Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2024] Một cư dân 72 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị thoát vị sau gần sáu tháng giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Có thông tin cho biết rằng ông Triệu Ngọc Trung (đang đợi phán quyết sau phiên tòa xét xử vào cuối tháng 12 năm 2023) đã có kế hoạch cho một ca phẫu thuật.

Ông Triệu bị cảnh sát của Đồn Công an Cao Nhi bắt giữ vào ngày 8 tháng 10 năm 2023 sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một hội chợ cộng đồng. Cảnh sát đã đột kích nhà ông và tịch thu nhiều tài liệu Pháp Luân Công. Cùng ngày, ông bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Tế Nam và bị chuyển tới trại tạm giam Số 4 quận Chương Khâu vào ngày 22 tháng 11 năm 2023.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Triệu tới Viện Kiểm sát quận Chương Khâu, viện kiểm sát này đã truy tố ông và chuyển vụ án của ông tới Tòa án quận Chương Khâu. Ông đã phải hầu tòa vào ngày 25 tháng 12 năm 2023. Gia đình ông không được thông báo về phiên tòa. Ông đã giữ im lặng trong phiên tòa xét xử vì không có đại diện pháp lý.

Ông Triệu biết đến Pháp Luân Công vào đầu năm 1998 khi một người họ hàng đã giới thiệu pháp môn này cho người vợ ốm yếu của ông, khi đó vợ ông đang chật vật với bệnh tiểu đường nặng và bệnh tim. Mặc dù đã tốn nhiều tiền để tìm cách chữa bệnh, nhưng tình trạng của bà ngày càng xấu đi. Sau khi nghe các bài giảng Pháp Luân Công, bà đã hồi phục một cách thần kỳ và cũng thay đổi từ một người nóng tính thành người tốt bụng và ân cần. Ông Triệu vô cùng vui mừng và ủng hộ vợ tiếp tục tu luyện ngay cả sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại sau đó một năm.

Vợ ông Triệu bị bắt giữ nhiều lần vì kiên định đức tin. Bà bị cưỡng bức làm việc không lương trong nhà giam và xem video phỉ báng Pháp Luân Công. Ông Triệu đã rất đau khổ khi bà bị bức hại và lúc nào cũng lo lắng cho bà.

Năm 2012, ông Triệu bị đau toàn thân và không thể đi lại được. Ăn uống cũng trở nên rất khó khăn đối với ông do cơn đau dữ dội và tắc nghẽn ở thực quản. Khi đang nằm liệt giường và chờ chết, ông nhớ lại việc vợ đã hồi phục sức khỏe thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Ông đã quyết định thử và rất vui mừng có thể đứng dậy ngay khi tu luyện.

Do áp lực của cuộc bức hại, vợ ông Triệu ngừng tu luyện Pháp Luân Công và sau đó đã qua đời. Ông Triệu kiên trì tu luyện và hiện đang phải đối mặt với án tù vì kiên định đức tin.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/27/474604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/29/216391.html

Đăng ngày 04-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share