Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ tại Brussels

[MINH HUỆ 27-04-2024] Ngày 20 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công tại Bỉ đã tổ chức một sự kiện gần tuyến phố thương mại ở Brussels để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại môn tu luyện này như thế nào.

6f7e56abfe9af4625c6da441dceb9493.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện ở Brussels để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4.

Khoảnh khắc lịch sử

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, theo chỉ lệnh của các quan chức Thiên Tân, khoảng 10.000 học viên đã tập trung tại Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở Bắc Kinh. Cuộc thỉnh nguyện đã diễn ra một cách ôn hòa và trật tự.

Tại sự kiện ở ở Brussels, nhiều người đã nán lại và trò chuyện với các học viên. Một số người hỏi rằng họ có thể học Pháp Luân Đại Pháp ở đâu. Một người phụ nữ muốn quyên góp tiền để trợ giúp các học viên trong các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên cảm ơn sự ủng hộ của bà và lịch sự từ chối, đồng thời giải thích rằng Pháp Luân Công không nhận tiền quyên góp.

328da8344a68947fb438f02a8bc8d58b.jpg

3918b171ead3970f3d3daa72498e0247.jpg

9ed0041752ab7a09524d0b92590e3052.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Tự do tín ngưỡng là quyền cố hữu của tất cả mọi người

Khi đi ngang qua quầy thông tin, cô Sofie Vanhoof cùng con gái đã dừng lại để xem màn trình diễn các bài công pháp. Cô Sofie cho hay các bài công pháp thật bình yên và tĩnh tại giữa khu chợ ồn ào náo nhiệt.

Cô cũng chú ý tới biểu ngữ kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên. Cô đã ký đơn kiến nghị để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

c8a0c39446df7b7845568df894ac8181.jpg

Cô Sofie Vanhoof (bên trái) nói không ai đáng bị bỏ tù vì đức tin của mình.

Cô nói: “Tự do tín ngưỡng, vốn được người châu Âu coi là quyền cố hữu của con người, cũng cần được tôn trọng ở Trung Quốc. Không ai đáng bị bỏ tù vì điều này. Tôi nhiệt liệt ủng hộ những nỗ lực của các bạn nhằm vạch trần cuộc bức hại. Tôi hy vọng chữ ký của tôi trên bản kiến nghị có thể tạo nên một điều khác biệt”.

Cô cho biết thêm: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc mà mọi người đều có thể tiếp nhận và hiểu được. Mọi người đều cần nguyên tắc này”. Cô lấy một số tờ thông tin để tặng cho những người mẹ của hai học sinh người Trung Quốc của cô.

Anh Hadje Sadje, đến từ Philippines, giảng dạy tại Trường Quốc tế Brussels. Anh cũng giảng dạy các khóa học trực tuyến về triết học, địa chính trị và tôn giáo thế giới tại nhiều trường đại học ở nhiều quốc gia (Philippines, Indonesia, Malaysia, v.v.).

04ebd63e3ede350ac57a674ccc986e3e.jpg

Anh Hadje Sadje cho biết anh hy vọng có thể tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Anh nói: “Tôi thực sự sốc. Tôi muốn tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và sẽ đưa việc này vào bài giảng của mình”.

Chân-Thiện-Nhẫn là dành cho tất cả mọi người

Anh Emiel Roose và những người bạn của anh đã tìm hiểu thông tin trên các bảng trưng bày và xem các học viên luyện công.

Họ nói với các học viên: “Nạn thu hoạch nội tạng thật không thể tin nổi”. Họ cho hay đây là lần đầu tiên họ nghe nói tới cuộc bức hại và rằng cuộc bức hại này quá khủng khiếp. Họ đã hỏi các học viên thêm thông tin về cuộc bức hại.

c1983a15f6c79784155b5ee8f85e4181.jpg

Anh Emiel Roose và những người bạn chia sẻ: “Nếu tất cả chúng ta đều phản đối [cuộc bức hại và sự cai trị của ĐCSTQ], chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh”.

Một số người trong số họ nói: “Nhiều blog trên Internet nói rằng ĐCSTQ đã sử dụng thi thể của những người bị lấy nội tạng [để làm mô hình] và trưng bày chúng trong các bảo tàng”.

Họ nói rằng họ biết các học viên sẽ gặp nguy hiểm nếu quay trở về Trung Quốc bởi Trung Quốc là một nước độc tài cộng sản. Ở Trung Quốc, khi ai đó bất đồng với ĐCSTQ, người đó không thể tự do bày tỏ quan điểm của mình. Bằng không, anh ta sẽ bị bắt và bỏ tù. Họ khâm phục dũng khí của các học viên và nói: “Các bạn đang mạo hiểm mạng sống của mình để phơi bày sự thật về cuộc bức hại, thật đáng khâm phục. Chúng tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công sớm được đoàn tụ với gia đình.”

Ban đầu họ cho rằng sẽ rất khó để chấm dứt cuộc bức hại. Tuy nhiên, khi các học viên nhắc lại việc chế độ cộng sản ở Đông Âu đã bị giải thể nhanh chóng ra sao, họ đã có thêm niềm tin. Họ nói: “Nếu tất cả chúng ta phản đối [cuộc bức hại của ĐCSTQ], chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh. Tất cả người thân và bạn bè của chúng tôi sẽ phản đối cuộc bức hại tà ác của ĐCSTQ. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp ích cho các bạn”.

Các học viên còn phổ biến cho họ rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt và trở thành những cá nhân tốt hơn [có ích cho xã hội], và tất cả các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công có thể tải xuống miễn phí từ trên mạng.

Sau khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp, cô Dilindi và anh Alex bạn cô, đến từ Ý, rất muốn học Pháp Luân Công.

Cô Dilindi nói: “Các bài tập này thật đẹp”. Anh Alex đồng tình và tiếp lời: “Chân-Thiện-Nhẫn phù hợp với tất cả mọi người và có ích cho nhân loại. Nếu mọi người biết quan tâm đến nhau và bớt ích kỷ hơn thì thật tốt biết bao”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/24/475558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/27/216759.html

Đăng ngày 30-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share