Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 07-03-2024] Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu tu luyện vào năm 1997. Tôi sống ở Mỹ được gần 10 năm. Dưới đây là một số câu chuyện tôi giảng chân tướng tại một siêu thị người Hoa.

Đồng hương của Vương Chiêu Quân thoái các tổ chức cộng sản

Một hôm, tôi gặp hai người phụ nữ đang lựa bắp cải tại một siêu thị người Hoa. Tôi hỏi người phụ nữ lớn tuổi định nấu món gì với bắp cải, bà ấy nói rằng sẽ làm bắp cải muối chua. Tôi bảo bà rằng tôi thường muối chua cải thảo. Người phụ nữ trẻ tuổi hỏi có phải quê tôi ở vùng Đông Bắc Trung Quốc hay không. Tôi bảo đúng vậy và hỏi cô ấy quê ở đâu. Cô ấy nói: “Tỉnh Hồ Bắc“.

Tôi bảo cô ấy rằng Vương Chiêu Quân cũng ở tỉnh Hồ Bắc. Cô ấy hỏi: “Sao dì biết Vương Chiêu Quân?” Tôi nói rằng tôi đã xem một vở kịch múa của Shen Yun kể rằng trong lịch sử, Chiêu Quân đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ gìn yên bình ở lãnh thổ biên giới trong nhiều năm.

Tôi nói với họ về việc thoái các tổ chức cộng sản để được an toàn. Người phụ nữ trẻ nói rằng cô ấy từng là Đảng viên nhưng đã thoái xuất. Mẹ của cô (người phụ nữ lớn tuổi) nói bà từng gia nhập Đoàn và Đội và đồng ý thoái. Tôi giúp bà chọn một hoá danh để thoái và tặng họ thẻ đánh dấu sách Gan Jing World. Cô con gái nói đã thoái Đảng tại một chi nhánh ĐCSTQ lúc cô còn ở Trung Quốc. Tôi bảo cô nên thoái với Trung tâm Dịch vụ Thoái đảng Toàn cầu. Cô ấy đồng ý và chọn cho mình một hoá danh.

Một người phụ nữ Trung Quốc đi xem Shen Yun hàng năm

Một hôm tôi để ý thấy một quầy hàng mới mở bán quần áo và bắt đầu trò chuyện với chủ quầy. Tôi nói với bà ấy về tầm quan trọng của việc thoái các tổ chức cộng sản và ĐCSTQ đã phá huỷ văn hoá truyền thống và bức hại Pháp Luân Công như thế nào. Bà ấy nói đã di cư sang Mỹ cùng con gái vì ĐCSTQ quá hủ bại. Bà bảo tôi rằng bà đã thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức cộng sản trên trang web Epoch Times, và hàng năm bà đều đi xem chương trình biểu diễn Shen Yun.

Chia sẻ lịch Minh Huệ

Một đồng tu mua một hộp lịch Minh Huệ gần dịp Tết Nguyên Đán và đưa cho tôi hơn một chục cuốn. Tôi đem lịch đến siêu thị người Hoa và gặp hai vợ chồng lớn tuổi và một cháu gái nhỏ. Tôi bắt đầu trò chuyện với họ. Người đàn ông nói họ đến từ tỉnh Hà Nam và đến Mỹ để chăm sóc cháu gái. Tôi tặng họ một cuốn lịch Cát Tường Bảo Bảo. Ông ấy rất thích và cháu gái của ông cũng vậy. Tôi nói với họ về việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản để được an toàn. Cả hai vợ chồng đều đồng ý thoái.

Tôi rời siêu thị và trên đường mua thức ăn mang về từ một nhà hàng gần đó thì gặp ba sinh viên người Hoa. Tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và việc thoái các tổ chức cộng sản. Một sinh viên bỏ chạy, một người nói cậu ấy không phải người Hoa và người thứ ba quyết định thoái tất cả các tổ chức cộng sản mà cậu đã tham gia.

Tôi đến tiệm trà sữa bên cạnh và tặng một cuốn lịch cho một cô gái trẻ. Tình cờ cô ấy là người Hoa. Sau khi nghe tôi giải thích tầm quan trọng của việc thoái các tổ chức cộng sản, cô ấy cũng quyết định thoái.

Trên bước đường tu luyện, Sư phụ đã dẫn dắt và đưa những người hữu duyên đến với tôi. Tôi rất vui khi được giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản để bản thân họ được an toàn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/7/473949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/1/216415.html

Đăng ngày 13-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share