Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2024] Bằng việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong những thời khắc nguy nan, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp và người thường đã đắc được phúc báo.

Vết loét do nằm liệt giường đã lành

Năm ngoái, tôi làm việc ở một trạm xá, và chăm sóc một cụ ông 70 tuổi nằm liệt giường. Mông của ông ấy xuất hiện vết loét do nằm lâu. Vào thời điểm tôi được phân công chăm sóc ông ấy, vết loét đã lan rộng rồi mưng mủ, và xương của ông bị lòi ra. Vết loét to cỡ nắm tay tôi. Hàng ngày, bác sỹ cắt đi lớp mô chết. Mùi hôi thối nồng nặc xông lên, và ông ấy vô cùng đau đớn.

Tôi chia sẻ với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Ông vui vẻ lắng nghe, và chấp nhận những gì tôi nói. Ông đề nghị tôi giúp ông thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi còn kể ông nghe về những điều thần kỳ mà nhiều người trải nghiệm sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi khuyến khích ông niệm chân ngôn. Ông niệm hàng ngày, và một điều đáng kinh ngạc xảy ra. Tôi thấy các mô mới mọc lên xung quanh vết loét. Bác sỹ rất ngạc nhiên, và nói điều đó không thể tin được. Vết thương dần lành lại, và hoàn toàn biến mất sau hai tháng.

Bởi vì đã nhận được thụ ích nên ông tin tưởng Đại Pháp hơn nữa. Vợ ông ấy rất vui, nên tôi cũng chia sẻ với bà về chân tướng của Đại Pháp. Sau khi ông ấy về nhà, cả hai vợ chồng ông thường gọi điện cho tôi và mời tôi đến thăm họ.

Bí mật về sức khỏe của mẹ tôi

Mẹ tôi sinh năm 1930, và sinh được tám người con. Thời kỳ đó rất khắc nghiệt. Không có nhiều thức ăn, kể cả đối với một người mẹ mới sinh con. Sau khi lâm bồn, mẹ tôi phải quay lại làm việc ngay để nuôi cả nhà. Sức khỏe của bà chưa bao giờ tốt. Mặc dù bà không mắc bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào, nhưng bà hay bị ốm vặt, gồm cả cảm lạnh và ho.

Khi lớn tuổi hơn, làm việc nhà ngày càng trở nên khó khăn đối với mẹ tôi. Tôi thường dặn mẹ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được khỏe mạnh và bình an. Bà hứa với tôi sẽ niệm, nhưng bà không thực sự tin tưởng.

Khi mẹ tôi bắt đầu sống với anh chị em của tôi, bà phải uống rất nhiều loại thuốc, và thỉnh thoảng bà phải đến bệnh viện để tiêm. Năm ngoái, tôi nghỉ việc và về quê để chăm sóc bà. Tôi nhắc bà niệm chân ngôn. Lần này, bà thực sự lắng nghe và bắt đầu niệm. Trong suốt mùa đông, bà gần như không bị cảm lạnh lần nào, chứng ho của bà gần như biến mất, và bà không phải uống thuốc nữa.

Tránh được tai họa

Vài năm trước, tôi giảng chân tướng cho một người bạn ở miền nam, và anh ấy đã thoái ĐCSTQ. Tôi cũng tặng anh ấy một tấm bùa có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo”.

Trong dịp Tết Cổ truyền năm nay, anh ấy lái xe về quê, và gặp phải một tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc tại tỉnh Hà Nam. Anh ấy kể với tôi: “Đèn trước và đầu xe bị hỏng. May thay, tấm bùa mà bạn tặng tôi được treo trên xe, nên không có gì nghiêm trọng xảy ra đối với tôi”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/8/473918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/6/216475.html

Đăng ngày 18-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share