Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Seattle, Mỹ quốc

[MINH HUỆ 21-11-2023] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi năm nay 71 tuổi, tôi đắc Pháp vào cuối năm 2019 và vào đầu năm 2020 chính thức bắt đầu tu luyện.

Tôi đắc Pháp khi đang lướt mạng Internet, vào lúc đó tôi đang rất hứng thú vào tình hình chính trị thế giới. Cũng vào lúc đó tôi biết được rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại các học viên Pháp Luân Công (cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Tôi cảm thấy rất buồn nhưng cũng không hiểu rõ về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, tôi biết rằng ở Trung quốc đại lục, Trung cộng có thể trong thời gian rất ngắn trấn áp bất kỳ nhóm người nào nó không thích hoặc phong trào quần chúng nào đó, ví dụ điển hình là phong trào vận động dân chủ Thiên An Môn. Nhưng Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Công hơn 20 năm, Pháp Luân Công vẫn kiên cường đứng vững ở Trung Quốc, điều này đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.

Tôi đã truy cập vào trang web chính của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm và tôi đã xem loạt video Sư phụ giảng Pháp và dạy công. Vào lúc đó, tôi không có ấn tượng sâu sắc nhưng tôi lại rất hứng thú khi xem Sư phụ đả đại thủ ấn, mặc dù tôi không hiểu đó là gì. Cứ như vậy, dần dần tôi bắt đầu tu luyện, nghe Sư phụ giảng 9 bài giảng, mỗi bài giảng tôi đều nghe hai lần, sau đó đọc Chuyển Pháp Luân. Từ thời khắc đó, tôi đã triệt để tỉnh ngộ, nội tâm vô cùng hạnh phúc. Từ tận đáy lòng tôi cảm tạ Sư phụ đã cứu vớt tôi, khiến cho tôi hiểu được rằng phản bổn quy chân mới chính là mục đích chân chính để làm người.

Cháu họ tôi ở Việt Nam đã cho tôi xem cuốn Đại Viên Mãn Pháp và video Sư phụ dạy công, và tôi đã tự học. Mỗi buổi sáng sớm tôi luyện công trong một tiếng đồng hồ và buổi tối tan làm trở về nhà tôi bắt đầu đả tọa. Đầu tiên tôi chỉ ngồi được năm phút, sau đó mười phút, rồi mười lăm phút, nhưng hai tháng sau thân thể tôi đã phát sinh biến hóa rất lớn. Trước đây tôi mắc rất nhiều bệnh và tôi phải uống năm loại thuốc mỗi ngày. Giờ đây tôi khoẻ mạnh mà không phải uống thuốc. Tôi đã dừng luyện tập các bài tập thể dục thông thường vào buổi sáng để dành thời gian luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi.

Từ đó, tôi minh bạch rằng Sư phụ đang quản tôi. Vì vậy tôi liên tục kiên trì học Pháp, luyện công, tu tâm, chưa từng có một ngày giải đãi. Thông qua học Pháp và hướng nội, tôi nhìn rõ những thói quen xấu, ví dụ như tư tưởng nhỏ hẹp, ích kỷ và nóng giận đã trở thành những tập quán mà tôi không nhận ra, và tôi biết rằng mình cần phải cải biến bản thân.

Gần đây tôi nghe thấy thanh âm niệm kinh truyền đến bên tai. Lúc đầu tôi chỉ nghe thấy một chút âm thanh nhỏ sau đó nó dần dần rõ hơn. Tiếng niệm kinh suốt ngày đêm. Khi ngủ tôi cũng nghe thấy và vô cùng khó chịu. Trước đây tôi thường đọc các kinh Phật và niệm kinh. Giờ đây thanh âm này đang lại xuất hiện lại trong đầu não tôi.

Sư phụ giảng:

“Còn có một loại nghiệp lực lớn mạnh nữa, ảnh hưởng rất lớn đến người tu luyện, gọi là ‘nghiệp tư tưởng’.” (Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết điều đó nên tâm không dao động, nhưng qua ba tháng, đôi khi tôi tự hỏi nếu nó là nghiệp tư tưởng hay đó là thứ gì khác trong tai tôi. Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có nên đi tìm bác sĩ để giúp đỡ hay không?

Ba tháng sau, trong khi tôi vẫn chưa vượt qua khảo nghiệm này, thì lại phải đối mặt với khảo nghiệm khác. Vết thương trên cánh tay phải của tôi ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc luyện bài công pháp thứ hai. Ở nhà, vợ tôi thúc giục tôi đi khám bác sĩ, tôi đã thực sự đã bị dao động.

Sai lầm trong việc tín Sư tín Pháp này đã tạo ra sơ hở cho cựu thế lực dùi vào. Bởi vì ngộ tính của tôi kém, tôi đã không vượt qua hai khảo nghiệm này và nó đã diễn ra gần hai năm.

Sư phụ đã giảng:

“Trong tu luyện cần tiêu nghiệp, tiêu nghiệp sẽ thống khổ; làm sao có thể tăng công một cách nhẹ nhàng thoải mái kia chứ! Nếu không thì tâm chấp trước của chư vị làm sao bỏ được đây?” (Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)

Gần một năm sau đó, tôi ra ngoài luyện công với đồng tu khác và sau một lúc thì cả hai triệu chứng nghiệp bệnh đều kết thúc. Chỉ khi đó tôi mới ngộ ra đây là Sư phụ đã điểm hoá cho mình. Tôi phóng hạ nghi tâm, tâm sợ hãi và kiên định tín Sư tín Pháp.

Vợ tôi ban đầu không tin nhưng bà ấy đã nhìn thấy những thay đổi tích cực , thân tâm kiện khang của tôi và nhận thấy cả gia đình được thụ ích từ Đại Pháp, nên hiện giờ bà ấy rất chủ động hỗ trợ tôi trong tu luyện.

Tôi gần đây đã dành toàn bộ thời gian để làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi luôn luôn kiên định tín Sư tín Pháp và tinh tấn bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho các đệ tử.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Trên đây chỉ là hiểu biết tại tầng thứ hiện tại của tôi, Nếu có điều gì chưa đúng xin các đồng tu từ bi chỉ chính!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle 2023)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/21/468461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/24/213068.html

Đăng ngày 25-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share