Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Qua nhiều năm, tôi đã đề cao rất nhiều trên con đường tu luyện nhờ chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp. Tôi cũng chứng kiến rất nhiều Thần tích và muốn chia sẻ hai chuyện trong số đó.

Một ngày nọ, vào giữa tháng 7 năm ngoái, dì tôi (cũng là một học viên Đại Pháp) đã đến chỗ tôi và tôi hỏi dì ấy có thể mang cho tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân khác (sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) được không. Đôi khi, một số học viên khác đến chỗ tôi để cùng nhau học Pháp, vì vậy có sẵn một quyển sách nữa sẽ thuận tiện hơn.

Ngày hôm sau, dì mang đến cho tôi quyển sách khác. Tôi rất vui khi cầm nó trong tay. Khi dò xét kỹ hơn, tôi cảm thấy không thoải mái vì ba mặt của quyển sách bị dính bẩn do nhiều năm sử dụng.

“Mình có thể làm sạch nó bằng cách nào đây?” Tôi tự nhủ khi đặt quyển sách trước ảnh chân dung của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi đến chỗ của một học viên khác và hỏi xem cô ấy có gợi ý gì để làm sạch quyển sách không.

Cô ấy đề xuất tôi thử dùng một cục tẩy. Vì thế, tôi đã đến một cửa hàng văn phòng phẩm nhưng ở đó lại không bán tẩy. Tôi thất vọng và tự hỏi ai có thể tẩy sạch những phần bị bẩn khỏi quyển sách. Tôi thực sự muốn quyển sách được tẩy tịnh sạch sẽ.

Khi trở về nhà, tôi cầm quyển sách lên và trước sự kinh ngạc của mình, tôi thấy giờ đây nó đã được tẩy sạch. Tôi đưa cho dì xem và nói: “Dì nhìn này, quyển sách bây giờ đã trở nên sạch sẽ rồi. Sư phụ đã tẩy tịnh nó cho chúng ta.”

“Ôi, quả là một Thần tích! Sư phụ đúng là ở bên cạnh chúng ta vào mọi thời khắc.” Tôi nói một cách hào hứng. Chúng tôi cảm thấy phấn chấn và cảm ơn Sư phụ liên tục.

Từ việc này, chúng tôi ngộ ra rằng miễn là tâm chúng ta đặt tại Pháp, Sư phụ sẽ làm bất kỳ điều gì cho chúng ta. Giống như Sư phụ đã nói trong Chuyển Pháp Luân:

“Có một câu thế này: ‘Đại Pháp vô biên’; tất cả là tuỳ vào cái tâm của chư vị mà tu…” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Sự việc thứ hai xảy ra vào ngày 7 tháng 8 năm ngoái. Một vài học viên nói rằng họ muốn đến chỗ tôi và xem các băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Tuy nhiên, khi tôi phát băng hình, vì lý do nào đó thì một phân đoạn kéo dài của Bài giảng thứ nhất bị thiếu.

Tôi thực sự lo lắng và hỏi một số học viên rằng họ có thể giúp tôi làm một bộ băng hình bài giảng khác không, tuy nhiên không ai lên tiếng giúp đỡ.

Tôi đến chỗ một học viên khác để mượn bộ băng hình của cô ấy về sao chép lại nhưng cô ấy không có ở nhà. Trên đường quay về, tôi đột nhiên nhớ ra một đoạn trong bài giảng của Sư phụ:

“…bởi vì tôi có vô số Pháp thân, [vốn] mang đầy đủ Pháp lực thần thông lớn phi thường của tôi, có thể triển hiện những thần thông lớn, Pháp lực rất lớn.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Khi về nhà, tôi nói với dì tôi: “Chúng ta sẽ phát băng hình của cháu. Cháu tin Sư phụ đã sửa lỗi của nó rồi.” Gần như cùng vào lúc ấy, chúng tôi đều nhớ đến bài giảng của Sư phụ:

“Điều gì Sư phụ cũng có thể làm, điều gì cũng có thể quy chính;…” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York năm 2003)

Tôi cho sẵn băng hình vào đầu đĩa để chờ các học viên khác đến. Khi họ đến, tôi bật băng hình lên và chúng tôi xem Bài giảng thứ nhất, được phát trọn vẹn và không có phần nào bị thiếu. Tất cả chúng tôi đều vô cùng vui mừng, nói rằng Sư phụ thực sự ở bên cạnh chúng ta mọi thời khắc và có thể giúp chúng ta bất kỳ việc gì.

Sư phụ giảng:

“Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Điều này thật quá đúng.

Con thực sự muốn cảm ơn Sư phụ Lý vì mọi sự trợ giúp và cứu độ từ bi mà Sư phụ đã ban cho chúng con.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/12/470895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/7/214616.html

Đăng ngày 14-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share