Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco

[MINH HUỆ 25-04-2024] Ngày 23 tháng 4 năm 2024, các học viên đã tổ chức một buổi triển lãm ảnh trước tòa thị chính San Francisco để tưởng nhớ 25 năm cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4. Họ trưng bày các hình ảnh, biểu ngữ, và phát tờ thông tin để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).

de1dea48446e520a743e17272a5f2cd5.jpg
1aa884449e7f50c1b395995deae8e195.jpg
b7c4ab9bbd82fee8c56061b7109d0eb0.jpg
6e8c6f42cafd1cea60ccf8be159219d8.jpg
Triển lãm ảnh trước Tòa thị chính San Francisco, ngày 23 tháng 4 năm 2024

4c08c015ccabe5fffc2138ce9f9fc8f1.jpg
b203a81e9463360e63393de510c48336.jpg
f9ba0b2268a0e8f6727a217f605e9460.jpg
Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Người điều phối của sự kiện, ông Ngũ Quân Trường, cho biết triển lãm ảnh là để tưởng nhớ một ngày đặc biệt. “Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện, và yêu cầu thả các học viên Pháp Luân Công đã bị cảnh sát Thiên Tân bắt giữ. Kiến nghị của các học viên rất ôn hòa và hợp lý, nhưng ba tháng sau đó, ĐCSTQ vẫn phát động cuộc bức hại đối với các học viên. Hôm nay, chúng tôi có mặt ở đây để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ lưu ý đến cuộc bức hại này.”

Lên tiếng cho các học viên ở Trung Quốc

Ông Tô Phong, một học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện, cho biết khi cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 diễn ra, ông đang học trung học ở Thanh Đảo. Người nhà của ông, cũng là học viên Pháp Luân Công, nói với ông rằng chính phủ có một số hiểu lầm và đã bắt giữ một số học viên ở Thiên Tân. “Lúc đó chúng tôi không thấy lo lắng chút nào vì chúng tôi cảm thấy Pháp Luân Công rất tốt. Các học viên rất tốt bụng, vị tha, và không vi phạm bất kỳ luật lệ nào. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, chính phủ có thể điều tra. Chính phủ chắc hẳn đã hiểu lầm chúng tôi.”

“Rồi tôi dần nhận ra rằng không phải ĐCSTQ hiểu lầm chúng tôi”, ông Tô nói. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công tuân theo về cơ bản là khác với bản chất tà ác của ĐCSTQ, cuộc bức hại xuất phát từ chính bản chất của ĐCSTQ. Nhưng ngay cả khi đối mặt với cuộc bức hại, chúng tôi vẫn giảng chân tướng cho mọi người một cách bình hòa nhất và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức.”

Ông Chương đến từ Việt Nam là một kỹ sư xây dựng đã tu luyện Pháp Luân Công được ba năm. Ông đứng trước tòa thị chính với biểu ngữ có nội dung “Hãy chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.” Ông cho biết: “Tôi đã được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã trở thành một người tốt hơn và gia đình tôi hòa thuận hơn. Hôm nay, tôi có mặt ở đây để nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Ở Hoa Kỳ, chúng tôi có thể tự do tu luyện, nhưng ở Trung Quốc, người dân lại bị tước quyền tu luyện pháp môn này. Tôi muốn lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

c983171e9d8aa4be55da6e2b8d991199.jpg
Ông Glenn Rogers lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Khi ông Glenn Rogers, một nhà thiết kế cảnh quan ở San Francisco, đi ngang qua sự kiện, ông rất quan tâm đến buổi triển lãm và lấy điện thoại di động ra để chụp hình. Ông nói: “Những bức ảnh này cho thấy cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Các học viên rất khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ĐCSTQ lại thu hoạch nội tạng từ người sống rồi bán chúng. Điều này thật man rợ”.

Nhà văn Linda Jackson cho biết cô rất thích học các bài công pháp của Pháp Luân Công. “Tôi thường thấy mọi người tập Thái Cực Quyền và luyện công trong các công viên xung quanh San Francisco. Tôi ngưỡng mộ sự chú trọng chăm sóc sức khỏe về cả thể chất và tinh thần của người Trung Quốc. Khi tôi già đi, tôi cần sự bình an trong tâm và cần sức khỏe nhiều hơn. Hôm nay tôi đến đây và đã tìm ra cách để cải thiện cơ thể và tinh thần của mình. Tôi rất biết ơn vì các bạn đã ở đây.”

Cô nói: “Tôi biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, và tôi biết Pháp Luân Công đã bị bức hại suốt một thời gian dài. Điều quan trọng là phải cho mọi người ở Trung Quốc biết rằng chúng tôi đang ở đây và luôn quan tâm đến họ”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/25/475581.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/27/216758.html

Đăng ngày 01-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share