Bài của một học viên Pháp Luân Công tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 26-04-2024] Ngày 21 tháng 4 năm 2024, các học viên ở Vancouver, Canada đã tập trung trước Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4. Họ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và khung cảnh tường hòa đó đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Sau khi biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bức hại suốt 25 năm qua ra sao, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ trước nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho 45 học viên đã bị bắt giữ phi pháp ở thành phố Thiên Tân gần đó. Họ kêu gọi chính phủ bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của họ. Mấy tháng sau, vào ngày 20 tháng 7, nhà lãnh đạo Trung Quốc thời bấy giờ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc và từ đó đến nay, hàng nghìn học viên đã bị tống giam, tra tấn, và thậm chí bị giết.

Trong 25 năm qua, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc với hy vọng mọi người sẽ chọn đứng về phía thiện.

4d8a3643b527897b66beb2a21465ed6d.jpg

d1a19361dcf36f1d3fc04e8c9381701f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công trước Phòng trưng bày Nghệ thuật ở Vancouver để kỷ niệm cuộc kháng nghị ôn hòa diễn ra 25 năm trước ở Bắc Kinh, ngày 21 tháng 4 năm 2024

85933c4df13a243663d97eea865e8305.jpg

89958cad987b7dc3b05e6ee2d6f77484.jpg

09f1c74aa972c6226d4c3acf597b9840.jpg

47ffbf6d2e3f9cb2ba55548e93c76800.jpg

Nhiều người qua đường trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Tối ngày 24 tháng 4, các học viên đã tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver. Họ trưng bày các biểu ngữ với những thông điệp như “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Hãy chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để bán” và “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. Họ lên án cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức những vi phạm nhân quyền này ở Trung Quốc. Khi màn đêm buông xuống, các học viên lặng lẽ thắp nến và cầm di ảnh của các học viên đã bị giết trong cuộc bức hại.

838a9982b506f8927b8c9758d0dbfdfe.jpg

50816a48ec646dca105e9d3fe774cc7d.jpg

06be57d711bd04160ee85d78b872adf1.jpg

5df65c8a8abd1ea096d964592f01eedc.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver để tưởng nhớ các học viên bị giết hại trong cuộc bức hại ở Trung Quốc, tối ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Một số tài xế đã bấm còi hoặc giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ của họ. Một người qua đường cúi đầu để cảm ơn các học viên vì những gì họ đang làm nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Sinh viên Trung Quốc: Chân-Thiện-Nhẫn tẩy tịnh nhân tâm

Một sinh viên Trung Quốc cho biết anh từng là người ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng sau khi đến Canada và biết được nhiều điều tồi tệ mà ĐCSTQ đã làm, anh không còn ủng hộ nữa. Anh đã biết về Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 và nói rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tử tế vì họ đã bày tỏ quan điểm của mình với thái độ ôn hòa. Anh nói rằng họ thậm chí còn nhặt rác và dọn dẹp đường phố sau khi thỉnh nguyện xong. Anh bày tỏ: “Thật không thể hiểu nổi khi ĐCSTQ không thể chịu đựng được đến cả một cuộc kháng nghị ôn hòa như vậy”.

Anh nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công cho thấy ĐCSTQ “không tôn trọng tín ngưỡng” và “lo ngại về sự quá phổ biến của Pháp Luân Công.

“Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn, có thể tẩy tịnh tâm hồn con người. Nếu ai ai cũng có thể tuân theo nguyên tắc này thì việc giao tiếp giữa người với người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”, sinh viên này nói.

Chàng trai trẻ cho biết anh nghĩ rằng ĐCSTQ đang làm hại người dân Trung Quốc, đặc biệt là trong đại dịch Covid mấy năm trước. Anh nói: “ĐCSTQ chỉ muốn bạn nghe theo nó cho dù thế nào đi nữa”.

Người dân khen ngợi Pháp Luân Công

Anh John đến Lãnh sự quán Trung Quốc vào tối ngày 24 và cầm theo lá cờ Canada. Anh cúi chào từng học viên để bày tỏ lòng kính trọng của mình.

f92d08b48ac0ddb1b99317966f1fe418.jpg

Anh John cúi chào từng học viên trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 để bày tỏ sự kính trọng của anh đối với họ.

“Các học viên Pháp Luân Công rất chính trực. Họ tìm kiếm sự thật, đối xử tử tế, tôn trọng và khoan dung với người khác”, anh John nói. “Họ đã nhẫn quá nhiều năm rồi. Họ cứ tiếp tục và giữ vững tư tưởng, tinh thần của mình, điều này thật khó làm được”.

Anh nói rằng nhiều người nhìn thấy hy vọng qua các hoạt động của các học viên. “Hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ sớm tan rã. Các học viên là những người bất bạo động và môn tu luyện này rất đáng được khuyến khích”, anh nói.

Người nhập cư cảm động trước lòng tốt của học viên

Cô Tuệ Lâm di cư đến Canada sau khi ĐCSTQ đàn áp những người biểu tình ở Hồng Kông năm 2019. Sau khi tiếp xúc với các học viên, cô hiểu ra rằng nhiều điều cô nghe được về Pháp Luân Công ở Trung Quốc chỉ là sự tuyên truyền của ĐCSTQ nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công và biện minh cho cuộc bức hại.

“Sau khi quen biết các học viên ở Canada, tôi thấy họ rất khoan dung và thấu hiểu. Sau khi tự mình chứng kiến ​​sự tàn bạo của ĐCSTQ trong Phong trào Luật Chống Dẫn độ, tôi hiểu được cảm nghĩ của họ và những gì họ đã trải qua suốt những năm qua”, cô nói.

Cô Tuệ Lâm cho hay lòng tốt của các học viên thực sự khiến cô cảm động. “Họ nhất tâm bảo vệ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn và giữ mình theo các tiêu chuẩn đạo đức cao. Mỗi khi tôi tiếp xúc với họ, lòng từ bi mà họ thể hiện khiến tôi cảm động”, cô nói.

“10.000 người với tấm lòng thuần khiết và nhân hậu đã yêu cầu chính phủ làm những điều tốt đẹp cho đất nước, nhưng ĐCSTQ lại bức hại họ. Các học viên đã phải chịu đựng sự tra tấn và đàn áp mà không ai trong chúng ta có thể hình dung được.”

Pháp Luân Công đề cao những giá trị tích cực

Cô Lily Clancy đến từ Seattle đang đi thăm Vancouver vào cuối tuần đã gặp các học viên trước Phòng trưng bày. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến môn tu luyện và cuộc bức hại.

Cô cho biết: “Đó là một môn tu luyện tuyệt vời dạy những giá trị tốt đẹp và giúp mọi người khỏe mạnh”. Đứng cạnh các học viên đang luyện công trong nền nhạc êm dịu và an hòa, cô nói: “Pháp Luân Công đề cao những giá trị rất tích cực và tình yêu thương dành cho người khác. Đó là những gì tôi cảm nhận được. Tuy nhiên, ĐCSTQ lại chống lại điều đó và làm hại họ vì tập thiền. Thật là kinh khủng. Mọi người nên có quyền lựa chọn những gì họ muốn thực hành.”

“Những gì [các học viên] làm [để chấm dứt cuộc bức hại] đòi hỏi sức mạnh và lòng can đảm. Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, mọi người đều biết rằng chính phủ có thể làm hại họ. Có quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo là điều rất quan trọng”, cô Lily nói.

Luôn muốn học các bài công pháp

Cô Yagmuh và mẹ cô trông thấy các học viên đang luyện các bài công pháp liền bắt chước theo động tác của họ. Cô chia sẻ: “Trước đây tôi đã từng thấy các học viên luyện công và tôi luôn muốn học môn này.”

5c7a7df8792fc995e41fb93335d04a0e.jpg

Cô Yagmuh (đầu tiên bên trái) học bài tọa thiền cùng mẹ

Cô Yagmuh cho biết việc thử luyện công đã mang lại cho cô cảm giác tuyệt vời: “Khi tôi luyện công, tôi cảm thấy rất tĩnh tại và bình yên.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/26/475628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/28/216773.html

Đăng ngày 29-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share