Bài viết của học viên Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2024] Cha tôi năm nay 91 tuổi. Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông, và ông hoàn toàn đồng ý, cũng thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản mà ông đã gia nhập khi còn trẻ. Tôi cũng bật cho ông nghe băng ghi âm Cửu Bình và các tài liệu chân tướng khác, cũng như các bài giảng Pháp của Sư phụ. Ông thích nghe tất cả các băng ghi âm này, và ông đã nhận được phúc báo.

Cuối năm 2022, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dỡ bỏ lệnh phong tỏa COVID-19. Trước đó, hầu hết người dân và bảo vệ tại khu dân cư của cha tôi đều dương tính với COVID, chỉ còn một ít người, trong đó có cha tôi, không bị nhiễm bệnh.

Cha tôi sống một mình. Các em trai tôi thuê một phụ nữ đến nấu hai bữa mỗi ngày cho ông. Tuy nhiên, bà ấy bị nhiễm bệnh với các triệu chứng nặng, nên phải về nhà. Chồng bà ấy cũng có kết quả dương tính, và rơi vào trình trạng nghiêm trọng sau khi tái phát vài lần.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cha tôi vẫn khỏe mạnh suốt thời gian này, và thậm chí khi dịch bệnh lên đỉnh điểm, ông vẫn ra ngoài đi dạo như thường lệ.

Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, hầu hết mọi người trong khu vực chúng tôi đều bị nhiễm bệnh với các triệu chứng nhẹ hoặc nặng. Tuy nhiên, không ai trong số những người lớn tuổi trong gia đình chúng tôi, những người thường niệm chín chữ vàng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bị nhiễm virus.

Ví dụ: hai người dì, một chú, dì và chú út của tôi, cũng như thím cả và anh rể của tôi đều đã ngoài 70 hoặc 90. Họ là những người tốt bụng và đều thành tâm niệm cửu tự chân ngôn mỗi ngày. Kết quả là tất cả họ đều khỏe mạnh và không bị nhiễm bệnh trong đại dịch COVID-19. Đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Sự thật là Pháp Luân Đại Pháp là Pháp lý cơ bản của vũ trụ, và cửu tự chân ngôn mang năng lượng tích cực to lớn của vũ trụ. Khi một người thành tâm niệm chân ngôn với thiện niệm, nó sẽ loại bỏ mọi tà khí. Tôi thực sự hy vọng mọi người có thể được thụ ích từ Đại Pháp, và được cứu khỏi thảm họa!

Cha tôi sống sót qua ba vụ tai nạn

Vụ tai nạn thứ nhất

Một lần, cha tôi đạp xe đến thăm nhà máy của anh trai tôi. Khi ông đang đạp xe về nhà thì bị một ô tô đâm từ phía sau. Kính chắn gió của ô tô bị vỡ hoàn toàn, bánh sau của xe đạp bị đè bẹp dưới gầm ô tô, hư hỏng toàn bộ. Sau này, cha tôi kể với tôi rằng ông cảm thấy như có ai đó đẩy ông từ phía sau. Ông lao về phía trước vài bước, xoải tay ra và đáp xuống đất mà không hề cảm thấy sợ hãi hay đau đớn.

Người tài xế sợ hãi, vội xin cha tôi số điện thoại của gia đình. Anh ấy gọi điện cho anh cả tôi, và họ cùng nhau đưa cha tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng cha tôi không bị thương, ngoại trừ ngón tay cái bị gãy. Cha tôi về nhà sau khi bác sỹ bó bột ngón tay này.

Sau đó, người tài xế đến gặp cha tôi. Bạn của em trai tôi nói với anh ấy: “Anh thật may mắn khi đâm phải ông ấy. Nếu đó là người khác thì anh sẽ gặp rắc rối lớn!“

Cha tôi nói người tài xế không cần phải đến thăm ông nữa, và ngón tay cái của ông sẽ lành trong vài ngày. Người tài xế đưa cho ông 1.000 Nhân dân tệ đền bù, nhưng cha tôi từ chối nhận số tiền đó. Tuy nhiên, người lái xe nhất quyết đưa tiền cho ông, nói rằng nếu không thì anh ấy sẽ cảm thấy day dứt, và đề nghị cha tôi dùng số tiền đó để mua một xe đạp mới. Cuối cùng, cha tôi đành nhận số tiền đó. Trong thâm tâm ông biết Sư phụ đã bảo vệ mình; nếu không ông đã có thể phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp.

Vụ tai nạn thứ hai

Sau vụ tai nạn ô tô, em trai tôi đã mua cho cha tôi một chiếc xe điện ba bánh, vì nghĩ nó sẽ an toàn hơn.

Một hôm, cha tôi muốn đi thăm nhà máy của cháu trai tôi. Ông đi xe ba bánh, khi chuẩn bị rẽ vào cổng nhà máy thì bị một xe đạp điện chạy quá tốc độ tông vào. Chiếc xe ba bánh của ông bị lật do va chạm, và đập vào chân trái của cha tôi. Ông không thể đứng dậy được.

Khi nghe thấy tiếng va chạm, mọi người trong nhà máy liền chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Người thanh niên khoảng 30 tuổi đâm vào cha tôi đang đứng đó, sắc mặt tái nhợt, đầy sợ hãi. Vợ anh đứng bên cạnh, bế một đứa trẻ đang khóc thét trên tay.

Cháu trai tôi nhanh chóng nhờ vài công nhân giúp đưa cha tôi đến bệnh viện, và họ phát hiện ông bị rạn xương bên dưới mắt cá chân. Người thanh niên gây ra vụ tai nạn là người ngoại tỉnh, và đến đây để làm một số việc vặt. Anh ấy đang đưa con bị bệnh đi khám bác sỹ thì xảy ra tai nạn. Lo lắng cho con mình, anh đi quá nhanh.

Cha tôi an ủi chàng trai trẻ. “Đừng sợ. Bác ổn, và bác không đòi tiền từ cháu.” Cháu tôi cũng an ủi anh ấy: “Đừng lo lắng. Anh cứ đưa con đi khám bác sỹ đi”.

Ngày hôm sau, đôi vợ chồng trẻ mang quà đến thăm cha tôi. Trong lúc trò chuyện, người chồng nói với cha tôi: “Cháu sợ đến nỗi cả đêm không ngủ được. Bác đã lớn tuổi, bác có thể bị thương. Bây giờ nhìn thấy gia đình bác rất tốt bụng, bác khỏe mạnh, cháu mới yên tâm!”

“Cháu không cần đến thăm bác nữa đâu, bác ổn rồi, không phải lo đâu”, cha tôi nói với chàng trai trẻ. Vợ chồng họ bày tỏ lòng biết ơn, và không ngừng nói: “Chúng cháu quả thực đã gặp được một người tốt bụng!”

Cha tôi liên tục niệm cửu tự chân ngôn, và 2 tuần sau ông khỏi hoàn toàn.

Vụ tai nạn thứ ba

Cha tôi rất khỏe mạnh, ngay cả khi ông đã 91 tuổi. Ông vẫn năng động, và không thích chỉ ngồi quanh nhà. Chúng tôi thường nói với ông: “Cha đừng chạy xe ba bánh nữa. Nếu cha muốn đi đâu, chỉ cần bảo chúng con đưa cha đến đó”.

“Các con đừng lo lắng cho cha”, cha tôi luôn trả lời. “Cha không sao vì đã có bùa hộ mệnh Đại Pháp bên mình, và có Sư phụ Đại Pháp bảo vệ”.

Một ngày mùa đông, cha tôi đi về nhà bằng xe ba bánh. Vừa định băng qua đường vào khu dân cư thì ông bị một xe ô tô tông phải. Chiếc xe ba bánh bị lật, còn ông bị văng ra xa vài mét, ngã úp xuống.

Lái xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Những người qua đường đỡ cha tôi dậy và nhấc xe ba bánh của ông lên. Thật kỳ diệu, cha tôi không bị thương, thậm chí không có một vết xước nào trên da, và chiếc xe ba bánh của ông cũng không sao cả. Mọi người có mặt đều nói đó là một phép lạ.

Khi cha tôi kể lại sự việc, em trai tôi nhất quyết đòi đưa cha đến bệnh viện để kiểm tra, và thực sự ông không hề bị thương.

Cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ đã ba lần cứu mạng cha tôi!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/9/473844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/5/216472.html

Đăng ngày 18-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share