Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2024] Trong thời gian diễn ra kỳ hợp lưỡng hội của ĐCSTQ, một cư dân huyện Thành Quan, tỉnh Hà Bắc bị chính quyền địa phương sách nhiễu hai lần tại nhà chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Kỳ họp lưỡng hội sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm của Trung Quốc, gồm các phiên họp của Ủy ban Quốc gia của Hội Nghị Hiệp Thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (còn gọi là Chính Hiệp) và Đại hội Đại biểu Toàn quốc (còn gọi là Quốc Hội). Năm nay Chính Hiệp bắt đầu diễn ra vào ngày 4 tháng 3 năm 2024 và Quốc hội bắt đầu sau đó một ngày. Cả hai đều kết thúc vào ngày 11 tháng 3. Chính quyền cộng sản thường tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công trong những ngày nhạy cảm, chẳng hạn như những ngày diễn ra kỳ họp này.

Bà Tôn Quế Lan sống tại thị trấn Thành Quan, huyện Thành Quan. Ngày 5 tháng 3, hai người từ Đồn công an Thị trấn Thành Quan và ba người khác không rõ danh tính đột nhập vào nhà bà và nói rằng họ đến thăm bà.

Một người kiểm tra một cuốn lịch để bàn có thông tin chân tướng Pháp Luân Công, nhưng bà Tôn đã yêu cầu anh ta bỏ xuống, trừ trường hợp anh muốn nhận nó làm quà. Anh ta đã đặt xuống.

Một người khác lệnh cho bà xé bức trang trí trên tường có thông tin về Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo và nhấn mạnh rằng bà có quyền trang trí nhà mình theo bất cứ cách nào bà thích.

Người này còn yêu cầu bà đi theo họ hoặc ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà một lần nữa từ chối tuân theo và khẳng định bà không phạm pháp khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà khuyên những vị khách không mời này hãy ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Con trai bà lên án họ vì đã sách nhiễu người mẹ già của mình. Những người này nhanh chóng rời đi.

Sáng ngày 8 tháng 3 năm 2024, hai người từ Cục Công an huyện Thành Quan tới nhà sách nhiễu bà Tôn. Họ đe dọa giam giữ bà 10 ngày nếu bà từ chối ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà cảnh báo họ sẽ phải đối mặt với hậu quả vì bức hại những công dân tuân thủ pháp luật như bà. Họ tuyên bố họ đang muốn giúp bà tránh rắc rối. Bà nhắc nhở họ rằng, không có gì sai khi tuân theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt.

Ha người này dịu xuống và rời đi dù không lấy được chữ ký của bà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/23/474482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/26/216351.html

Đăng ngày 30-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share