Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở NewYork

[MINH HUỆ 24-04-2024] Ngày 21 tháng 4, sau cuộc diễu hành lớn ở Flushing, New York, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức một cuộc mít-tinh lớn trên Đại lộ Kissena bên cạnh Thư viện Flushing để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh 25 năm trước. Họ ca ngợi các học viên vì lòng dũng cảm trong việc bảo vệ đức tin và đã phơi bày tội ác chống lại loài người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ kêu gọi mọi người hãy từ bỏ ĐCSTQ vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong cuộc mít-tinh, các nhà lãnh đạo cộng đồng và những người ủng hộ nhân quyền cảm ơn các học viên vì sự kiên trì của họ. Những người mới nhập cư từ Trung Quốc cảm ơn các học viên vì những nỗ lực bền bỉ của họ. 24 người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ ngay trong sự kiện này và tên của họ nằm trong danh sách hơn 429 triệu người Trung Quốc đã cắt đứt mối quan hệ với chế độ này.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp: Nhìn lại lịch sử và kêu gọi lương tâm

54b06ddbfb838e41717fe4856ead100d.jpg

Ông Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Ông Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết vào ngày 25 tháng 4, 10.000 học viên đã đến Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở Bắc Kinh và yêu cầu thả 45 học viên đã bị bắt ở Thiên Tân gần đó hai ngày trước. “Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, hàng triệu học viên đã bị bức hại, và hàng ngàn người trong số họ đã mất mạng vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn”, ông phát biểu. “Mặc dù quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận được tôn trọng khắp toàn thế giới, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc – nơi chôn rau cắt rốn của họ.”

“Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể cùng nhau nỗ lức chấm dứt cơn ác mộng này”, ông nói.

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ vì một tương lai tốt đẹp hơn

Bà Dịch Trung Nguyên, chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, cho biết: “Ngay từ những ngày đầu Pháp Luân Công bị bức hại vào năm 1999, các học viên đã nỗ lực chăm chỉ để phổ biến cho mọi người biết sự thật cũng như phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ. Từ khi công bố Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản vào năm 2004, nhiều người đã nhìn ra bản chất thực sự của ĐCSTQ, và 429 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới với chế độ này.”

Trong 25 năm qua, ĐCSTQ không chỉ thất bại trong việc đánh bại Pháp Luân Công, mà hành vi của nó còn cho nhiều người thấy ĐCS thực sự xấu xa như thế nào. Đó là vì Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những gì xã hội chúng ta cần. “Dẫu chúng ta là người Trung Quốc hay là một công dân trong thế giới tự do, việc làm theo lương tâm và từ bỏ ĐCSTQ sẽ dẫn chúng ta đến một tương lai tốt đẹp hơn”, bà phát biểu thêm.

Lãnh đạo cộng đồng: Can đảm và kiên trì

dc50b2fa3939e547ae3be1f8dd5d64aa.jpg

Bà Martha Flores-Vazquez, một lãnh đạo quận Queens của Đảng Dân chủ, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Lãnh đạo quận của Đảng Dân chủ, bà Martha Flores-Vazquez, cho biết bà rất vui khi biết 429 triệu người Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ. Bà cũng rất mừng vì nhiều khán giả đã tham gia cuộc diễu hành trước đó.

Bà cho hay mỗi lần tham dự những sự kiện như vậy bà đều rất xúc động. “Tôi khóc bởi chúng ta phải chấm dứt cuộc bức hại này. Nó cần phải chấm dứt – nhiều gia đình bị ly tán và nội tạng bị thu hoạch trong khi họ vẫn đang sống”, bà bày tỏ. Bà cũng cảm ơn hàng trăm học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc mít-tinh vì sự kiên trì và sức mạnh của họ.

Bảo vệ các quyền cơ bản

85fa0ec37372112121f2e95776692992.jpg

Ông Fred Newcomb, Chủ tịch danh dự của Tổ chức Trách nhiệm Con người Thế giới của Liên Hợp Quốc

“Cho dù là ở Trung Quốc, Hoa Kỳ hay quốc gia nào khác trên thế giới, sự kiện chống lại sự chuyên chế và áp bức luôn đúng đắn và xứng đáng”, ông Fred Newcomb, chủ tịch danh dự của Tổ chức Trách nhiệm Con người Thế giới của Liên Hợp Quốc, cho biết.

Điều này phù hợp với tinh thần của Mỹ, một quốc gia được thành lập dựa trên việc theo đuổi tự do. “Tôi là công dân của một quốc gia đã đi khắp thế giới để đấu tranh cho các quốc gia khác, đặt mạng sống của những người lính của chúng tôi lên hàng đầu, những người dám hy sinh vì chúng tôi và những quốc gia đó”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn. “Tôi cho rằng nhờ điều này mà tôi cảm thấy thêm phần mạnh mẽ.”

f37978eed52b899cd7c9a48d7baa7898.jpg

Bà Cecilia Crowley, giám đốc điều hành của công ty đầu tư Newcomband và cộng sự, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Newcomb tham gia sự kiện cùng với vợ, bà Cecilia Crowley, giám đốc điều hành của công ty đầu tư Newcomb và cộng sự. Bà gọi những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ là “chiến binh”.

“Điều này gần giống như cá bơi ngược dòng. Nhưng họ là những chiến binh hòa bình. Họ không cố ý làm tổn thương bất cứ ai. Họ chỉ đang cố gắng sống một cách trung thực. Ai có thể làm hại sự thật, hoặc ai có thể ghét bỏ sự thật chứ?”, bà nói thêm. Điều này rất quan trọng vì ĐCSTQ đã và đang dần dần phá hủy “vẻ đẹp và sự huy hoàng của Trung Quốc và văn hóa truyền thống của Trung Quốc”.

Người ủng hộ nhân quyền: Tôi kính trọng những người đã tham gia cuộc thỉnh nguyện

6b09e1ed93e1ab3f0a8a40ee8fe8265d.jpg

Ông Trần Sấm Sáng, luật sư và giám đốc điều hành của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc

Từ sau vụ thảm sát ở Thiên An Môn năm 1989, ĐCSTQ coi cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào năm 1999 là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với quyền lực của họ, ông Trần Sấm Sáng, luật sư và giám đốc điều hành của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc, cho biết. Trên thực tế, khi phát động cuộc bức hại năm đó, lãnh đạo ĐCSTQ thời bấy giờ là Giang Trạch Dân dự kiến sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng.

Tuy nhiên, trong 25 năm qua, Pháp Luân Công vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia. Điều này là do các học viên có đức tin và Pháp Luân Công không tham gia vào chính trị. Ông Trần cho hay ông kính trọng những người đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa cách đây 25 năm.

Người mới nhập cư cảm thấy biết ơn

2c422a0d024bddd340767a9bb53086c5.jpg

Anh Cung Khải đến từ tỉnh An Huy, Trung Quốc

Anh Cung Khải đến từ tỉnh An Huy cho biết anh đã suýt chết trước khi được sinh ra theo “chính sách một con” của ĐCSTQ. Anh chia sẻ rằng anh đã bị ĐCSTQ tẩy não một cách có hệ thống ngay từ khi còn là một đứa trẻ. May mắn thay, ở trường đại học, anh đã được cho một phần mềm, gọi là Freegate, do các học viên Pháp Luân Công phát triển để vượt qua sự phong tỏa Internet và anh đã có thể truy cập thông tin ở nước ngoài. Anh đã giới thiệu phần mềm này cho nhiều bạn bè và khuyên họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Anh Cung Khải cho hay anh đã “sống trong một thế giới giả tạo” trong suốt 20 năm cho đến khi anh đọc được sự thật trên các trang Minh Huệ, the Epoch Times và các kênh truyền thông khác. Anh cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực của họ và nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với xã hội chúng ta.

Ông Thái Viễn Hành, một cựu đảng viên ĐCSTQ, cho hay ông sẽ sử dụng trải nghiệm của chính bản thân để thức tỉnh người dân Trung Quốc.

“Người Trung Quốc có câu: ‘Giậu đổ bìm leo’. Đảng Cộng sản hiện giờ đã rất yếu rồi. Chỉ chờ một cọng rơm cuối cùng là nó sụp đổ”.

Ông Trần Vĩ Kiệt đến từ tỉnh Giang Tây cho biết ông luôn coi các học viên Pháp Luân Công như những người bạn. Trước khi rời Trung Quốc, ông đã viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khắp nơi.

Mặc dù bản thân ông không phải là một học viên, nhưng ông rất ủng hộ pháp môn này. “Tôi biết điều mà ĐCSTQ sợ nhất chính là Pháp Luân Công”, ông giải thích.“ ĐCSTQ là tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới… Bất cứ điều gì ĐCSTQ sợ nhất, tôi sẽ làm điều đó.”

Cô Lý Hân Yến cho hay cô đã nghe nói đến câu nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” qua một chương trình của NTDTV trong đại dịch COVID khi cô ở Trung Quốc. Bất cứ khi nào cô gặp phải những tình huống nguy hiểm trên đường đến Hoa Kỳ, cô đều nhẩm niệm chín chữ này. Cô ghi nhận chín chữ chân ngôn này đã mang đến cho cô sức mạnh và khiến cô cảm thấy an tâm.

Cuộc mít-tinh kết thúc với nhạc khúc “Khải Hoàn” do Đoàn Nhạc Tian Guo biểu diễn để khích lệ mọi người giữ vững các nguyên tắc của họ và lắng nghe lương tâm của mình.

Bản quyền 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/24/475577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/26/216755.html

Đăng ngày 01-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share