Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2024] Phòng 610 được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999, vài tuần trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm đó. Là một cơ quan ngoài pháp luật, Phòng 610 được trao quyền để vô hiệu hóa các hệ thống tư pháp và thực thi pháp luật trong chiến dịch chống lại Pháp Luân Công.

Báo cáo này trình bày ba trường hợp các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên bị các đặc vụ Phòng 610 địa phương sách nhiễu vì kiên trì đức tin của họ. Các đợt quấy rối diễn ra tại thư viện trường đại học, tiệm làm tóc và nhà riêng. Bảo Tiểu Mục, một thành viên của Phòng 610 thành phố Thành Đô, là thủ phạm chính đã chỉ đạo công an sách nhiễu các học viên có trường hợp được báo cáo dưới đây theo trình tự thời gian đảo ngược.

Người phụ trách thư viện trường đại học bị quấy rối tại trường vào ngày 22 tháng 9 năm 2023

Bảo dẫn bốn người đàn ông và hai người phụ nữ đến Thư viện Tê Phổ của Đại học Giao thông Tây Nam vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 9 năm 2023. Họ ra lệnh cho giám đốc thư viện cử một nhân viên là bà Trần Hân đến phòng họp.

Ngay khi bà Trần đến, viên chức Bảo đã hét lên: “Trường đại học của bà nói rằng chúng tôi hiện đang phụ trách bà!” Tiếp theo, bà ta hướng dẫn hai trong số sáu cấp dưới của mình lục soát bàn làm việc của bà Trần để xem có tài liệu Pháp Luân Công nào không. Bà ta cũng ra lệnh cho công an đến đột kích nhà bà Trần. Ngoài ra, bà ta còn bật máy quay của công an và nói rằng sẽ bắt đầu làm việc.

Bà Bảo đã nhờ một trong những người phụ nữ đi cùng chụp ảnh bà Trần khi bà đặt tay lên bàn trong phòng họp. Sau đó, bà Bảo bắt đầu kể “câu chuyện” cho bà nghe. Theo nhiều học viên địa phương khác từng bị bà Bảo quấy rối, câu chuyện của bà ta liên tục thay đổi, từ nơi bà lớn lên đến ngành học, trường đại học cho đến nghề nghiệp của cha mẹ. Mục đích kể “câu chuyện” của bà ta luôn giống nhau. Bà ta cố gắng miêu tả mình là một người phụ nữ thông minh đang cố gắng “giúp đỡ” các học viên Pháp Luân Công thoát khỏi thứ được coi là chống ĐCSTQ.

Trường đại học của bà Trần được lệnh cung cấp bữa trưa cho mọi người. Sau đó, bà Bảo đã phát các video nói xấu Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà Trần từ chối xem chúng.

Khi đến giờ ăn tối, bà Bảo lại bảo trường đại học gửi đồ ăn đến. Bà ta nói rằng bà Trần ăn quá chậm và đe dọa sẽ khiến chồng và con trai bà liên lụy nếu bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau đó bà Bảo ra lệnh cho bà Trần viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, bà Bảo đã yêu cầu một trong những cấp dưới của bà viết một báo cáo thay mặt bà. Một trong những người đàn ông đã nắm lấy tay bà Trần và nhét một cây bút vào tay bà để viết tên bà vào bản tuyên bố. Sau đó anh ta cố ép bà lấy dấu vân tay. Tuy nhiên, anh ta không lấy được dấu vân tay rõ ràng và bà Bảo đã bóp cổ bà Trần cho đến khi bà có dấu vân tay rõ ràng trên giấy.

Lúc đó là khoảng 8 giờ tối, bà Bảo và cấp dưới của bà ta đưa bà Trần đến khu nhà do trường đại học chỉ định để đột kích vào nhà bà. Họ lục ví bà nhưng không tìm thấy chìa khóa nên họ gõ cửa. Con trai bà ở nhà một mình và hỏi ai ở đó. Họ nói họ đang hộ tống mẹ anh về nhà. Bà Trần nói với con trai rằng đó là viên chức Phòng 610 đang cố lục soát nhà họ. Vì thế, anh từ chối mở cửa và lên án công an vi phạm pháp luật.

Một người phụ nữ đã cố gắng đặt tay bà Trần lên điện thoại để mở khóa bằng dấu vân tay của bà. Cô ta muốn bà Trần gọi cho con trai bằng điện thoại của bà để cậu bé mở cửa. Bà Bảo hứa sẽ rời đi sau khi con trai bà Trần mở cửa chỉ cho bà vào. Bà Trần lo lắng con trai bà có thể không biết cách đối phó với những chiêu trò mà bà Bảo và cấp dưới đang giở trò và đã mở cửa bằng chiếc chìa khóa đang ở trong túi của bà.

Bà Bảo và thuộc hạ đã xông vào lục soát khắp nơi. Họ tịch thu máy tính xách tay của bà và hàng chục cuốn sách về Pháp Luân Công. Một phụ nữ đã nói chuyện với con trai bà Trần và hỏi liệu bố mẹ cậu có gặp vấn đề gì trong hôn nhân không vì bố cậu vẫn chưa về nhà.

Trong lúc náo loạn, chồng bà Trần trở về nhà. Sau đó viên chức Bảo đã gọi điện đến đồn công an địa phương. Khoảng 50 phút sau, hai công an đến và khám xét nhà bà Trần. Họ kiểm kê những đồ vật bị tịch thu nhưng không đưa cho bà Trần danh sách theo yêu cầu của pháp luật.

Hai chị em bị quấy rối tại tiệm làm tóc của họ vào ngày 25 tháng 8 năm 2022

Bà Bảo dẫn hơn mười người đột nhập vào tiệm làm tóc do bà Dương Thục Hoa và Dương Thục Quân đồng sở hữu lúc 3 giờ chiều ngày 25 tháng 8 năm 2022. Không cần xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét, họ lục soát nơi này. Bà Dương Thục Hoa cố gắng ngăn cản Bảo, nhưng sau đó Bảo đã hét vào mặt bà: “Cút ra!” Một người khác đã giữ bà Dương và cảnh báo bà rằng bà Bảo có vấn đề sức khỏe và bà ta có thể ngã nếu chỉ cần chạm nhẹ vào cơ thể.

Bà Bảo ra lệnh cho lực lượng chức năng giữ hai chị em lại trong khi những người còn lại tiếp tục khám xét hiện trường. Họ tịch thu sách về Pháp Luân Công, máy tính bảng, điện thoại di động, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và một số tiền mặt.

Sau đó, bà Bảo đã nhờ một phụ nữ mặc áo choàng trắng đo huyết áp cho hai chị em để chuẩn bị tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho họ. Vì cả hai chị em đều bị phát hiện cao huyết áp nên bà Bảo phải hủy tiêm. Sau khi hai chị em ký vào kết quả đo huyết áp theo yêu cầu, người phụ nữ mặc áo khoác trắng đưa ra một mảnh giấy có dòng chữ nguệch ngoạc và cũng yêu cầu họ ký.

Em bà Dương đã ký mà không xem kỹ. Nhưng bà Dương Thục Hoa đã cảnh giác và hỏi người phụ nữ nội dung đó là gì. Người phụ nữ nói: “Không có gì, chỉ cần ký tên thôi.”

Bà Dương nhất quyết yêu cầu họ giải thích nội dung cho bà. Sau đó, họ kể lại ba yêu cầu được viết trên đó: “1) Không được chống Đảng Cộng sản Trung Quốc hay chủ nghĩa xã hội; 2) Đừng tin vào sự giảng dạy của bất kỳ giáo phái nào; và 3) Không tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Pháp Luân Công.

Khi bà Dương Thục Hoa từ chối ký vào văn bản, bà Bảo đe dọa sẽ giam giữ bà, đóng băng tài khoản ngân hàng của bà và rút 10.000 nhân dân tệ trong tài khoản mỗi ngày. Tài khoản ngân hàng của bà sẽ sớm trống rỗng.

Khi bà Dương vẫn kiên quyết từ chối ký vào văn bản, bà Bảo đã gọi công an từ Đồn công an đường Phủ Thanh đến. Bà Bảo và người còn lại rời đi sau khi công an đến. Công an đã chụp ảnh và quay phim hai chị em trước khi đưa họ về đồn. Con gái của bà Dương Thục Hoa bị buộc phải nộp 2.000 nhân dân tệ làm tiền bảo lãnh. Hai chị em được tại ngoại vào khoảng 8 giờ 30 tối. Ngày hôm sau và bây giờ phải đối mặt với việc truy tố, sau khi công an nộp hồ sơ vụ án lên viện kiểm sát địa phương vào tháng 8 năm 2023.

Hai ông bà bị Quấy rối tại nhà vào ngày 10 tháng 8 năm 2022

Ông Lục Trí Dũng và vợ là bà Nhiêu Quần đang tận hưởng niềm vui cùng con gái và gia đình bà vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 10 tháng 8 năm 2022 thì nghe thấy tiếng đập cửa. Họ nghe thấy ai đó hét lên: “Chúng tôi là công an! Mở cửa!“

Con rể ông Lục nhìn qua lỗ thấy rất nhiều công an đang tụ tập ở hành lang. Ông Lục không chịu mở cửa nên công an đập cửa còn to hơn. Họ dọa gọi thợ khóa đến và con rể ông Lục đã ra mở cửa.

Hơn mười người xông vào. Bà Bảo hét lên với con gái ông Lục đang ôm đứa con hai tuổi: “Tránh ra! Chúng tôi sẽ xông vào nhà!”

Ông Lục yêu cầu được biết danh tính của họ và một trong số họ nói: “Không, chúng tôi không thể nói; nếu không các người sẽ vạch trần chúng tôi trên Minh Huệ Net.”

Ông Lục và bà Nhiêu liên tục kêu gọi bà Bảo và công an ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công như họ. Tuy nhiên, họ không nghe mà còn chế giễu bà Nhiêu là răng lung lay và đầu run rẩy. Bà Nhiêu cho biết Pháp Luân Công đã giúp bà khỏi bệnh nhưng chế độ cộng sản đã bỏ tù bà ba năm vì đức tin của bà. Sức khỏe của bà đã bị hủy hoại sau nhiều năm bị tra tấn trong tù. Đầu bà có lúc lắc lư mất kiểm soát.

Theo chỉ đạo của Bảo, công an đã lục soát khắp nơi ngoại trừ một căn phòng bị khóa (ban đầu họ đã bỏ sót). Họ còn dùng ngôn ngữ tục tĩu để nói xấu Pháp Luân Công, vợ chồng ông Lục đã quay phim lại mọi chuyện. Khi ông Lục và gia đình phản đối bằng cách quay video họ, công an đe dọa tịch thu điện thoại di động của họ.

Công an không tìm thấy thứ họ muốn và chuyển sự chú ý sang căn phòng bị khóa. Họ ra lệnh cho ông Lục mở ra nhưng ông từ chối. Một công an định đập cửa nhưng ông Lục đã ngăn lại.

Sau đó, bà Bảo thay đổi chiến thuật và gọi y tá đến tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho vợ chồng ông Lục. Cả hai vợ chồng đều được phát hiện bị huyết áp cao và y tá đã từ chối tiêm chủng cho họ. Bà Bảo rút ra một tờ giấy ghi rõ ai từ chối tiêm vắc xin sẽ phải chịu hậu quả nếu bị nhiễm bệnh. Sau đó, bà ta ép ông Lục và bà Nhiêu ký tên và lấy dấu vân tay vào bản khai.

Bà Bảo dùng bản khai đã ký để che toàn bộ tờ giấy khác trừ một góc. Sau đó, bà ta ra lệnh cho công an nắm lấy tay bà Nhiêu và chụp hình bàn tay của bà trên tờ giấy che đi để làm bằng chứng cho thấy bà Nhiêu đã lấy dấu tay vào tờ giấy. Trên tờ giấy có viết nội dung rằng bà Nhiêu đã đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Bảo và công an lấy một số sách và tài liệu về Pháp Luân Công rồi bỏ đi.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

四川成都市“610”人员包小牧近期恶行

成都西南交通大学陈欣被骚扰威胁、抄家迫害

Báo cáo liên quan:

Hai chị em gái đối mặt với truy tố vì đức tin chung của họ sau 3 năm bị sách nhiễu triền miên

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/14/475201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/18/216625.html

Đăng ngày 01-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share