Bài của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2024] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã in các tài liệu để giúp người dân hiểu rõ chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Những tài liệu này rất quan trọng, vì thông qua việc đọc các tài liệu, người dân sẽ có thể biết được điều gì đang diễn ra và lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn; vì vậy tôi luôn cố gắng hết sức để sản xuất những tài liệu chất lượng cao và cung cấp cho các học viên ngay khi họ cần. Các tài liệu bao gồm Tuần báo Minh Huệ, DVD, bùa hộ mệnh, lịch Minh Huệ và áp phích.

Trong những năm qua, tôi đã trải qua đủ các loại thử thách. Lúc đầu tôi gặp khó khăn về tài chính, sau đó là những vấn đề khác bao gồm các vấn đề an toàn liên quan đến cuộc bức hại. Nhưng dù khó khăn đến đâu, tôi vẫn có thể vượt qua nhờ sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi nhìn thấy những tài liệu được phát cho mọi người để họ có thể được cứu độ, tôi thực sự cảm nhận được sự trang trọng, thiêng liêng và vinh diệu của việc cứu độ chúng sinh.

Thời gian trôi qua, tôi nhận thấy một số điểm sản xuất tài liệu khác có vấn đề về chất lượng. Ví dụ, bìa của Tuần báo Minh Huệ không dùng giấy tráng, hơn nữa còn in không viền; các trang bên trong của một số tập sách quá mỏng và chữ in bị nhòe ở cả hai mặt; những bức ảnh cũng bị mờ và lộn xộn; có những chữ khó đọc, những dòng đứt quãng và những hình ảnh có vệt; màu sắc bị thiếu và mất màu, v.v.

Khi tôi thảo luận tình hình với người đồng tu sản xuất ra các tài liệu này, anh ấy nói rằng như vậy đã khá hơn nhiều so với tài liệu của những năm trước. Anh ấy cho biết trước đây còn in đen trắng, bây giờ đã in màu. Miễn là các tài liệu có thể được sử dụng để cứu độ chúng sinh, tại sao phải phàn nàn?

Một số học viên để máy in chạy ở nhà. Sau khi đặt lệnh in hàng chục bản, họ đi ra ngoài để giảng chân tướng về Đại Pháp hoặc làm các việc khác. Khi họ quay lại thì máy in đã in xong. Tuy nhiên, một số trang bị thiếu hoặc mất màu, ký tự bị mờ và khó đọc. Vì không muốn lãng phí một chồng giấy lớn nên họ vẫn đi ra ngoài và phân phát những tài liệu đã in.

Một số máy in đã được sử dụng trong một thời gian dài. Các ký tự và hình ảnh in ra có màu xám hoặc nhạt màu. Nhưng một số học viên vẫn đang sử dụng chúng để in tài liệu.

Tiêu chuẩn cao hơn

Tiết kiệm, trân trọng mọi thứ và tận dụng tốt thời gian, điều này không có gì sai trong cuộc sống hằng ngày hay trong việc tu luyện của chúng ta. Nhưng chúng ta không nên hy sinh chất lượng. Suy cho cùng, những việc chúng ta đang làm không phải việc đơn giản, những tài liệu chúng ta chuẩn bị sẽ được sử dụng để cứu người. Điều này đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc và cống hiến.

Tất nhiên, chúng ta không phải là những chuyên gia có thể sản xuất ra những tài liệu chất lượng hàng đầu. Nhưng với điều kiện hiện tại, chúng ta luôn có thể làm ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Ít nhất chữ phải rõ ràng và hình ảnh tươi sáng, mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp.

Hơn nữa, đây là tu luyện, chúng ta không thể giữ nguyên tầng thứ trong nhiều thập kỷ. Chúng ta nên tận dụng mọi cơ hội để giữ tiêu chuẩn cao và làm ngày càng tốt hơn.

Những nỗ lực nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn

Đây là những gì tôi làm khi có vấn đề phát sinh: Nếu đầu in bị tắc, tôi làm sạch nó để đảm bảo các trang in ra rõ ràng và đầy đủ, đồng thời đảm bảo màu sắc không bị nhòe.

Tôi sử dụng giấy tráng 115 gram—một tập 100 tờ có giá 10 nhân dân tệ và không sử dụng lề để in trang bìa. Kết quả tốt hơn nhiều vì nhìn sẽ đẹp và trang trọng hơn.

Tôi sử dụng giấy photocopy 70 gram có tám gói trong một hộp, tổng cộng 4.000 tờ. Nếu hộp có giá khoảng 120 nhân dân tệ, chất lượng giấy thường không đủ tốt và mực dễ bị nhòe. Giấy có giá 125 nhân dân tệ hoặc 130 nhân dân tệ mỗi hộp sẽ có chất lượng tốt hơn.

Là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta đã được hưởng lợi rất nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta không thể đền đáp ân điển vô biên của Sư phụ, nhưng chúng ta có thể sản xuất tài liệu chất lượng cao để người dân có thể tìm hiểu chân tướng về Đại Pháp và có được tương lai tươi sáng. Chúng ta không nên khiến cho các chúng sinh thất vọng. Chúng ta nên xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Trong tu luyện không có việc nhỏ, từ việc nhỏ mới có thể thấy được nhân tâm. Trong tu luyện, thông qua từng chút từng chút việc sẽ thể hiện ra cảnh giới tu luyện của chúng ta, đây cũng chính là tầng thứ tâm tính của chúng ta.

Nếu có điều gì chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/23/471258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/18/215915.html

Đăng ngày 18-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share