Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 26-04-2024] Ngày 25 tháng 4 năm 2024, các học viên đã tổ chức các sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka và Sapporo để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công).

Cách đây 25 năm, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung ôn hòa tại Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho những học viên bị bắt giữ trái phép ở Thiên Tân. Họ cũng yêu cầu chính quyền cho phép họ thực thi quyền thực hành tín ngưỡng của mình như đã quy định trong Hiến pháp Trung Quốc. Thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức ở Nhật Bản, các học viên hy vọng sẽ duy trì được tinh thần của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa được tổ chức cách đây một phần tư thế kỷ.

3f394189facc7db8200e38e0d9ae5e0b.jpg

5210a6225c1fa18f2d28da40790941e1.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Tokyo

2960d06a8158b02454e2e122847a1974.jpg

Các học viên thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Osaka

abdeb4291570ed00651791abe743d2f9.jpg

Các học viên đã tổ chức một sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya

ecb1035a8fc8568517c44dc4c8dcbeeb.jpg

Các học viên thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya Fukuoka

f0470c7e397d05b0970217dd4bf371c3.jpg

Các học viên thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sapporo

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền trung Nhật Bản đã tổ chức thỉnh nguyện ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Họ trưng bày các biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Ngoài ra còn có các biểu ngữ với dòng chữ tiếng Nhật mang nội dung: “SOS chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp” và “Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới”.

Vì ngày 25 tháng 4 là ngày làm việc nên một số học viên đã tận dụng thời gian trước khi đi làm vào buổi sáng để đến Lãnh sự quán Trung Quốc và thỉnh nguyện ôn hòa. Những người khác đến lãnh sự quán thỉnh nguyện sau giờ làm việc. Một số học viên đến từ tỉnh Nagano xa xôi, cách đó hơn 170km. Các học viên đều có cùng một mong muốn: Chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.bbd652b23fb1b4d386d39b5dddf441f2.jpgAnh Poudel Basanta đến từ Nepal đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trong một công viên gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Tokyo.2d841dace4d4feed629400e54bd1189b.jpg

Cô Elena Albuora đến từ Philippines nói: “Nạn thu hoạch nội tạng sống thật đáng sợ”Ông Từ, người tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, cho biết: “Cuộc bức hại đã kéo dài 25 năm rồi, đã một phần tư thế kỷ rồi. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đến nay vẫn đang bị giam giữ và bức hại, còn bị thu hoạch nội tạng dù đang còn sống. Mỗi người đều cần đứng lên kêu gọi những người thiện lương trên thế giới cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Uông Hỉ Dương đến từ Tokyo cho biết mẹ và vợ anh từng mắc phải những căn bệnh mà bệnh viện không thể chữa khỏi. Sau đó, họ đã hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế, anh ấy cũng bước vào tu luyện.

Anh nói: “Trước khi tu luyện, tôi rất dễ nổi nóng. Trong công việc dễ phát sinh mâu thuẫn với người khác, quan hệ gia đình cũng không xử lý được tốt. Sau khi tu luyện, tôi khỏe mạnh ra, tâm tính cũng trở nên tốt hơn, đồng thời, quan hệ gia đình cũng được cải thiện.”

Anh nói: “Tôi hy vọng cuộc bức hại của ĐCSTQ sẽ chấm dứt, thể chế Trung Cộng này sẽ chấm dứt, bởi nó đã gây ra thảm họa lớn cho gia đình tôi, bức hại mẹ tôi. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa trên thế giới thức tỉnh và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Cô Tòng đến từ Fukuoka cho biết: “Từ khi chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016, cuộc sống của tôi bỗng trở nên tươi sáng hơn, tâm tính cũng tốt lên, không dễ nổi nóng nữa. Vào ngày này cách đây 25 năm, ĐCSTQ đã lợi dụng thủ đoạn thường dùng của nó là đảo ngược trắng đen để chụp mũ cho cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công là cuộc bao vây Trung Nam Hải, rồi tiến tới phát động cuộc bức hại tàn khốc kéo dài suốt 25 năm qua. Hôm nay, chúng tôi đến Lãnh sự quán Trung Quốc để nói cho mọi người biết chân tướng nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/26/475613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/28/216778.html

Đăng ngày 02-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share