Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Calgary, Canada

[MINH HUỆ 24-04-2024] Ngày 22 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh ở phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Calgary để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4.

Hôm đó, đường phố đông đúc xe cộ, tài xế và người qua đường có thể đọc các biểu ngữ của các học viên với thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, “Trung Quốc: Hãy dừng giết người để lấy nội tạng”, v.v. Nhiều tài xế đã hạ cửa sổ xuống, bấm còi, hoặc giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ. Một số đã nhận tờ thông tin trong khi một số khác nói chuyện với các học viên và hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).

a832440a8e81b331e5e3f5ae6b7fcdba.jpg

6f9c3a574e06dedc74c74f72f46eeab4.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh ở phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Calgary để kỷ 25 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4, ngày 22 tháng 4 năm 2024.

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa và lý trí

Ông Dương Kiệt Phu, người phát ngôn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary, cho hay vào ngày 25 tháng 4 25 năm trước, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi ở Trung Quốc đã tập trung tại Văn phòng Khiếu nại Trung ương gần Trung Nam Hải ở Bắc Kinh. Họ yêu cầu trả tự do cho 45 học viên đã bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân và được thực thi quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp theo hiến pháp.

a0a1488e50573301ac293714849e3bd8.jpg

Ông Dương Khiết Phu (Jeff Yang), người phát ngôn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary, phát biểu tại sự kiện

Ông Dương nói: “Truyền thông và cộng đồng quốc tế đều nhận xét rằng cuộc thỉnh nguyện này là cuộc khiếu nại có quy mô lớn nhất và ôn hòa nhất trong lịch sử Trung Quốc. Dưới sự độc tài tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng lên một tượng đài ôn hòa và lý trí cho các cuộc kháng nghị phản bức hại ở Trung Quốc”.

Tuy nhiên, ông Dương cho biết thêm rằng cuộc thỉnh nguyện năm 1999 cũng đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc bức hại của ĐCSTQ và cựu lãnh đạo của nó đối với Pháp Luân Đại Pháp. “ĐCSTQ đã tiến hành một cuộc bức hại vô nhân đạo và tàn khốc chống lại Pháp Luân Đại Pháp trong suốt hơn hai thập kỷ sau đó, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên vẫn còn sống”.

Sự khích lệ dành cho các học viên

Cô Jodika McKinley, chuyên gia trị liệu và dinh dưỡng học sống trong một căn hộ chung cư đối diện với Lãnh sự quán Trung Quốc, đi ngang qua cuộc mít-tinh và nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thiền định và thỉnh nguyện thật ôn hòa. Tôi hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực hòa bình của họ nhằm phơi bày cuộc bức hại”. Cô cho biết thêm rằng: “Mọi người thực sự cần phải đứng lên phản đối ĐCSTQ và trả lại Trung Quốc cho người dân Trung Quốc. Tôi chân thành chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tất cả người dân Trung Quốc mọi điều tốt đẹp nhất”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/24/475548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/27/216767.html

Đăng ngày 30-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share