Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2024] Một cư dân 57 tuổi ở thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang đã bị truy tố vào cuối tháng 3 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bản cáo trạng của bà Lư Văn Cách bắt nguồn từ vụ bắt giữ của bà vào ngày 14 tháng 9 năm 2022 sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bởi người chồng đau ốm phải dựa vào sự chăm sóc của bà, nên bà đã được thả và bị quản thúc tại gia trong cùng ngày. Sở Công an Lâm nghiệp thị trấn Đông Kinh được giao nhiệm vụ giám sát bà.

Sau đó, cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của bà Lư tới Viện Kiểm sát thành phố Hải Lâm. Cả thành phố Hải Lâm và thành phố Ninh An đều thuộc sự quản lý của thành phố Mẫu Đơn Giang, thành phố này trước đây được giao xử lý tất cả vụ án Pháp Luân Công trong khu vực.

Bốn người của viện kiểm sát và hai cảnh sát của thành phố Ninh An đã tới sách nhiễu bà Lư vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 1 năm 2024. Một nhân viên viện kiểm sát nói: “Tôi là Đoàn Huy từ Viện Kiểm sát thành phố Hải Lâm. Tôi không sợ tên mình trong danh sách thủ phạm đăng trên trang Minh Huệ. Tôi không quan tâm về quả báo! Đảng cho bà mọi thứ nhưng bà lại đi ngược lại với Đảng.” Anh ta yêu cầu bà Lư ký vào một số biên bản. Bà từ chối và chồng bà đã ký thay cho bà.

Trước khi rời đi, những người này đã cảnh báo bà Lư phải báo cáo cho họ bất cứ khi nào bà bị triệu tập. Một nhóm người khác đã chuyển bản cáo trạng của công tố viên Đổng Ngọc Long (+86-453-7103911) đến nhà bà vào giữa tháng 3 năm 2024. Họ nói rằng hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới Tòa án thành phố Hải Lâm và tòa án sẽ sớm lên kế hoạch cho phiên tòa xét xử.

Một người được đánh giá cao

Bà Lư bắt đầu làm việc tại một nhà máy chế biến gỗ khi 18 tuổi. Bà đã bị chứng đau nửa đầu sau nhiều năm làm việc ca đêm. Khi con của bà ba tuổi, bà cùng chồng đều bị cho nghỉ việc. Chồng bà bị đau lưng và không thể lao động nặng.

Bệnh đau nửa đầu của bà càng nặng hơn vì bà phải chật vật để hỗ trợ gia đình. Bà trở nên tiều tụy, có máu trong nước tiểu và lúc nào cũng cảm thấy chóng mặt. Sức khỏe yếu và khó khăn tài chính cũng khiến mối quan hệ của bà với mẹ chồng (hai người sống cùng nhau) trở nên căng thẳng. Hai người cãi vã cả ngày. Cuối cùng, bà Lư chuyển ra ngoài sống cùng chồng và con. Bà thề sẽ không bao giờ gặp lại mẹ chồng.

Một ngày nọ, một người quen đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà Lư. Bà đã bị cuốn hút bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và quyết định tu luyện. Bà học được cách ân cần hơn và hàn gắn mối quan hệ với mẹ chồng. Bà và gia đình đã chuyển về sống cùng với mẹ chồng để có thể chăm sóc bà.

Sức khỏe của bà Lư cũng cải biến và bà lại được thuê làm việc tại nhà máy chế biến gỗ. Bà từng bị trả thiếu 200 nhân dân tệ vì một đồng nghiệp đã lấy trộm sản phẩm bà làm ra. Quản lý đã khiển trách người ăn trộm trước mặt bà và điều chỉnh lại mức lương phù hợp cho bà. Ông cũng hỏi ý kiến của bà liệu người phạm tội bị cảnh cáo đơn giản có được không. Bà Lư đồng ý bởi các nguyên lý của Pháp Luân Công đã dạy bà biết tha thứ.

Trong một lần, chủ nhà máy gặp khó khăn trong việc đáp ứng thời gian giao hàng vào ngày hôm sau. Không ai sẵn lòng làm việc thâu đêm để hoàn thành sản phẩm trước khi giao hàng. Ông đã đến chỗ bà Lư và bà đồng ý mà không ngần ngại. Hai người họ đã làm việc suốt đêm và hoàn thành mọi việc vào sáng hôm sau. Người chủ rất nhẹ nhõm vì đáp ứng được nghĩa vụ hợp đồng; nếu không ông sẽ không thể nhận được doanh thu bán hàng để trả lương cho nhân viên.

Sau đó, bà Lư đã nghỉ việc tại nhà máy và làm việc cho một nhà hàng. Một tháng, bà nhận thấy mình được trả thừa 1.000 nhân dân tệ. Bà đã nói với quản lý, nhưng người này khăng khăng rằng đây là khoản tiền đúng. Bà đề nghị họ cùng nhau xem xét tính toán và người quản lý của bà đã nhận ra anh ấy thực sự đã tính nhầm tiền lương của bà. Bà đã trả lại khoản tiền thừa và người chủ vô cùng cảm ơn bà.

Ngay cả những kẻ bức hại cũng nhận thức được tiêu chuẩn đạo đức cao của bà. Một lần, trưởng ủy ban khu phố và một cảnh sát lại tới sách nhiễu bà tại nhà riêng theo lệnh của cấp trên. Cảnh sát thừa nhận với bà: “Chúng tôi đã điều tra tất cả những nơi bà từng làm việc và những người chủ đều nói rằng bà là nhân viên tận tâm.” Trưởng ủy ban khu phố nói rằng ông nghe nhiều người hàng xóm nói bà Lư đối xử với mẹ chồng rất tốt.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/26/474583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/29/216383.html

Đăng ngày 05-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share