Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-10-2023] Chị Tứ năm nay hơn 50 tuổi, chị đang công tác trong chính quyền, có thể nói về gia đình, sự nghiệp của chị đều rất thuận buồm xuôi gió, con trai theo học trường đại học danh tiếng, việc làm ăn của chồng chị cũng rất tốt. Tôi và chị Tứ cũng đã quen biết nhau từ lâu.

Năm 2013, sau khi bố tôi bị liệt và nằm liệt giường, tôi bận chăm sóc ông và ít liên lạc với chị Tứ. Vào tháng 4 năm 2020, một ngày nọ, chị Tứ gọi điện cho tôi và kể rằng số tiền mà chồng chị kiếm được đã bị ĐCSTQ tà ác phong tỏa, con trai chị ấy đang đi du học ở Hoa Kỳ và đang rất cần tiền. Chị không còn cách nào và muốn mượn tôi vài chục nghìn đô.

Sau khi cúp máy, tâm tôi rất loạn, bố tôi đang bệnh nằm liệt giường, thường xuyên phải tốn tiền viện phí, mặc dù ông là giáo viên có lương hưu và có thể hoàn trả phần nào đó chi phí nằm viện nhưng đôi khi chúng tôi vẫn phải trả khá nhiều tiền. Tôi đã bị bức hại trong nhiều năm và chỉ bắt đầu làm việc bình thường trở lại từ sau năm 2010. Tôi chỉ có một ít tiền tiết kiệm nhưng nếu tôi cho chị Tứ vay, tôi chỉ còn lại rất ít, nội tâm tôi đấu tranh và mâu thuẫn. Hơn nữa, đạo đức xã hội ngày nay đã sa sút, hầu như không ai cho người khác vay tiền, có một điều người ta thường nói là: Cho ai vay tiền bây giờ sẽ không bao giờ lấy lại được.

Nghĩ đến mình là một đệ tử Đại Pháp, ngôn hành của bản thân phải thể hiện được phong thái của đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Từng bước, từng việc, kể cả từng lời nói hành vi của các đệ tử Đại Pháp, tất cả các biểu hiện mọi mặt tại xã hội đều cần phải làm cho thật [ngay] chính.” (Giảng Pháp các nơi VI, Giảng Pháp tại Pháp hội New York, Lễ Phục sinh năm 2004)

Chị Tứ đã thoái đảng hơn 10 năm trước, chị hỏi mượn tiền bởi vì chị tin tưởng tôi, chị không phải là kiểu người tuỳ tiện hỏi mượn tiền người khác. Chị ấy hẳn đang phải trải qua giai đoạn rất khó khăn. Tôi dừng do dự và cho chị mượn tiền, chị ấy đã rất cảm động. Khi chúng tôi gặp, tôi giảng chân tướng cho chị một cách kỹ càng hơn, tại sao Trung cộng là tà giáo và tầm quan trọng của việc thoái đảng v.v

Chị Tứ cảm nhận thấy sự chân thành và mỹ hảo của Đại Pháp từ bản thân tôi, từ đó chị bắt đầu giảng chân tướng cho người thân và bạn bè, nói với họ rằng Pháp Luân Công tốt như thế nào và tà đảng Trung Cộng xấu ra sao, đồng thời khuyên họ “tam thoái”. Bạn bè của chị đều làm tam thoái và thường niệm chín chữ chân ngôn“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chị và các bạn cũng tận tâm tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, chị Tứ làm việc trong cơ quan nhà nước, trước đây không từ chối người khác gửi quà, thiệp cho mình, nhưng bây giờ chị đều đã lịch sự từ chối họ.

Trong đại dịch COVID-19 ba năm qua, đặc biệt là năm ngoái, nhiều người trong vùng chúng tôi đã chết vì nhiễm Covid-19 và bị di chứng nặng nề, tuy nhiên, chị Tứ và bạn bè của chị đều thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và đều đắc phúc báo. Bản thân chị bị cường giáp, các bác sĩ sợ dịch bệnh sẽ khiến bệnh cường giáp trở nên trầm trọng hơn, không ngờ chị vẫn ổn, không có người thân nào bị nhiễm bệnh, một người bạn của chị bị ung thư phổi giai đoạn cuối và lần này chỉ bị sốt khoảng 37,7 độ trong hai ngày và không sao, bạn bè của chị là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19, cũng đều bình an. Họ đã đích thân trải nghiệm và chứng kiến ​​sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, điều này khiến họ càng tin vào Đại Pháp hơn.

Điều quý giá nhất là họ làm để hồi đáp những gì Đại Pháp đã ban cho họ. Năm ngoái, chị Tứ và bạn bè bắt đầu lái xe đến các quận, huyện và làng lân cận vào cuối tuần để giảng chân tướng cho mọi người và thuyết phục họ tam thoái. Chị Tứ và bạn bè thường đọc các tài liệu và tạp chí về Pháp Luân Đại Pháp. Họ ghi nhớ một số truyện ngắn đã đọc và dùng chúng để giải thích chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho dân làng. Dân làng chấp nhận những gì họ nói và thực sự hiểu chân tướng. Hiệu quả đã rất tốt.

Tại một ngôi làng nơi họ giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, dân làng đã sơn dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên tường. Một số dân làng đã thoái ĐCSTQ và nói với người thân và bạn bè của họ.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tôi đã đưa cho họ Kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại?” Sau khi đọc, ngay từ ngày thứ hai của năm mới họ đã tăng cường nỗ lực và tiếp tục “khuyên tam thoái”. Họ tin rằng đây là việc có ý nghĩa nhất đối với họ. Cho đến nay, chị Tứ và bạn bè của chị đã gửi cho tôi danh sách hơn 500 người tam thoái.

Quay đầu nhìn lại những trải nghiệm đã qua, chính Pháp Luân Đại Pháp đã định hình tôi thành một con người hoàn toàn mới. Trong quá trình này, bản thân tôi đã có những biến hoá thoát thai hoán cốt, trong đó là sự bảo hộ từ bi vô lượng mà Sư phụ đã che chở cho tôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/29/467576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/30/213144.html

Đăng ngày 19-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share