Trung Nam Hải [khu phức hợp chính quyền trung ương nơi diễn ra cuộc thỉnh nguyện ôn hòa]. Bà Trí đáp lại: “Tất cả các học viên chúng tôi đều cố gắng trở thành những công dân tốt hơn nhờ đọc Chuyển Pháp Luân, các bài giảng chính của Pháp Luân Công. Chúng tôi biết nghĩ cho người khác và sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho người khác hoặc gây tổn hại cho xã hội.”

Khi các đồng nghiệp hỏi tại sao các học viên lại đến Văn phòng Khiếu nại, bà Trí giải thích rằng Văn phòng Khiếu nại của Quốc Vụ Viện được thành lập để công dân nói lên mối quan ngại của họ, đó chính là những gì các học viên đã làm. Vì một số học viên bị giam giữ phi pháp ở Thiên Tân nên các quan chức ở Thiên Tân bảo các học viên phải đến Bắc Kinh mới có thể giải quyết vấn đề. Vì vậy, các học viên đã đến đó.

Ba tháng sau đó, tháng 7 năm 1999, lãnh đạo ĐCSTQ bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại trên toàn quốc. Khi các học viên tiếp tục giảng chân tướng về cuộc bức hại, nhiều người đã nhận ra sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Nghệ sỹ: Giải khai khúc mắc

8e8bd26f5a0f20c23b9203d89e2cdd82.jpg

Nghệ sỹ Kathy Gillis đến từ Ottawa

Bà Kathy Gillis, một nghệ sỹ sống ở Ottawa, cho biết: “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh ngày 25 tháng 4 năm 1999 là có thể hiểu được, hợp lý và chính đáng.” Bà cũng nói, trong khi đó cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 25 năm qua là điều đáng hổ thẹn. Bà Gillis cho hay: “Chừng nào cuộc bức hại còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ còn ở đây để nói lên tiếng nói của mình và làm sáng tỏ sự thật với mọi người. Mọi người cần được biết những gì thực sự đang diễn ra. Nó có ý nghĩa rất quan trọng.“

Do sự tuyên truyền thù hận có hệ thống của ĐCSTQ, nhiều người, kể cả người của xã hội phương Tây, đã hiểu sai về Pháp Luân Công. Bà Gillis cảm thấy mình có trách nhiệm giúp mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Công. Bà giải thích: “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999 đã thể hiện rõ các nguyên tắc mà chúng tôi đang tuân theo – đó là Chân-Thiện-Nhẫn.”

Giá trị phổ quát của Pháp Luân Công

Hector Reyes, một chuyên gia dinh dưỡng đến từ Mexico, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999. Ông nói, một điều quan trọng là mọi người tuân theo các giá trị phổ quát trong xã hội chúng ta. Đó là lý do vì sao các học viên đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào năm 1999, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, và kêu gọi mọi người giúp chấm dứt tội ác tàn bạo bao năm qua.

Ông Reyes cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho các học viên cũng như xã hội. Vì thế, môn tu luyện này đã được đón nhận nồng nhiệt ở hơn 100 quốc gia cho dù vẫn bị cấm ở chính quê hương của nó. Ông nói rằng do chiến dịch tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ, nhiều người đã bị lừa dối và hiểu lầm về Pháp Luân Công, nhưng khi các học viên liên tục chia sẻ trải nghiệm của bản thân và nói với mọi người về tội ác tàn bạo ở Trung Quốc, dần dần tình hình đã được cải thiện.

Ông Reyes lưu ý rằng nhiều người Canada và Mexico đã đón nhận Pháp Luân Công, có người đã bước vào tu luyện. Ông nói: “Điều này rất đáng mừng, nó cho thấy mọi người vẫn trân trọng các giá trị phổ quát.”

Học viên Việt Nam: Phép màu của cuộc sống

Cô Diệp Trần đến từ Việt Nam, cho biết cô bị chứng rối loạn giấc ngủ, nhưng ngay sau lần đầu tập các bài công pháp Pháp Luân Công, cô đã ngủ rất ngon. “Sáng hôm sau, tôi thấy toàn thân nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Tôi lập tức nhận ra Pháp Luân Công thật thần kỳ”, cô nói. “Vì vậy, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bắt đầu đi đúng hướng.”

Cô rất vui khi được tham gia sự kiện tại Đại sứ quán Trung Quốc và cho rằng quyền tự do tín ngưỡng cần phải được tôn trọng và các học viên Pháp Luân Công nên được tự do tu luyện ở Trung Quốc. Cô nói thêm: “Đối với những người chưa biết về Pháp Luân Công, tôi hy vọng họ sẽ tìm hiểu một chút và cũng nhận được lợi ích như tôi.”

Đối với các quan chức ĐCSTQ, kể cả những người làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc, cô Trần hy vọng họ sẽ lùi lại một bước và suy ngẫm về những gì đang diễn ra. “Mỗi người chúng ta đang lựa chọn lối sống cho riêng mình. Đi theo ĐCSTQ một cách mù quáng sẽ hại người hại mình, cũng như người thân của mình”, cô nói.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/26/475630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/28/216775.html

Đăng ngày 02-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share