Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 06-02-2024] Những năm gần đây, tà Đảng Cộng sản đã đàn áp vô cùng nghiêm trọng các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, điều này cũng giúp cho việc giảng chân tướng được tiến hành thuận lợi hơn giữa những người có đức tin. Tôi sẽ kể về trải nghiệm của mình, hy vọng có thể giúp các đồng tu giảng chân tướng tốt hơn và khiến cho nhiều người hơn nữa nhận thức được sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Trung Quốc ngày càng suy thoái, đời sống người dân ngày càng khốn khổ, dù tức giận nhưng họ không dám lên tiếng, rất nhiều người đã dựa vào niềm tin tôn giáo để an ủi tâm tình bất mãn của mình. Có rất nhiều nhà thờ và giáo hội trong thị trấn nhỏ của chúng tôi tại Hắc Long Giang. Một ngày nọ, tôi nhân lúc trời tối đã đặt một số tài liệu chân tướng ở hành lang của một khu dân cư. Trong tòa nhà khu dân cư, lúc này có ba người phụ nữ lớn tuổi bên kia đường đi đến, tôi vội vàng nhét tư liệu vào quần áo, kết quả họ đi tới và nói: “Cô luyện Pháp Luân Công phải không? Chúng tôi thấy cô thường xuyên đến khu dân cư của chúng tôi.“ Tôi tưởng rằng bà ấy muốn báo cảnh sát, kết quả bà ấy lại nói: “Cô không cần sợ, chúng tôi là những tín đồ Cơ đốc ở nhà thờ kia, chúng tôi không gọi cảnh sát đâu, chúng tôi hiểu được cô, các cô đều là những người đáng kính trọng.”

Nghe bà ấy nói như vậy, tôi liền hỏi: “Chị có tin những hành động tà ác của ĐCSTQ khiến [lòng] người căm phẫn mà chúng tôi đã nói không? Như án giả tự thiêu, thu hoạch nội tạng từ các đệ tử còn sống và bán kiếm lợi…” Một người chị nói: “Thoạt đầu chúng tôi không tin, hơn nữa rất phản cảm. Bây giờ chúng tôi đã tin rồi, tôi sẽ đưa cô đến nhà thờ của chúng tôi để xem một chút.“ Một phụ nữ bên cạnh nháy mắt và nói ở đây nói chuyện bất tiện, rồi đưa tôi vào một căn phòng bên cạnh của nhà thờ và kéo rèm lên.

Họ bắt đầu tự giới thiệu mình, lớn tuổi nhất là người quản sự, họ đều gọi nhau là chị em và kể cho tôi nghe chuyện về mấy năm qua. Năm 2015, tà đảng cộng sản vô thần bắt đầu chỉnh đốn các giáo đường trên toàn quốc, bắt đầu dỡ bỏ các thập tự giá từ Chiết Giang và dần dần lan ra khắp cả nước, không những dỡ bỏ toàn bộ thánh giá của các nhà thờ mà còn di dời những công trình nhà thờ nào không tuân thủ các quy định xây dựng. Các tín đồ nào dám phản kháng đều bị bắt và bỏ tù, các giáo dân trong tôn giáo đều rơi vào tình trạng khủng bố đỏ. Mấy người phụ nữ kể như thế rồi dẫn tôi vào sảnh chính của nhà thờ, một chị nói: “Đệ tử Đại Pháp các bạn hãy nhìn xem!” Khi tôi nhìn, ở trung tâm giáo đường bất ngờ không phải tượng Chúa Giêsu mà lại treo một lá cờ đỏ của đảng, phía trên còn có một khẩu hiệu: “Phải nỗ lực giúp đỡ đông đảo quần chúng có tín ngưỡng chuyển biến tư tưởng từ tin vào Chúa sang tin vào Đảng!” Những cuốn Kinh Thánh trên các giá sách đều bị lấy xuống và chất thành đống trong một căn phòng bên cạnh, đã bị ẩm ướt, mốc meo. Trên các giá sách thì chứa đầy sách của tà đảng, các loại giá trị quan nòng cốt, tư tưởng xã hội chủ nghĩa thời đại mới, v.v. Một trong những người phụ nữ thấy thế đã bật khóc, dậm chân nói: “Cô xem! Bây giờ cô nói họ đã làm những chuyện kia, chúng tôi tin cả rồi. Những điều tà ác như vậy họ cũng làm ra được, có cái gì không tin?!” Có điều gì mà bọn họ không làm được?!”

Một người phụ nữ khác nói: “Ở đây, chúng tôi có một số mục sư, linh mục và cả giám mục đều đã bị bắt đi rồi! Họ bị thay thế bằng các linh mục và mục sư do tà đảng phái đến. Họ giảng dạy cho chúng tôi về những thứ của Đảng Cộng sản trong nhà thờ và bắt chúng tôi thừa nhận rằng trên thế giới không có bất cứ vị Thần nào, thậm chí còn thuyết phục chúng tôi vào Đảng! Hai ngày nữa, họ còn muốn treo một bức ảnh lớn của một người nào đó ở đây và bắt chúng tôi phải vái chào ông ta mỗi ngày!”

Sau khi nghe xong, tôi cũng bị sốc trước những điều tà ác này và hỏi họ: “Bây giờ các chị đã biết sự tà ác của ĐCSTQ, có sẵn lòng làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) không? Tuyên bố thoái xuất khỏi tổ chức tà ác đầy rẫy xấu ác này!“ Họ nói ngay mà không cần suy nghĩ: “Thoái thế nào, chúng tôi cùng thoái!” Khi nói xong, họ đã dùng tên thật của mình để làm tam thoái. Ngày hôm sau, họ đưa rất nhiều tín đồ đến nhà thờ vào buổi tối và liên lạc với tôi để thoái ĐCSTQ, trong nhà thờ có hàng trăm tín đồ, và hơn một nửa trong số họ đã lần lượt làm tam thoái.

Họ cũng muốn biết về Pháp Luân Đại Pháp – pháp môn cao đức Đại Pháp này, tôi nói với họ: “Các bạn gặp phải tình huống như vậy, trong chốn u minh chắc cũng là ý muốn của chư Thần Phật. Vô số sinh mệnh cao tầng trên thiên thượng đều đang nhìn các bạn, hy vọng rằng các bạn có thể đắc Pháp. Họ nói: “Mặc dù chúng tôi là tín đồ, nhưng chúng tôi đều là giáo dân bình thường và không đủ tư cách để đọc Kinh thánh. Chỉ có các mục sư và linh mục của nhà thờ chúng tôi mới đủ tư cách đọc Kinh thánh mà thôi. Chúng tôi đọc không hiểu và phải dựa vào các giáo sĩ để giải thích mới rõ được.” Tôi mỉm cười nói: “Pháp lý đều là tương đồng. Các bạn không biết rằng các bạn không thuộc về thế giới của người da trắng sao? Hãy đưa cho tôi một cuốn Kinh thánh, tôi sẽ tìm cho các bạn những câu kinh nói rằng Thần của người da trắng sẽ không độ người da vàng.” Họ đều nhìn tôi ngạc nhiên và thán phục nói:“ Mục sư của nhà thờ chúng tôi chưa bao giờ giảng như vậy, trừ khi những câu này thực sự có trong Kinh thánh, bằng không chúng tôi tuyệt đối không tin. Tôi nói: “Chúa của các bạn chắc chắn đã nói trong sách, hãy đưa cho tôi một cuốn Kinh thánh và cho tôi thời gian một tuần nữa, tôi khẳng định có thể tìm cho các bạn!”

Tôi đem theo một cuốn Kinh thánh trở về và tra cứu kỹ càng, nếu Chúa Giê-su đã nói qua, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm từ Phúc âm Matthew trong Tân Ước. Quả nhiên công sức bỏ ra không uổng phí, chẳng bao lâu sau tôi đã tìm thấy một số chỗ kinh văn nói về việc Thần không độ chủng người da vàng trong cuốn sách, tôi tìm cả chương thứ mấy, đoạn thứ mấy và dùng giấy bút viết ra, ngày hôm sau tôi liền đến gặp họ và cho họ xem những nội dung này từng câu từng câu một, trên đó có ghi rõ “Các ngươi chớ đi về phương đông”, v.v. Họ lần lượt hỏi tôi làm thế nào để đắc Pháp, vì vậy tôi đã giới thiệu Pháp Luân Phật Pháp cho họ, đồng thời kết hợp Kinh thánh đã nói đến con rồng lớn màu đỏ, ấn ký tà ác, và cuối cùng để cho họ tìm thấy Sáng Thế Chủ trong những khải thị này. Họ không khỏi tín phục và đều nói rằng họ sẵn sàng trở thành đệ tử Đại Pháp, Đại Pháp mới là niềm hy vọng của nhân loại trong tương lai.

Việc tà đảng cộng sản đàn áp các tôn giáo khác nhau, ngược lại càng khiến cho nhiều người từ chỗ không đồng ý tam thoái chuyển sang tiếp nhận tam thoái, thậm chí còn tiếp nhận Đại Pháp. Tà Đảng Cộng sản ngày càng mất lòng dân, sẽ ngày càng có nhiều người hơn rời khỏi tổ chức tà ác này!

(Biên tập viên: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/6/472199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/14/216200.html

Đăng ngày 01-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share