Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2024] Ngày 27 tháng 2 năm 2024, một cư dân 52 tuổi ở Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, cuối cùng đã được phép gặp gia đình lần đầu tiên kể từ khi bà bị bắt cách đây 18 tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

3b80de4560af2804c7f90fdd1213adb9.jpg

Bà Lý Phương Phương

Bị kết án 5,5 năm tù sau khi bị bắt vào tháng 8 năm 2022, gia đình bị từ chối thăm thân trong 18 tháng đầu

Ngày 3 tháng 8 năm 2022, bà Lý Phương Phương bị bắt. Cuối tháng 1 năm 2023, bà bị kết án 5,5 năm tù cùng với khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ. Gia đình bà không được phép gặp bà tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương, cũng không được thông báo về việc xét xử hay kháng cáo của bà. Tháng 11 năm 2023, sau khi kháng cáo bị từ chối, bà bị đưa vào Đội 12 của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Gia đình bà không biết về bản án, hay việc chuyển tù của bà cho đến ngày 5 tháng 12 năm 2023, khi họ nhận được cuộc gọi từ Nhà tù để xác nhận việc bà bị tống giam.

Gia đình bà Lý ngay lập tức yêu cầu được vào thăm bà, nhưng lãnh đạo Nhà tù đã từ chối với lý do các học viên Pháp Luân Công bị nghiêm quản trong Đội 12 không được quyền thăm thân. Gia đình bà đã nộp đơn khiếu nại, nhưng không có kết quả.

Ngày 31 tháng 1 năm 2024, bà Lý bị chuyển đến Đội 7, nhưng mãi đến đến ngày 21 tháng 2, Nhà tù mới thông báo cho gia đình bà. Họ được thông báo rằng bà vẫn bị cấm gọi điện thoại, nhưng gia đình được phép vào thăm mỗi tháng một lần. Giờ thăm hàng tháng là từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều thứ Ba của tuần thứ tư trong tháng.

Gia đình bà được đề nghị mang theo giấy tờ tùy thân và một cặp kính cho bà. Cảnh sát đã tịch thu kính của bà trong khi bắt giữ.

Chuyến thăm 10 phút vào ngày 27 tháng 2 năm 2024

Vào 1 giờ chiều ngày 27 tháng 2 năm 2024, một người thân của bà Lý là Gia (hóa danh, không rõ giới tính. Để tiện theo dõi, phần còn lại của báo cáo này mặc định đó là anh trai bà) đến nhà tù. Ông Gia xuất trình giấy tờ tùy thân nhưng lính gác yêu cầu xuất trình bằng chứng chính thức chứng tỏ mối quan hệ huyết thống của ông với bà Lý vì đây là lần đầu ông đến thăm em gái. Ông lập luận rằng Nhà tù đã gửi thông báo nhập tù của bà Lý cho ông, và cho phép ông chuyển tiền cho bà với tư cách là người thân. Ngoài ra, ông cũng đã đến thăm bà tại Nhà tù này khi bà thụ án hai bản án tù trước đó cũng vì tu luyện Pháp Luân Công, tổng cộng 10,5 năm.

Khi ông Gia nhấn mạnh rằng Nhà tù có tất cả thông tin họ cần về ông trong hệ thống của họ, lính gác đã hỏi ý kiến ​​cấp trên của anh ta, người này sau đó đã gọi cho Đội 7, nơi đồng ý cho ông Gia gặp em gái mà không cần thêm giấy tờ nào.

Cuối cùng, một lính canh của Đội 7 cũng xuất hiện. Anh ta lấy chiếc kính mà ông Gia đã mang cho bà Lý. Sau khi ông Gia qua cửa kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, người lính canh này dẫn ông đến sảnh của trung tâm thăm thân. Sau khi xác minh danh tính của ông một lần nữa, anh này bảo ông Gia đợi ở cửa số 12.

Sau đó, qua tấm chắn kính, ông Gia thấy một lính canh hộ tống bà Lý đến cửa gặp ông. Người lính canh ghi âm toàn bộ cuộc gặp, và cũng ghi chép lại.

Bà Lý sụt cân khá nhiều, nhưng tinh thần rất tốt. Ông Gia thông báo cho bà biết về tình trạng ổn định của người cha góa của họ. Mẹ của họ đã qua đời trong khi bà Lý đang thụ án tù lần thứ hai, và cha của họ phải đến ở một viện dưỡng lão.

Bà Lý xác nhận bà đã nhận được khoản tiền 10.000 Nhân dân tệ từ ông Gia. Sau đó, ông Gia nói với bà về các ghi chép mà luật sư của bà đã cho ông xem sau khi luật sư đến gặp bà.

Theo ghi chép của luật sư, bà Lý cho biết bà bị bắt vào ngày 3 tháng 8 năm 2022 chỉ vì phát một tờ tài liệu Pháp Luân Công cho một người qua đường. Luật sư cũng ghi nhận thêm rằng bà Lý đã bị kết án, và đơn kháng cáo của bà bị bác bỏ vì cùng lý do.

Ghi chép trong buổi gặp của luật sư cũng nêu rõ rằng bà Lý đã yêu cầu trả lại những đồ vật bị tịch thu trong quá trình bắt giữ, bao gồm kính, đồng hồ và quần áo. Ông Gia cho biết ông đã nộp đơn khiếu nại cảnh sát Tu từ Văn phòng An ninh Nội địa quận Thiết Tây, người đã thẩm vấn bà sau khi bà bị Đồn Công an Đốc Công bắt giữ. Trợ lý Lý của Văn phòng An ninh Nội địa đã điều tra sự việc và khiển trách cảnh sát Tu, đồng thời ra lệnh cho Tu phải xin lỗi ông Gia.

Ông Gia cũng nộp đơn khiếu nại Đồn Công an Đốc Công. Đồn phó Phương đã nói chuyện với các cảnh sát liên quan đến vụ bắt giữ và xem qua các video giám sát, xác nhận việc tịch thu kính, và đề nghị ông Gia đến lấy.

Khi kiểm tra, ông Gia nhận ra cặp kính không phải của bà Lý, vốn là cặp kính mà người mẹ quá cố của họ để lại cho bà. Ông Gia nói với Đồn phó Phương rằng cặp kính này mang rất nhiều giá trị tinh thần, vì nó là của người mẹ quá cố của hai anh em. Ông nói ông bảo lưu quyền kiện Đồn Công an, và yêu cầu bồi thường cặp kính bị mất.

Ông Gia cũng cập nhật cho em gái mình về nỗ lực thất bại của mình trong việc đến thăm bà trong khi bà bị giam ở Đội 12.

Ông Gia nhắc nhở bà Lý hãy bảo vệ mình trong tù. Nếu bà bị ngược đãi, bà nên báo cáo với công tố viên trong nhà tù, và viết lại những gì xảy ra với mình.

Anh trai nghi ngờ liệu Nhà tù có giữ lời hứa không ngược đãi bà Lý hay không

Người lính canh ghi âm cuộc trò chuyện đã dừng cuộc thăm viếng ở phút thứ 10. Sau đó, cô ta nói với ông Gia rằng mình là Đội trưởng Đằng của Đội 7. Đội trưởng Đằng nói cô ta chịu trách nhiệm về bà Lý, và nhắc lại rằng nhà tù sẽ tuân theo mọi quy định.

Theo Đội trưởng Đằng, Đội 12 đã cấm bà Lý gặp gia đình vì bà bị nghiêm quản, và hiện tại Đội 7 cho phép gia đình đến thăm bà vì bà đã được đưa ra khỏi chế độ nghiêm quản, chuyển sang chế độ giám sát.

Đằng cũng cho biết các tù nhân trong chế độ giám sát được phép thăm thân hàng tháng và gọi điện thoại, nhưng cô ta không giải thích tại sao bà Lý vẫn bị cấm gọi điện cho gia đình. Đằng nói thêm rằng chế độ giám sát cũng cho phép các tù nhân mua đồ trong bốn ngày đầu tiên mỗi tháng. Bà Lý hiện được phép chi khoảng 300 Nhân dân tệ để mua đồ mỗi tháng, và số tiền này có thể được điều chỉnh lên tới 700 Nhân dân tệ nếu mức độ quản lý của bà tiếp tục được nới lỏng.

Đằng đảm bảo với ông Gia rằng bà Lý cũng sẽ được chăm sóc y tế trong bệnh viện Nhà tù hoặc bệnh viện bên ngoài (nếu được phép) trong trường hợp bà bị bệnh.

Ông Gia nghi ngờ những gì Đội trưởng Đằng nói, vì em gái ông từng bị giam tại Khu 7 ít nhất một lần, bị phong tỏa tài khoản và cấm mua băng vệ sinh trong một thời gian dài. Ông Gia yêu cầu Đội trưởng Đằng báo cáo hành vi lạm dụng bà Lý (nếu có) với công tố viên thường trú, đồng thời yêu cầu công tố viên này điều tra đầy đủ hành vi lạm dụng, thu thập mọi bằng chứng liên quan và được bà Lý chứng thực.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ 52 tuổi ở Liêu Ninh bị tước quyền thăm thân trong khi đang thụ án tù lần ba vì tu luyện Pháp Luân Công

Sau 2 lần thụ án tổng cộng 10,5 năm tù, người phụ nữ tỉnh Liêu Ninh lại bị kết án 5,5 năm tù vì kiên định đức tin của mình

Liêu Ninh: Một người phụ nữ sắp được trả tự do sau khi thụ án 7,5 năm vì đức tin của mình

Học viên Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

Cô giáo về hưu và con gái của bà bị giam giữ tại Tỉnh Liêu Ninh

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Ms. Li Fangfang and Mr. Tong Haibo from Shenyang Arrested While Trying to Help a Fellow Practitioner__

The Police Arrests Ms. Li Fangfang for Trying to Have Practitioners Released from Detention__

Practitioners’ Friends and Relatives Arrested for Protesting Police Violence__

Shenyang Teacher and and Her Manager Daughter Persecuted__

Former Manager at McDonald’s in China Arrested__

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/2/473800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/5/216103.html

Đăng ngày 08-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share