Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 24-04-2024] Vào ngày 21 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, đã tổ chức các cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Fukuoka và thành phố Nagasaki để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4. Họ gửi đến cộng đồng quốc tế thông điệp rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Công trong hơn một phần tư thế kỷ qua. Họ cũng kêu gọi mọi người ủng hộ công lý, bảo vệ lòng tốt, và giúp chấm dứt chiến dịch bức hại của ĐCSTQ.

b644f2d28ae62fcfe44e5aa41629cc58.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Kumamoto tổ chức mít-tinh dưới trời mưa trước lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Fukuoka và thành phố Nagasaki để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4, ngày 21 tháng 4.

Mặc dù hôm đó trời mưa to, các học viên vẫn đứng thành hàng ngay ngắn trên vỉa hè, tay cầm biểu ngữ và bảng chân tướng hướng ra phía đường. Họ đọc các tuyên bố lên án cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công suốt 25 năm qua.

Hôm diễn ra sự kiện có một trận đấu bóng chày ở sân vận động Fukuoka Yahoo Dome. Nhiều xe hơi và người hâm mộ bóng chày đã đi ngang qua sự kiện. Một số hạ cửa kính ô tô xuống để đọc các biểu ngữ, một số dừng lại để nghe các học viên đọc các tuyên bố. Một số người qua đường có vẻ sốc khi đọc các biểu ngữ và bảng chân tướng. Có nhóm học sinh hâm mộ bóng chày của một trường cấp hai đã ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và nói lớn: “Mọi người, hãy tiếp tục cố gắng!” Thanh âm của các em vang rền trong mưa.

2777795e66a2f3adc85b195a53de935a.jpg

1d57b7044c2894cd5f7c52195e250a92.jpg

e71208c700969345a487efd1eb97a185.jpg

c25b8e0b44459fef0dae080b1e58c932.jpg

b3731157fd6461bf37488e1be59f94d0.jpg

Một số học viên Pháp Luân Công đọc các tuyên bố trước những người theo dõi cuộc mít-tinh.

Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công thật tàn bạo

Một số học viên đọc bài phát biểu của mình tại cuộc mít-tinh. Họ lên án ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công trong suốt 25 năm qua và kêu gọi mọi người ủng hộ công lý, bảo vệ lòng tốt, và giúp chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Ông Tanaka, một học viên mới, là lãnh đạo của một bệnh viện. Đây là lần đầu tiên ông tham gia buổi kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 trước lãnh sự quán Trung Quốc và ông vô cùng cảm động. Ông chia sẻ: “Vì tôi làm việc trong lĩnh vực y tế nên khi tu luyện Pháp Luân Công tôi đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐSTQ rồi. Khi giảng bài, tôi thường nói với các sinh viên về những hoài nghi của tôi khi ai đó nói về “Triển lãm mẫu vật cơ thể người” và về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tôi rất phẫn nộ khi đọc tuyên bố của ĐCSTQ về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. Tôi rất mong những người làm việc tại lãnh sự quán Trung Quốc biết được chân tướng về cuộc bức hại, sớm thức tỉnh và có thể được cứu. Khi một nhóm học sinh cấp hai đi xe đạp qua vẫy tay và cổ vũ chúng tôi, tôi cảm thấy rất vui”.

Truyền rộng sự thật và cứu người

Sức khỏe và tâm tính của ông Ushijima đã được cải thiện nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Ông nhận ra tầm quan trọng của cuộc mít-tinh trước lãnh sự quán Trung Quốc và cho biết: “Tôi đã tập đọc bài phát biểu của mình nhiều lần ở nhà. Nhưng khi đọc tuyên bố của mình trước Lãnh sự quán Trung Quốc, tôi cảm thấy rất xúc động. Nhiều người qua đường và lái xe đã đọc các biểu ngữ cũng như bảng chân tướng của chúng tôi. Hoạt động ngày hôm nay có thể truyền rộng sự thật và cứu được nhiều người hơn.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/24/475554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/26/216754.html

Đăng ngày 01-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share