Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2024] Bà Lý Ngọc Xuân, 62 tuổi, cư dân Thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh, đã bị ngược đãi nghiêm trọng trong khi thụ án 1,5 năm tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cai ngục đã chỉ đạo ba tù nhân thay phiên nhau tra tấn bà Lý suốt ngày đêm. Họ đánh đập bà, bắt bà đứng hàng giờ, và bức thực bà bất cứ khi nào bà tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Họ còn biệt giam bà và cấm bà đánh răng, rửa mặt, sử dụng nhà vệ sinh. Sau khi phải đứng nhiều giờ, nhiều ngày, cẳng chân và bàn chân của bà bị sưng tấy nghiêm trọng. Toàn thân bà đầy những vết bầm tím do bị đánh đập.

Khổ nạn của bà Lý bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 24 tháng 7 năm 2022, khi bà bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở Thành phố An Sơn gần đó, đơn vị quản lý Thành phố Hải Thành.

Cảnh sát của Đồn Công an Bát Gia Tử ở quận Thiết Tây, Thành phố An Sơn, đã đột kích vào nhà bà Lý và bắt bà đến Trại tạm giam Nữ Thành phố An Sơn. Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Tòa án quận Lập Sơn ở thành phố An Sơn xét xử vụ án của bà, và thẩm phán Vương Thiết Kiệt (+86-13898000955, +86-412-2696210) kết án bà 1,5 năm tù.

Thời điểm bà Lý bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vẫn chưa xác định rõ. Theo một người trong cuộc, cai ngục đã xúi giục ba tù nhân nói trên tra tấn bà vì bà không viết tuyên bố từ bỏ và bôi nhọ Pháp Luân Công.

Bức hại trong quá khứ-Nhiều lần bị bắt giữ và 2 năm 9 tháng lao động cưỡng bức

Bà Lý làm việc tại một công ty thủy sản địa phương. Bà từng mắc nhiều bệnh, bao gồm đau lưng nặng, dạ dày, viêm phế quản và đau nửa đầu. Tất cả các triệu chứng của bà đều biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996.

Không lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Lý bị cảnh sát ở Đồn Công an Thiên Thủy bắt giam 15 ngày. Tháng 3 năm 2002, bà lại bị cảnh sát của Đồn Công an Nam Đài bắt giữ. Họ đột kích vào nhà bà, sau đó kết án bà 2,5 năm lao động cưỡng bức. Án tù của bà sau đó bị kéo dài thêm ba tháng.

Lính canh ở Trại Lao động Mã Tam Gia đã đưa bà Lý đến bệnh viện để lấy máu. Họ cũng tiêm tĩnh mạch cho bà, mặc dù lúc đó bà vẫn khỏe mạnh. Việc tiêm thuốc cưỡng bức khiến bà bị phù toàn thân. Bà đã tuyệt thực để phản đối, và lính canh của trại lao động đã cho bà ăn thức ăn tẩm thuốc không rõ chủng loại.

Khi bà hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, lính canh phụ trách đá vào miệng bà với giày da. Răng của bà lung lay và miệng bà chảy rất nhiều máu. Lính canh nhốt bà vào phòng biệt giam.

Vào tháng 10 hàng năm, bà Lý và các tù nhân khác bị buộc phải thu hoạch ngô cho Trại lao động để bán kiếm lời. Sau đó, bà từ chối lao động khổ sai, nên bị hai lần biệt giam, mỗi lần hơn 10 ngày. Phòng biệt giam không có sưởi, khiến bà rùng mình vì lạnh và chân bà sưng tấy.

Sau khi bà Lý được thả ra khỏi Trại lao động, Đồn Công an Thiên Thủy và các cán bộ địa phương thường xuyên sách nhiễu bà tại nhà, và đe dọa chồng bà. Họ khiến ông quá sợ hãi và căng thẳng, dẫn đến mắc nhiều bệnh tật. Có lúc rơi vào tuyệt vọng, ông còn đòi ly hôn với bà.

Ngày 2 tháng 10 năm 2015, cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa Thành phố Hải Thành và Đồn Công an Tây Quan bắt bà Lý đến trại tạm giam Thành phố An Sơn. Giám đốc trại tạm giam, Tôn Lệ Na, đã đích thân đánh đập và lăng mạ bà Lý trong năm ngày liên tiếp. Tôn ngày nào cũng tát vào mặt bà Lý. Đôi mắt của bà Lý đỏ ngầu, và mặt bà sưng tấy lên. Khi bà tuyệt thực để phản đối, Tôn đã chỉ đạo một kẻ nghiện ma túy đánh bà thậm tệ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/10/472799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/16/215883.html

Đăng ngày 22-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share