Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2024] Ông Phùng Kính Hữu, 70 tuổi, cư dân thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam, bị kết án một năm tù vào ngày 8 tháng 3 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Ông đang trong quá trình nộp đơn kháng cáo.

Ông Phùng ban đầu bị bắt vào ngày 12 tháng 3 năm 2023 và được thả 10 ngày sau đó. Ông bị bắt lại vào ngày 24 tháng 4 năm đó và được tại ngoại vào ngày 23 tháng 5. Ông đã nộp đơn tố cáo công an, nhưng bị bắt vào ngày 19 tháng 12 năm 2023 và bị kết án vài tháng sau đó.

Công an làm giả biên bản thẩm vấn

Ông Phùng bị Tằng Húc, phó đồn công an xã Hạ Đạc Phô và cấp dưới chặn lại ngay khi ông vừa bước ra khỏi cửa vào ngày 12 tháng 3 năm 2023. Công an còng tay ông Phùng, khám xét người ông và đột kích nhà ông mà không xuất trình thẻ công an, lệnh khám xét hoặc các giấy tờ pháp lý khác.

Khi thẩm vấn ông Phùng tại đồn, công an cho biết họ nhắm vào ông vì có người tố cáo ông nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông giải thích ông không vi phạm pháp luật khi tu luyện hay chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công. Khi công an ra lệnh cho ông ký và lăn dấu vân tay vào biên bản thẩm vấn, ông chỉ ra nội dung bao gồm những điều ông chưa bao giờ nói hoặc làm. Ông từ chối yêu cầu ký vào bằng chứng bịa đặt gây bất lợi cho ông. Công an vẫn giam ông mười ngày dựa trên hồ sơ thẩm vấn giả mạo, không có chữ ký.

Sau khi ông được thả ra mười ngày sau đó, Tằng và một số công an lại đột nhập vào nhà ông vào ngày 24 tháng 4 năm 2023 và cưỡng ép ông đến Trại tạm giam thành phố Ninh Hương. Ông Phùng khẳng định rằng ông không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Công an lại làm giả hồ sơ thẩm vấn và đưa ông vào trại tạm giam hình sự mà không lấy được chữ ký hoặc dấu vân tay của ông trong hồ sơ.

Công an sau đó đã nộp hồ sơ của ông Phùng lên Viện kiểm sát thành phố Ninh Hương, cáo buộc ông tội phá hoại việc thi hành pháp luật bằng một “tổ chức dị giáo”, cái cớ thường được chế độ cộng sản sử dụng để vu khống các học viên Pháp Luân Công. Ông Phùng được tại ngoại vào ngày 23 tháng 5 năm 2023.

Nộp đơn tố cáo công an

Ông Phùng biết rằng ông không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công và lẽ ra ngay từ đầu ông không nên bị bắt. Ông đã nộp đơn khiếu nại lên Viện kiểm sát thành phố Ninh Hương vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, cáo buộc công an Tằng và cấp dưới lạm dụng quyền lực, xâm phạm và khám xét trái phép nơi ở riêng tư của ông.

Công tố viên đã trả lại đơn khiếu nại cho ông Phùng, yêu cầu có thêm tài liệu, bao gồm giấy thông báo giam giữ. Ông yêu cầu cảnh sát cung cấp nhưng họ từ chối và thậm chí còn đe doạ ông.

Lại bị bắt và kết án oan

Ông Phùng đã đến văn phòng thỉnh nguyện địa phương để nộp đơn tố cáo công an vào ngày 19 tháng 12 năm 2023, rồi bị bắt tại đó bởi các viên chức Phòng 610 thành phố Ninh Hương, Đội An ninh nội địa thành phố Ninh Hương và Đồn công an xã Hạ Đạc Phô.

Cùng ngày, người ở Đồn công an xã Hạ Đạc Phô đã nộp hồ sơ của ông lên Viện kiểm sát quận Vương Thành, cơ quan này ngay lập tức chấp thuận việc bắt giữ ông. Công tố viên đã truy tố ông và chuyển hồ sơ của ông đến Tòa án quận Vương Thành vào ngày 17 tháng 1 năm 2024.

Tòa án đã đưa ông ra xét xử vào ngày 8 tháng 3 năm 2024. Luật sư của ông đã bào chữa vô tội cho ông. Tuy nhiên ông bị kết án một năm và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Hiện ông đang chuẩn bị kháng cáo bản án.

Đây không phải là lần đầu tiên ông trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Công an đã sách nhiễu ông vào năm 2017 và bắt ông vào ngày 12 tháng 4 năm 2019 chỉ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công, dẫn đến bị tạm giam 15 ngày.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/25/474557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/28/216371.html

Đăng ngày 03-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share