Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2024] Ông Trương Tự Dân, một cư dân 60 tuổi ở thành phố Phì Thành, tỉnh Sơn Đông đã bị giam giữ kể từ sau vụ bắt giữ ngày 3 tháng 11 năm 2023 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát bắt giữ ông Trương tại nhà riêng của ông vì phát hiện ông phân phát tài liệu Pháp Luân Công khi xem đoạn camera giám sát để tìm kiếm một vụ trộm xe máy điện (không liên quan tới Pháp Luân Công). Cảnh sát cũng lục soát nhà của ông và giam ông trong Trại tạm giam thành phố Phì Thành kể từ đó.

Trước vụ bắt giữ lần này, ông Trương từng một lần bị phạt lao động cưỡng bức và hai lần lĩnh án tù với tổng thời gian 9 năm chỉ đơn giản vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng nhiều lần bị giáng cấp khỏi chức vụ cao trong chính quyền và cuối cùng bị sa thải.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Trương từng là Phó Cục trưởng Cục Bảo mật thành phố Phì Thành. Ông bị bệnh tiêu hóa nặng, thường xuyên buồn nôn và đi tiêu phân lỏng. Khi đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) ông đã bị cuốn hút bởi những Pháp lý sâu sắc của cuốn sách và hiểu được mối liên hệ giữa việc nâng cao phẩm chất đạo đức và giữ gìn sức khỏe của một người. Với việc đề cao tâm tính và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, ông đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe và cảm thấy nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng. Với hy vọng nhiều người hơn nữa được thụ ích từ Pháp Luân Công giống như bản thân mình, nên ông đã tham gia cùng những học viên khác tổ chức các sự kiện giới thiệu pháp môn tới công chúng.

Giống như ông Trương, nhiều học viên khác được thụ ích từ Pháp Luân Công cũng chủ động nói với gia đình và bè bạn họ về điều đó. Tính đến tháng 7 năm 1999, theo ước tính, có khoảng 70 đến 100 triệu người dân Trung Quốc đang tu luyện Pháp Luân Công (con số này lớn hơn số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc), Giang Trạch Dân (khi đó là lãnh đạo Đảng) đã phát động cuộc bức hại trên toàn quốc nhắm vào pháp môn này và cuộc bức hại vẫn tiếp diễn đến ngày nay.

Mùa thu năm 1999 (chỉ vài tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu), ông Trương đã bị giáng chức và bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Đất đai thành phố Phì Thành.

Cuối tháng 11 năm 2000, ông Trương đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt và đưa ông về Phì Thành vào buổi tối cùng ngày. Sau khi giam ông tại đồn công an một tuần, cảnh sát chuyển ông tới trại tạm giam thành phố Phì Thành. Sau đó, ông bị kết án 2 năm cải tạo trong Trại Lao động Cưỡng bức Số 2 tỉnh Sơn Đông và được trả tự do vào mùa thu năm 2002. Ông tiếp tục bị giáng chức và trở thành nhân viên cấp thấp tại Sở Tài nguyên và Đất đai thành phố Phì Thành.

Mùa xuân năm 2007, cảnh sát lại bắt giữ ông Trương sau khi có người trình báo ông phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông bị kết án 4,5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Thái An. Khi được trả tự do vào tháng 9 năm 2010, ông đã bị sa thải và phải làm những việc vặt để kiếm sống.

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, cảnh sát bắt giữ ông Trương một lần nữa cũng chỉ vì ông phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông bị kết án 2,5 năm tù và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ. Ông thụ án tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông và được trả tự do vào giữa tháng 12 năm 2020.

Bài liên quan:

Sơn Đông: Sáu học viên Pháp Luân Công bị khởi tố phi pháp vì kiên định đức tin của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/25/474544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/28/216372.html

Đăng ngày 02-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share