Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2024] Tòa án Trung cấp Bắc Kinh đã ra phán quyết vào giữa tháng 3 năm 2024 để giữ nguyên bản kết án sai trái của hai cư dân địa phương chỉ bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông Sử Anh Cát, 49 tuổi, bị kết án 4 năm tù với mức phạt 8.000 Nhân dân tệ. BàHồ Tiểu Lộc, 70 tuổi, bị kết án hai năm rưỡi với mức phạt 4.000 Nhân dân tệ.

Ông Sử hiện đang bị giam tại trại tạm giam Quận Diên Khánh ở Bắc Kinh. Hiện chưa rõ khi nào bà Hồ, người đã được tại ngoại, sẽ bị bắt trở lại để thụ án.

Bắt giữ và kết án

Ông Sử và bà Hồ, đều là cư dân thị trấn Vĩnh Ninh, khu Diên Khánh, Bắc Kinh, bị bắt tại nhà cũ vào ngày 11 tháng 5 năm 2023 bởi người ở Đồn Công an Thị trấn Vĩnh Ninh. Không ai trong số những người mặc đồng phục, xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc xuất trình lệnh khám xét. Khi ông Sử yêu cầu biết danh tính của họ, họ trả lời: “Đó là thông tin mật”.

Công an cũng không cung cấp cho ông Sử danh sách đồ vật tịch thu theo quy định của pháp luật. Họ đưa ông đến trại tạm giam Quận Diên Khánh, nơi ông vẫn ở đó cho đến thời điểm viết bài. Bà Hồ và một học viên Pháp Luân Công khác, bà Niếp Tiến Anh, người cũng tình cờ đến thăm ông Sử, đều bị bắt nhưng sau đó được tại ngoại. Không có thêm thông tin gì về tình trạng của bà Niếp.

Viện Kiểm sát Quận Diên Khánh đã truy tố ông Sử và bà Hồ rồi đệ trình hồ sơ hai người lên Tòa án Quận Diên Khánh ngày 16 tháng 9 năm 2023. Họ ra tòa vào ngày 31 tháng 10 và cả hai bị kết án vào đầu tháng 12 năm 2023.

Đây không phải là lần đầu tiên hai học viên này trở thành mục tiêu vì đức tin của họ. Trước đây ông Sử đã hai lần bị bỏ tù tổng cộng là 8 năm. Bà Hồ đã chịu hai năm lao động cưỡng bức và thêm hai năm tù nữa.

Ông Sử bị kết án 6 năm vào năm 2006 và 2 năm vào năm 2020

Ông Sử từng làm việc cho công ty đường sắt địa phương. Ông tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, sau khi chứng kiến cha mình, ông Sử Căn Thư, đã khỏi nhiều bệnh tật nhờ tu luyện. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, cả hai cha con đều liên tục phải đối mặt với việc bị bắt giữ và sách nhiễu vì đức tin của mình.

Ông Sử Căn Thư bị lừa đến Đồn Công an Vĩnh Ninh vào năm 2000, nơi ông bị buộc phải đứng nhiều giờ và làm việc trong hai tuần không lương. Trưởng đồn thỉnh thoảng đánh đập ông. Ngoài ra, ông còn bị phạt 500 Nhân dân tệ.

Mặt khác, ông Sử Anh Cát phải đối mặt với áp lực tại nơi làm việc vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Vì gửi thông tin trực tuyến về Pháp Luân Công trong Đại hội lần thứ 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2002, ông bị nơi làm việc bắt giữ và sa thải.

Sau khi ông Sử Anh Cát trốn thoát khỏi một vụ bắt giữ vào ngày 22 tháng 4 năm 2004, người ở Đội An ninh Nội địa Huyện Diên Khánh đã đột kích vào nhà ông không có lệnh khám xét. Máy tính và hai máy in của ông bị tịch thu. Công an đưa ông vào danh sách truy nã, buộc ông phải sống xa nhà, ngay cả khi con trai ông mới hai tuổi rưỡi. Cha mẹ ông cũng thường xuyên bị sách nhiễu trong thời gian này.

Ông Sử bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2006. Công an đã đánh đập ông ngay tại Đội An ninh Nội địa Huyện Diên Khánh. Sau khi bị đưa đến trại tạm giam Huyện Diên Khánh, ông đã tuyệt thực và bị đội phó Vưu đánh đập, người này cũng còng tay ông ra sau lưng. Vào đêm thứ tư, ông được đưa đến Bệnh viện Trung Quốc Huyện Diên Khánh để truyền dịch. Công an đã còng tay chân ông vào giường suốt đêm. Sáng hôm sau, ông được chuyển đến Bệnh viện Công an Bắc Kinh và bị cùm vào giường trong một tháng.

Vào ngày 2 tháng 8, công an quản thúc ông tại gia. Thay vì thả ông ra, họ giữ ông tại Bệnh viện Huyện Diên Khánh và bố trí bốn người theo dõi ông suốt ngày đêm. Ông bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Bắc Kinh sau khi việc bắt giữ ông được chấp thuận vào ngày 19 tháng 9 năm 2006 và bị đưa trở lại trại tạm giam Huyện Diên Khánh hai tháng sau đó.

Tòa án Huyện Diên Khánh đã kết án ông Sử sáu năm tù vào ngày 18 tháng 5 năm 2007 mà không thông báo cho gia đình ông. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 1 Bắc Kinh. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Cổ Liên Xuân đã ra phán quyết giữ nguyên phán quyết vào ngày 17 tháng 8 năm 2007 mà không cần xét xử. Ông bị chuyển đến Nhà tù Kim Trung vào ngày 13 tháng 9 năm 2007. Vài tuần sau, vào tháng 10 năm 2007, cha ông, người đã làm việc không mệt mỏi để tìm kiếm công lý cho ông, bị đột quỵ và sau đó bị liệt nửa người.

Ông Sử bị đưa đến Nhà tù Thiên Tân vào tháng 5 năm 2008. Vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã giam ông trong một căn phòng biệt lập, nơi ông buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ không cử động trong nhiều giờ liền. Lần duy nhất ông được phép đứng dậy là trong giờ ăn hoặc giờ nghỉ đi vệ sinh. Một số tù nhân được lính canh bố trí để theo dõi ông suốt ngày đêm. Đồng thời, ông cũng bị buộc phải đọc sách hoặc xem các video nói xấu Pháp Luân Công. Việc tra tấn ngồi kéo dài khiến ông bị rò hậu môn. Cơn đau dữ dội đến mức ông không thể ngồi xổm được.

Không thể chịu đựng được áp lực từ cuộc bức hại, vợ ông Sử đã ly hôn ông vào tháng 10 năm 2008.

Ông Sử được trả tự do vào ngày 14 tháng 8 năm 2012 sau khi thời hạn giam của ông bị kéo dài thêm 48 ngày. Để kiếm sống, ông mở một cửa hàng phụ kiện máy tính vào năm 2013, nhưng lại bị bắt lại vào ngày 18 tháng 7 năm 2013 bởi Khương Thư Lượng, người đứng đầu Đội An ninh Nội địa Huyện Diên Khánh và cấp dưới của ông ta. Công an đột kích cửa hàng ông khi không có ai ở đó, tịch thu một máy tính để bàn, một máy tính xách tay, một máy in, một máy ép nhựa, bốn ổ cứng và hai điện thoại di động. Ông được tại ngoại sau 37 ngày tại Trại giam Huyện Diên Khánh.

Ông Sử bị bắt lần khác vào ngày 14 tháng 4 năm 2015 ngay khi ông rời nhà một người bạn. Công an ở Đồn Công an Khang Trang đã tịch thu một ổ cứng và tám ổ đĩa flash mà anh mang theo. Sau hai tuần ở trại tạm giam Quận Hải Điến, họ đưa ông đến Trại Tẩy não Quận Trường Bình vào ngày 30 tháng 4 và giam ông 26 ngày. Không lâu sau, ông tiếp tục bị bắt vào ngày 20 tháng 7 năm 2015 và giam tại trại tạm giam Huyện Diên Khánh trong một tuần.

Ông Sử tiếp tục bị bắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2017 khi đang trên đường về nhà sau chuyến đi đến thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Ông bị giam trong một trại tẩy não trong ba ngày.

Trong một chuyến công tác tới thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, ông bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2018 trước hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Thượng Hải. Chính quyền Thanh Đảo và các thành phố lân cận đã phát động các vụ bắt giữ quy mô lớn nhằm vào các học viên Pháp Luân Công ở địa phương để ngăn học viên ra nơi công cộng vạch trần cuộc đàn áp đức tin của họ. Ông bị giam tại trại tạm giam Đường sắt Thanh Đảo và được thả sau một khoảng thời gian không xác định.

Ông Sử bị công an Đồn Công an xã Tây Hồng Môn ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh bắt giữ vào ngày 28 tháng 2 năm 2019. Ông bị giam tại trại tạm giam Đại Oa ở quận Đại Hưng và lệnh bắt ông chính thức được phê duyệt vào ngày 4 tháng 4 năm đó. Viện Kiểm sát Quận Đại Hưng đã truy tố ông vào tháng 1 năm 2020. Ông hầu tòa tại Tòa án Quận Đại Hưng vào ngày 5 tháng 11 và bị kết án hai năm cùng mức phạt 5.000 Nhân dân tệ vào cuối tháng 12 năm 2020.

Ông được tự do vào ngày 27 tháng 2 năm 2021, đến năm 2023 mới bị bắt lại và phạt tù lần thứ ba.

Bà Hồ bị phạt 2 năm lao động cưỡng bức vào năm 2005 và 2 năm tù vào năm 2020

Bà Hồ là giáo viên đã nghỉ hưu. Bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và sớm khỏi nhiều bệnh tật, bao gồm suy nhược thần kinh, viêm phụ khoa, loét dạ dày, chóng mặt và mất ngủ. Bà cũng trở nên hướng ngoại và lạc quan hơn.

Bà bị bắt tại trường học vào ngày 26 tháng 9 năm 2002 và họ đưa bà đến một trại tẩy não. Ba người được giao nhiệm vụ theo dõi bà suốt ngày đêm. Họ thậm chí còn theo bà vào nhà vệ sinh. Ngoài ra họ còn bắt bà phải xem các video nói xấu Pháp Luân Công.

Vào tháng 4 năm 2005, công an lại bắt bà Hồ tại trường học của bà. Họ đột kích vào văn phòng và nhà của bà. Sau đó bà bị giam tại một trại tạm giam địa phương trong một thời gian trước khi bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.

Bà Hồ buộc phải lao động khổ sai không lương tại trại lao động. Các lính canh ở đó cũng tra tấn bà bằng nhiều hình thức khác nhau. Thêm nữa, bà từng bị ép ngồi vào ghế dành cho trẻ em hơn 10 tiếng mỗi ngày trong hơn ba tháng. Các lính canh đôi khi còn buộc bà phải đứng hàng giờ liền không ngủ.

Bà Hồ lại bị bắt vào tháng 5 năm 2020 và bị kết án hai năm sau đó vào năm đó.

Báo cáo liên quan:

Một cư dân ở Bắc Kinh lại bị kết án vì tín ngưỡng của mình sau 6 năm bị cầm tù và nhiều lần bị bắt

Quận Diên Khánh, Bắc Kinh: Ba người phụ nữ bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, ba người khác đang đối mặt với truy tố

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/24/474520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/27/216367.html

Đăng ngày 16-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share