Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2024] Gần đây, một cư dân ở huyện Túc Ninh, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 27 tháng 2 năm 2024, thẩm phán chủ trì phiên tòa xét xử bà Hà Hiểu Yến thông báo cho cha của bà đến nhận phán quyết. Cha của bà hỏi bản án gì, nhưng không được thông báo bất kỳ chi tiết nào qua điện thoại. Sau đó, ông gọi cho luật sư của con gái mình mới biết rằng bà Hà bị kết án 3 năm tù.

Ngày 29 tháng 2 năm 2024, cha của bà Hà nhận được một cuộc gọi khác, nhắc ông đến nhận bản án cho con gái mình tại Tòa án Thành phố Nhâm Khâu. Ông nói không đến nhận, vì con gái ông bị kết án oan chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Không rõ tại thời điểm viết bài này, bà Hà vẫn còn bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Thương Châu hay không. Thành phố Thương Châu quản lý huyện Túc Ninh, Viện Kiểm sát Thành phố Nhâm Khâu và Tòa án Thành phố Nhâm Khâu được chỉ định xử lý tất cả các vụ án Pháp Luân Công ở huyện Túc Ninh và ba huyện lân cận.

Phiên tòa vào ngày 8 tháng 11 năm 2023

Ngày 8 tháng 11 năm 2023, bà Hà bị xét xử tại Tòa án Thành phố Nhâm Khâu. Bà và luật sư của mình đã làm chứng chống lại cảnh sát, vì họ đã đột kích vào nhà mà không có lệnh khám xét, và bịa đặt bằng chứng chống lại bà. Cha của bà, người bào chữa không phải là luật sư, đã cung cấp hồ sơ bệnh án của ông, cho thấy một khối u có kích thước bằng quả trứng tồn tại trên cổ ông suốt 40 năm đã biến mất mà không cần điều trị y tế sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công. Ông cho biết trải nghiệm cá nhân của ông là minh chứng cho khả năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công.

Cha của bà Hà nhấn mạnh rằng Pháp Luân Công không có điều gì hại, mà chỉ có lợi cho những người tu luyện. Con gái của ông chỉ tu luyện Pháp Luân Công vì lợi ích sức khỏe giống như ông, và lẽ ra không nên bị truy tố vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo Hiến pháp.

Thẩm phán Chủ tọa của Tòa án Thành phố Nhâm Khâu liên tục ngắt lời bào chữa của bà Hà, nhưng bà vẫn cố gắng kết thúc bài phát biểu của mình, và nhắc nhở những người có mặt rằng Pháp Luân Công đã được phổ truyền trên toàn thế giới, và chỉ đang bị bức hại ở quê hương Trung Quốc. Bà yêu cầu được trắng án để được đoàn tụ với hai đứa con nhỏ, chồng, bố mẹ chồng và người cha góa bụa.

Thẩm phán không công bố phán quyết vào cuối phiên tòa.

Bị bắt vào năm 2020 và được tại ngoại

Phiên tòa của bà Hà bắt nguồn từ vụ bắt giữ tại cửa hàng máy tính của gia đình bà vào khoảng 2 giờ chiều ngày 24 tháng 7 năm 2020. Sau đó, Đội phó Vương Chí Viễn của Đội An ninh Nội địa huyện Túc Ninh và một số thuộc cấp của ông ta đã đưa bà Hà đến văn phòng của họ, và thẩm vấn bà trong 3 ngày liên tiếp. Bà từ chối trả lời các câu hỏi của họ hoặc ký vào biên bản thẩm vấn. Bà cũng tuyệt thực trong cuộc thẩm vấn kéo dài 3 ngày.

Khoảng 3 giờ sau khi bà bị bắt, cảnh sát đã đột kích cửa hàng máy tính và nhà của bà Hà. Họ đã tịch thu bằng lái xe, giấy tờ tùy thân, máy tính xách tay, máy ép nhựa và hơn 4.000 Nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công (như một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại). Họ cũng tạm giữ xe của bà.

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, cảnh sát đưa bà Hà đến Bệnh viện Quận Túc Ninh để khám sức khỏe và xét nghiệm COVID-19. Chiều hôm đó, họ đã thả bà về nhà.

Chạy trốn để tránh bị truy tố

Ngày 6 tháng 1 năm 2021, cảnh sát đệ trình hồ sơ vụ án của bà Hà lên Viện Kiểm sát Thành phố Nhâm Khâu. Cùng ngày hôm đó, cảnh sát Trương Lỗi và một số nhân viên của Viện Kiểm sát huyện Tôn Ninh bắt bà đến Viện Kiểm sát Thành phố Nhâm Khâu để xử lý một số thủ tục giấy tờ. Hệ thống máy tính tình cờ bị hỏng khi họ đến đó, nên bà Hà được đưa về nhà mà không phải làm gì. Cảnh sát Trương yêu cầu bà tự đến Viện Kiểm sát Thành phố Nhâm Khâu 2 ngày sau.

Ngày 8 tháng 1 năm 2021, Viện Kiểm sát Thành phố Nhâm Khâu gọi điện cho chồng bà Hà để yêu cầu bà đến trình báo với họ. Để tránh bị truy tố, bà Hà phải sống xa nhà. Sau đó, Sở Công an Thành phố Nhâm Khâu đã ban hành lệnh bắt giữ bà.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Túc Ninh, một Cơ quan ngoài Tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công, và Đội An ninh Nội địa huyện Túc Ninh, đột nhập vào nhà bà Hà nhiều lần để xem bà có quay lại không.

Bị bắt lại vào tháng 4 năm 2023 khi đang chăm sóc mẹ chồng ốm yếu trong bệnh viện

Sau đó, bà Hà trở về nhà khi biết tin mẹ chồng bị bệnh phải nhập viện. Đêm muộn ngày 30 tháng 4 năm 2023, bà bị bắt khi đang chăm sóc mẹ chồng trong bệnh viện. Bà bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Thương Châu, và không rõ liệu bà còn bị giam ở đó sau khi tuyên án vào đầu năm 2024 hay không.

Báo cáo liên quan:

Cư dân Hà Bắc bị xét xử chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/3/473834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/6/216111.html

Đăng ngày 28-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share