Bài viết của Quế Hoa, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997, năm nay tôi 68 tuổi. Trong thời gian gần đây, tôi đã liên tục gặp quan nghiệp bệnh.

Lần đầu tiên là khi tôi đang làm ruộng, đột nhiên từ khóe miệng tôi chảy ra nước dãi, lưỡi cứng đờ và không thể nào nói được. Tôi liền cầu Sư phụ gia trì chính niệm cho mình và phủ định bức hại của cựu thế lực. 10 phút sau, thân thể tôi trở lại bình thường.

Lần thứ hai là khi tôi đang làm sủi cảo ở nhà. Đột nhiên, tôi cảm thấy chóng mặt quay cuồng rồi ngã xuống đất. Nửa thân người bên phải của tôi bị liệt.

Lúc ấy, chồng tôi (cũng là đồng tu) nhìn thấy và đỡ tôi dậy. Ông ấy hô to: “Sư phụ, xin cứu chúng con” rồi liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ông ấy dìu tôi đến trước Pháp tượng của Sư phụ, trong tâm tôi thầm cầu xin Sư phụ gia cường chính niệm cho mình để giải thể mọi bức hại của cựu thế lực lên thân thể tôi và diệt trừ tất cả các nhân tố tà ác trong trường không gian của tôi. Sau khi phát chính niệm, tôi đã có thể luyện được cả năm bài công pháp. Ba ngày sau, thân thể tôi trở lại bình thường.

Qua những lần vượt quan này, tôi hiểu ra rằng đối với người tu luyện thì tất cả biểu hiện của bệnh chỉ là giả tướng. Là Sư tôn nhắc nhở đệ tử, khích lệ đệ tử bước đi cho tốt trên con đường tu luyện chân chính. Chỉ cần tín Sư tín Pháp 100% và triệt để phủ nhận giả tướng nghiệp bệnh, thì quan nào cũng có thể vượt qua được.

Một lần khảo nghiệm

Mấy hôm sau, con trai lớn của tôi biết chuyện đã xảy ra, cháu nài nỉ tôi đến bệnh viện khám.

Tôi nói: “Mẹ không đi đâu. Giờ mẹ ổn rồi”.

Nhưng cháu vẫn lo lắng nói với tôi: “Con không bảo mẹ phải uống thuốc hay nằm viện. Mẹ chỉ cần đến để kiểm tra sức khỏe thôi. Nếu bác sĩ nói mọi thứ bình thường thì con sẽ không còn gì phải lo lắng nữa”.

Những ngày sau đó trong tâm tôi cảm thấy bất an nên đã chia sẻ chuyện này với một đồng tu, đồng tu nói: “Nếu chị cảm thấy ổn, chị cứ đi khám cũng được. Làm như vậy cũng là chứng thực Pháp mà”.

10 ngày sau, con trai chở tôi đến bệnh viện khám. Ngay khi bước vào bệnh viện, tôi đã chứng kiến đủ loại bệnh nhân với tình trạng khác nhau. Trong đó có một người phụ nữ nằm trên giường sắt, bất động, hơi thở yếu ớt. Các con của bà vừa khóc vừa gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi”.

Tôi cảm thấy rất thương tâm, tôi nghĩ rằng nếu có nhiều người hơn nữa có cơ hội học Pháp Luân Đại Pháp thì sẽ thật tuyệt vời biết bao. Tôi cũng mắc các triệu chứng tương tự như bà ấy vậy mà đã khỏi bệnh chỉ sau ba ngày nhờ sự gia trì của Đại Pháp. Tôi thực sự rất may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đến lượt tôi khám, con trai tôi nhờ một chuyên gia giải thích về tình trạng của tôi, ông ấy nói rằng có thể tôi bị một cơn đột quỵ do huyết khối não và bảo tôi cần phải chụp cộng hưởng từ não.

Kết quả cho thấy một mạch máu trong não tôi bị tắc nghẽn nhưng giai đoạn nguy hiểm đã qua. Sau đó, bác sĩ kiểm tra huyết áp của tôi và nói: “Huyết áp của bác rất cao. Bác cần phải nhập viện để điều trị”.

Con trai tôi nghe theo lời khuyên của bác sĩ cứ nài nỉ tôi ở lại bệnh viện để thông tắc mạch máu. Tôi từ chối, cháu đành bảo với bác sĩ rằng tôi muốn về nhà.

Bác sĩ liền nói với con tôi: “Nếu mẹ cháu không ở lại điều trị thì rất nguy hiểm. Vậy để tôi tham khảo thêm một chuyên gia khác rồi đưa ra quyết định”.

Sau đó, có thêm hai bác sĩ khác thẩm định tình trạng của tôi, họ đều đưa ra kết luận rằng tôi cần phải ở lại bệnh viện để điều trị.

Con trai tôi nghe theo lời bác sĩ muốn tôi ở lại bệnh viện. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng tất cả những chuyện này đều là sự can nhiễu của cựu thế lực, mọi triệu chứng của tôi chỉ là giả tướng do cựu thế lực áp đặt lên.

Tôi liền cầu Sư phụ gia trì chính niệm cho mình và thầm nói: “Thưa Sư phụ, con đến đây là sai rồi. Con triệt để phủ nhận tất cả những gì cựu thế lực đã áp đặt lên con. Xin Sư phụ giúp con tăng cường chính niệm để giải thể mọi an bài của cựu thế lực cũng như tất cả hắc thủ, lạn quỷ và thanh lý tất cả những nhân tố tà ác trong trường không gian của con cũng như của con trai con để cháu không nghe theo lời bác sĩ, chỉ tin vào Đại Pháp và đưa con về nhà càng sớm càng tốt”.

Rồi tôi sải bước đến phòng bác sĩ, họ vội đứng dậy thuyết phục tôi ở lại điều trị, nhưng tôi bỏ tất cả ngoài tai, nắm lấy tay con trai nói: “Mẹ con mình mau về đi. Mẹ không muốn ở lại đây nữa”. Các bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt rất ngạc nhiên. Khi chúng tôi đã rời khỏi phòng họ, con trai tôi vẫn muốn tôi quay lại nhập viện để điều trị.

Tôi nói với cháu: “Con là một người con hiếu thảo. Hãy nghe lời mẹ và nhanh đưa mẹ về nhà cho mẹ vui nhé”.

Thấy tôi kiên định như vậy, cuối cùng cháu đã đồng ý. Trên đường về nhà, tôi bình tĩnh nói với cháu: “Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ nổi tiếng trong làng vì sức khỏe yếu, mắc đủ các loại bệnh tật. Từ khi tu luyện mẹ đã trở nên khỏe mạnh. Trong hơn 20 năm qua, mẹ không phải dùng một viên thuốc nào. Khi xuất hiện những triệu chứng đó, nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ thì có thể mẹ đã không qua được rồi”.

Hiện giờ tôi có sức khỏe tốt và gia đình tôi được bình an. Người thân của tôi thực sự cảm nhận được uy lực của Đại Pháp và sự từ bi vĩ đại của Sư tôn. Không lời nào có thể bày tỏ được lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với Sư tôn. Đệ tử tạ ơn Sư phụ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/9/470741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/17/215903.html

Đăng ngày 27-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share