Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 16-12-2023] Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016, tôi đã minh bạch ý nghĩa cuộc sống là quay trở về với bản tính tiên thiên của mình. Kể từ đó, tôi đã đo lường từng lời nói và hành vi của mình dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Cuối năm 2019, chồng tôi quyết định tu luyện sau khi nhìn thấy những chuyển biến tích cực nơi tôi.

Chồng tôi thường làm việc xa nhà, nên anh ít có thời gian để học Pháp và luyện công. Mặc dù vậy, sức khoẻ của chồng tôi vẫn tốt hơn những người khác. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh không còn cần đến thuốc nữa. Anh chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp, làm tốt công việc, và đạt được sự tín nhiệm của cấp trên. Đồng nghiệp của chồng tôi biết anh là người tốt và anh thường giảng chân tướng cho họ, để họ biết đến sự vĩ đại của Đại Pháp. Một số đồng nghiệp còn muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Chồng tôi về quê để xây nhà cho con trai của anh vào tháng 3 năm 2023 (cả hai chúng tôi đều tái hôn và chồng tôi có con trai riêng). Để tiết kiệm chi phí, đa số việc xây dựng là do anh tự làm, anh chỉ thuê người làm những việc quy mô lớn hoặc cần kỹ năng chuyên biệt. Khi chồng tôi bận rộn xây nhà, anh hiếm khi luyện công học Pháp đều đặn, và thỉnh thoảng mới phát chính niệm. Anh ở nhà của một người bà con và không thích thức ăn ở đó.

Giữa tháng 6 năm 2023, chồng tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe. Anh trở về nhà sau khi hoàn thành phần lớn công việc xây dựng. Không lâu sau, bụng dưới bên trái của chồng tôi hơi đau nhưng anh không để ý lắm. Anh tiếp tục học Pháp và luyện công như mọi khi. Chồng tôi nghĩ sức khoẻ của anh sẽ tốt hơn, nhưng khi anh chạm tay vào bụng dưới, anh cảm thấy rất đau.

Đến ngày thứ năm, cơn đau trở nên dữ dội như dao cắt, nghiêm trọng đến mức anh không thể ăn uống vì bị buồn nôn, anh liên tục nấc cụt, các triệu chứng kéo dài suốt hai tuần mà không hề cải thiện. Khi cơn đau không thể chịu đựng nổi, tôi nhắc anh liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“.

Chị của chồng tôi biết tình hình của anh và đến trợ giúp. Ba người chúng tôi cùng nhau học Pháp và phát chính niệm. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, chính niệm của chúng tôi được gia cường, và trường năng lượng đặc biệt mạnh mẽ. Thỉnh thoảng, khi chồng tôi không thể chịu đựng nổi, chúng tôi sẽ giúp anh phát chính niệm và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chúng tôi cũng khích lệ anh nhẩm đoạn Pháp của Sư phụ “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành“. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Do cơn đau hành hạ và không thể ăn uống bình thường, cân nặng của chồng tôi đã giảm từ 55kg xuống còn 40kg, anh cực kỳ ốm yếu. Con trai tôi nhất mực đòi đưa cha dượng đến bệnh viện. Vì cả hai chúng tôi đều tái hôn, thỉnh thoảng nhân tâm của tôi nổi lên chẳng hạn như sợ cha mẹ và con của anh than phiền. Tôi nhắc nhở bản thân rằng chúng tôi là người tu luyện, Sư phụ đang trông chừng chúng tôi, và chúng tôi vững tin vào Sư phụ.

Điều quan trọng đối với chồng tôi là bảo trì chính niệm. Tôi hỏi anh: “Chúng ta có nên đến bệnh viện không?” Anh kiên định trả lời: “Không, sinh mệnh của anh có Sư phụ quản”. Chúng tôi bình tâm và phó thác mọi thứ cho Sư phụ.

Vài ngày sau, tôi đánh thức chồng tôi dậy luyện công, nhưng anh vẫn nằm trên giường và nói: “Anh thực sự không muốn thức dậy“. Tôi cảm thấy không vui, lo rằng anh có thể mất đi chính niệm. Tôi động viên anh: “Hãy phó thác mọi thứ cho Sư phụ, anh sẽ không sao đâu”. Tôi giúp anh thay quần áo, và chúng tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau khi chúng tôi luyện công xong, tôi đỡ anh lên giường, và chúng tôi tiếp tục học Pháp và phát chính niệm.

Anh nằm mơ thấy chỗ bị đau ở bụng dưới, có một thứ được bọc bằng nhựa, trên miếng nhựa còn có năm chấm trắng. Sư phụ đã loại bỏ thứ đó cho anh, và chồng tôi thậm chí còn nhớ đã nói trong mơ rằng: “Cảm tạ Sư phụ!”

Buổi sáng, anh bảo tôi rằng Pháp thân của Sư phụ ở không gian khác đã loại bỏ căn nguyên gây bệnh cho anh. Chồng tôi biết Sư phụ đã đẩy những thứ xấu ra ngoài nên anh không còn sợ nữa. Tôi càng minh bạch rõ hơn rằng Sư phụ luôn trông chừng các đệ tử của Ngài. Có Sư phụ và Pháp ở đây, chúng tôi không có gì phải lo lắng cả.

Một khối u lớn xuất hiện ở bụng dưới của chồng tôi vào ngày 2 tháng 7 năm 2023 và nhanh chóng phát triển ngày càng lớn, giống như chồng tôi có một bình nước nóng treo ở bụng. Mỗi ngày trôi qua, bụng của anh sưng lên, và anh gặp khó khăn khi đi lại. Sau đó anh nhìn thấy có năm chấm trắng trên khối u y hệt những gì anh nhìn thấy trong mơ.

Chúng tôi nhận ra Sư phụ đang đẩy tất cả những vật chất xấu ra khỏi bụng của chồng tôi, và khối u chính là khí đen còn sót lại đang tự bài xuất ra. Sư phụ giảng:

“Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Chúng tôi quyết tâm tu luyện tinh tấn hơn sau khi Sư phụ cứu chồng tôi. Chúng tôi chăm chỉ học Pháp, phát chính niệm, và hướng nội tìm thiếu sót của mình. Chồng tôi phát hiện ra các tâm chấp trước biểu hiện khi xây nhà cho con trai, chẳng hạn tâm tranh đấu, truy cầu lợi ích cá nhân, và tâm an dật.

Sau vài ngày, ba chấm trắng trên khối u đã lành, chỉ còn lại hai chấm trắng. Mủ chảy ra từ hai chấm trắng mỗi ngày: Nước mủ màu vàng đen hoặc xanh đen, mùi hôi nồng nặc, mỗi ngày mủ chảy ra đầy hai đến ba chén nhỏ. Dần dần, mủ giảm đi, và khối u bắt đầu co lại. Khi mủ đã hết hẳn, hai chấm trắng lành lại và biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường.

Đại Pháp đã triển hiện uy lực thần kỳ đối với chồng tôi. Căn bệnh nặng như vậy đã được chữa lành chưa đầy một tháng, và chúng tôi không tốn một xu nào. Đây là điều mà người bình thường không dám tưởng tượng. Chồng tôi và tôi thực sự biết ơn Sư phụ!

Thông qua sự hồi phục thần kỳ của chồng tôi, cả gia đình tôi đã chứng kiến uy lực vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp, và nhận thức của họ đã thay đổi. Họ cũng hiểu được giá trị của sự kiên định đức tin của các học viên.

Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/16/469320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/15/215868.html

Đăng ngày 28-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share