Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2024] Một cư dân 57 tuổi ở thành phố Tân Thái , tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt vào ngày 26 tháng 2 năm 2024 chỉ bởi phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công khoảng 14 tháng trước. Bà Chu Phượng Linh được tại ngoại vào đêm bị bắt và hiện đang phải đối mặt với việc bị truy tố.

Bị bắt khi đang dắt mẹ về nhà

Bà Chu, sống ở thôn Bắc Mã Trang, thành phố Tân Thái, nhận được điện thoại từ một viên chức trong thôn lúc 10 giờ sáng ngày 26 tháng 2 năm 2024. Ông ta thông báo với bà rằng cấp trên sẽ đến nói chuyện với bà. Bà Chu biết công an chắc chắn sẽ đến tấn công bà lần nữa vì bà tu luyện Pháp Luân Công, nên bà quyết định đưa mẹ bà, người tình cờ đến thăm vào thời điểm đó, trở về nhà.

Trên đường về nhà mẹ bà, bà Chu và mẹ đã bị chặn lại bởi Trương Tân Đức (người đứng đầu Phòng 610 thành phố Tân Thái), công an Trần Phong và Hàn Kỷ Trọng từ Đội An ninh nội địa thành phố Tân Thái, và một phụ nữ chưa rõ danh tính.

Hai công an Trần và Hàn giật lấy ví của bà Chu và tịch thu một cuốn sách về Pháp Luân Công và một máy nghe nhạc của bà. Mẹ bà đã cầu xin công an: “Xin đừng bắt con gái tôi nữa! Tất cả các ông đều biết hai đứa con của nó – một đứa khuyết tật, đứa kia đang học cấp hai, và chúng cần con tôi!“

Cảnh sát phớt lờ lời cầu xin của bà lão lớn tuổi và đưa bà Chu về nhà để đột kích. Khi họ không tìm được thứ họ muốn, họ đưa bà đến Đồn công an Bắc Sư ở thành phố Tân Thái.

Bị nhắm đến vì sự việc tháng 12 năm 2022

Trong quá trình thẩm vấn, công an tiết lộ họ nhắm vào bà Chu vì bà bị bắt trước đó vào ngày 6 tháng 12 năm 2022. Bà bị tố cáo phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công gần thôn Diễn Mã Trang, thị trấn Long Đình, thành phố Tân Thái. Người tố giác là Ninh Phong (bí thư thôn Diễn Mã Trang) và Vương Bình – người dân ở thôn.

Đồn công an thị trấn Long Đình đã giao bà Chu cho Đội An ninh nội địa thành phố Tân Thái. Đội trưởng Phùng Đại Dũng đã cho bà tại ngoại vào đêm hôm đó, nhưng ông ta và người của mình đã quấy rối bà hai lần vào tháng 8 năm 2023.

Công an Trần đã hỏi ý kiến của bà Chu về Pháp Luân Công sau lần bắt bà mới đây và bà cho biết môn tu luyện đã dạy các học viên tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt. Một sĩ quan trẻ nói rằng bà nên ngừng tập Pháp Luân Công vì hai đứa con của mình.

Bà Chu trả lời rằng chính Pháp Luân Công đã mang lại cho bà và chồng bà, ông Vu Minh Bảo, có sức khỏe tốt để chăm sóc con cái. Hai người học Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1999 khi đứa con trai 10 tháng tuổi của họ luôn bị ốm. Cậu bé sinh ra đã mắc một số bệnh và bác sĩ cảnh báo cậu sẽ không thể đi lại được. Tình trạng của nó được cải thiện sau khi bà Chu và chồng bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Hai người cũng đã khỏi bệnh, bao gồm bệnh dạ dày và phụ khoa của bà Chu cũng như bệnh viêm mũi và nấm móng tay của ông Vu.

Được tại ngoại

Sau khi thẩm vấn, công an Trần và Hàn đã chở bà Chu đến Bệnh viện thành phố Tân Thái để khám sức khỏe. Bà được phát hiện bị cao huyết áp. Tuy nhiên, hai công an vẫn đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Thái An. Bà hỏi tại sao không đưa bà đến Trại tạm giam Bắc Sư ở thành phố Tân Thái, và họ nói rằng trại tạm giam này không còn tiếp nhận tù nhân nữ kể từ đại dịch COVID-19.

Bác sĩ trong Trại tạm giam thành phố Thái An đã xem xét kết quả khám sức khỏe của bà Chu và bị sốc khi thấy chỉ số huyết áp cao của bà. Sau đó ông ta yêu cầu được nói chuyện riêng với công an Trần ở một phòng khác.

Trong khi chờ ông Trần quay lại, bà Chu đã thúc giục Hàn ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông ta im lặng không nói lời nào.

Sau một hồi trò chuyện với bác sĩ của trại tạm giam, ông Trần quay lại nói rằng họ sẽ đưa bà Chu trở lại Đồn công an Bắc Sư. Trong khi lái xe trở về, công an Trần và Hàn đã thảo luận với nhau và quyết định phạt bà Chu 5.000 nhân dân tệ vì trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà. Họ gọi cho chồng bà là ông Vu và ra lệnh cho ông báo cáo với Đồn công an Bắc Sư.

Hai vợ chồng bị buộc phải ký và lấy dấu vân tay vào giấy bảo lãnh cho bà Chu. Họ nói rằng họ không có tiền để trả khoản tiền bảo lãnh 5.000 nhân dân tệ. Công an Trần và Hàn yêu cầu hai người phải trả khoản phí khám sức khỏe cho bà Chu là 540 nhân dân tệ. Ông Vu cho biết ông quên mang theo tiền mặt khi vội đi trình báo công an. Công an Trần và Hàn để hai người đi nhưng yêu cầu họ mang 540 nhân dân tệ đến vào ngày hôm sau. Không rõ liệu hai người có trả tiền hay không.

Trời đã tối khi bà Chu và chồng trở về nhà vào ngày 26 tháng 2 năm 2024. Một số lạ (+86-538-7103065) đã gọi vào điện thoại di động của ông Vu vài lần sau đó. Ông không trả lời và sau đó mới biết đó là số điện thoại của đội trưởng Phùng của Đội An ninh Nội địa thành phố Tân Thái.

Hiện đang đối mặt với việc bị truy tố

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2024, hai công an từ Đồn công an Bắc Sư đã đến nhà bà Chu và hỏi bà có biết hồ sơ của bà đã được chuyển đến Viện kiểm sát thành phố Phì Thành, nơi được chỉ định xử lý các hồ sơ liên quan đên Pháp Luân Công trong khu vực. Bà nói không ai nói với bà về điều đó. Họ yêu cầu bà ký một số giấy tờ và bà từ chối. Họ đã bỏ đi.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Chu và chồng trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Quay lại ngày 21 tháng 10 năm 2020, cũng chính người đứng đầu Phòng 610, Trương, đã mượn một cái thang để trèo qua hàng rào trong sân của hai vợ chồng và đột nhập vào nhà họ khi không có ai xung quanh. Có người đã lấy chiếc thang và Trương đã mua một chiếc thang mới để trả lại cho người cho mượn. Người cho mượn sau đó nói với bà Chu rằng ông ta sẽ không bao giờ cho ông Trương mượn chiếc thang của mình nếu biết họ sẽ đột kích vào nhà bà. Người chủ thang cũng phàn nàn rằng chiếc thang thay thế mà ông Trương đưa cho ông có chất lượng kém. Để biết chi tiết về vụ việc này và các đợt bức hại khác trong quá khứ, xin vui lòng xem báo cáo liên quan sau đây.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Tân Thái, tỉnh Sơn Đông: Năm người bị bắt và sáu người bị sách nhiễu vì tín ngưỡng của mình trong vòng hai ngày

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/31/474745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/2/216431.html

Đăng ngày 18-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share