Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2020] Rất nhiều học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vì đức tin của mình. Có báo cáo rằng gần đây một vài người trong số họ đang bị bức hại một cách tàn bạo ở đơn vị Bảy của nhà tù. Bà Lý Phương Phương đã lên cơn đau tim vì bị tra tấn; cô Cát Nhan Dĩnh tinh thần không ổn định, bà Chu Á Phương bị bức hại cách ly và trở nên hốc hác, bà Duẫn Tú Chi thì không thể cử động được các bộ phận thân thể.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Phương Phương lên cơn đau tim

Bà Lý Phương Phương sống tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, hiện đang ở độ tuổi 50, đã bị kết án 7 năm tù giam và hiện bà đang bị giam giữ tại Đội 1 của Đơn vị 7. Vì bà vẫn kiên trì tập luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân của Đội 1 phải ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ và không được di chuyển trong thời gian dài, và cấm họ xem TV hay đi siêu thị ở nhà tù vào giờ nghỉ để kích động sự thù ghét của họ đối với bà.

Bà Lý đã không thoả hiệp. Bà bị chuyển đến một buồng giam nhỏ vào ngày 2 tháng 7 năm 2019 với một tay bị kéo ra sau vai và còng với tay còn lại ở đằng sau lưng. Bà đã bị còng như vậy trong hơn 20 ngày.

2004-11-11-hljbeijing2_elugask.jpg

Mô phỏng hình thức tra tấn: Tay bị còng ra sau lưng

Vào ngày nóng nhất của mùa hè, buồng giam nhỏ cực kì nóng và ngột ngạt. Những cai ngục thay phiên nhau canh chừng bà than phiền rằng phòng giam này thật nóng và người ở trong đây có thể bị sốc nhiệt. Bà Lý cuối cùng đã lên cơn đau tim và được đưa đến bệnh viện.

Tù nhân Hoàng Tuyết, được sắp xếp để bức hại bà Lý, thường lôi bà đi vòng quanh, không cho phép bất kỳ ai nói chuyện với bà và chửi rủa bà.

Khi bà Lý liên tục hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối bức hại, bà đã bị đánh đập trên sàn nhà, miệng bị dính băng kéo, và bị trói. Cả cơ thể bà đều co giật.

Bà trở nên rất gầy yếu và già đi trông thấy.

Cô Cát Nhan Dĩnh tinh thần bất ổn

Cô Cát Nhan Dĩnh, 24 tuổi, bị giam giữ tại Đội 2 của Đơn vị 7. Các tù nhân thường đánh đập và la mắng cô, khiến thân thể cô đầy những vết thâm tím. Có lần áo và quần của cô bị may lại với nhau khiến cô không còn lựa chọn nào khác là phải đại tiện ra quần của mình.

Cuộc bức hại đã làm cho tinh thần của cô trở nên không ổn định.

Bà Chu Á Phương bị tra tấn và biệt giam

Bà Chu Á Phương hiện đang ở độ tuổi 50 và sống ở thành phố Triều Dương, đang phải chịu án tù 6 năm vì đức tin của mình. Bà bị giam giữ tại Đội 2 của Đơn vị 7.

Khi bà từ chối lao động để phản đối việc các tù nhân bắt nạt bà, bà đã bị biệt giam nhiều lần và thường đi kèm với việc bị cấm ngủ trong tổng cộng hơn hai năm. Bà cũng phản đối bức hại bằng cách tuyệt thực và đã bị bức thực. Thỉnh thoảng bà xuất hiện ở xưởng với hai tay bị còng ra sau lưng và một cái ống dẫn thức ăn còn kẹt ở mũi bà.

Một tù nhân đã kéo lê cổ áo bà Chu trên nền đất vào ngày 29 tháng 9 năm 2018. Vì bà phản kháng, nên một tù nhân khác đã xuất hiện và giúp kéo bà ra khỏi xưởng. Sau đó bà bị nhốt trong nhà kho. Quan chức nhà tù và lính canh có mặt ở đó đều mặc kệ như không có chuyện gì xảy ra.

Bà Chu trở nên hốc hác sau thời gian dài bị tra tấn, nhìn bà thật xanh xao trong bộ đồ đã mặc từ năm này qua năm khác.

Bà Duẫn Tú Chi mất đi khả năng di chuyển

Một học viên khác từ thành phố Triều Dương là bà Duẫn Tú Chi, khoảng 60 tuổi, hiện đang chịu mức án 7 năm tù tại Đội 9 của Đơn vị 7. Tù nhân Trần Tĩnh, người được sắp xếp để quản thúc bà, đã sỉ nhục, đánh và đá bà gần như mỗi ngày. Bà Duẫn đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Bà trở nên hốc hác và tinh thần không ổn định. Thỉnh thoảng bà không thể cử động được cả thân thể hoặc một vài bộ phận trên thân thể của mình.

Trong vài tháng gần đây, trưởng phòng xưởng là Trịnh Xuân Yến đã còng tay bà Duẫn vào một cái xe lăn và hét vào mặt bà trước cả đội. Bà đã không thể cử động kể từ đó và không thể tự mình ăn. Trịnh tin rằng bà Duẫn đang tuyệt thực để phản đối bức hại, nên cô ta đã trừng phạt cả đội bằng cách cấm họ xem TV và kích động thù hận của họ đối với bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/20/410717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/7/186667.html

Đăng ngày 18-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share