Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 08-01-2024] Tôi là một phụ nữ nông thôn 64 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Cuối tháng 7 năm 2023, địa khu chúng tôi hứng chịu những trận mưa lớn chưa từng có trong suốt một thế kỷ. Mưa kéo dài đến ngày 31 tháng 7. Buổi sáng ngày 1 tháng 8, nước lũ từ các hồ chứa nước lân cận đã được xả ra mà không báo trước cho người dân.

Ngày 1 tháng 8, tôi đi đưa thức ăn cho chồng như thường lệ. Chồng tôi sống ở trang trại nằm ở phía bắc ngôi làng. Tôi đem thức ăn và thức ăn chăn nuôi chất lên xe đạp điện. Chỉ vài phút sau tôi đã đến nơi. Nước lũ đã tràn vào trang trại chúng tôi. Tôi hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“.

Trong phút chốc, toàn bộ chuồng bò bị nước lũ nhấn chìm. Cỏ khô, dụng cụ, và rau củ chất đống bên chuồng bò bị cuốn trôi. Một con bò trong chuồng sợ hãi kêu gào như van nài chúng tôi cứu nó. Tôi hét lên bảo đàn gia súc chạy lên chỗ đất cao hơn.

Chồng tôi nói: “Em đẩy chiếc xe đạp vào bên kia đường đi”. Tôi không đẩy nổi xe đạp vì nước ngập cao quá. Tình cờ cạnh tôi có một cái giếng điện có lan can sắt bao bọc. Chồng tôi lấy ống nước cột xe đạp của tôi vào thành lan can. Lan can không bị nước phá huỷ nên xe đạp được an toàn.

Nước lũ ào ạt đã biến con đường bằng phẳng thành một con mương sâu. Cây cối và cột điện bên đường đều bị cuốn sạch. Chồng tôi và tôi bị mắc kẹt trên “hòn đảo” và chúng tôi ở trong tình thế nguy hiểm. Tôi đứng trên “đảo” cách con đường chính chỉ 30 mét.

Con đường chính an toàn và có nhiều người đứng ở đó. Tôi nhờ họ dùng xe nâng để đưa chúng tôi vào nơi an toàn, nhưng ai cũng nghĩ như thế quá nguy hiểm và không ai muốn giúp chúng tôi.

Tôi đứng trên “đảo“ gần một ngày. Trong tâm, tôi không ngừng cầu xin Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) giúp đỡ. Tôi cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng. Tôi biết mình phải vượt qua khổ nạn này vì còn có sứ mệnh trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Khoảng 3 giờ chiều, có người giúp chúng tôi gọi điện cứu hộ. Đội cứu hoả đã đưa chúng tôi vào nơi an toàn.

Tối hôm đó, hai vợ chồng tôi trở về ngôi nhà trong làng. Sau 8 giờ tối, hàng xóm bảo chúng tôi rằng mọi thứ trong trang trại của chúng tôi đã bị cuốn trôi. Chồng tôi nhớ lại rằng giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm y tế, tiền và những thứ quan trọng khác đều để ở ngôi nhà trong trang trại.

Quan trọng nhất là chúng tôi đã không thể lấy các sách Đại Pháp mà tôi đã đưa cho chồng tôi đọc. Chồng tôi không ngừng tự trách bản thân và thở dài vì làm mất sách Đại Pháp. Tôi an ủi anh ấy và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tối hôm đó cả hai chúng tôi đều trằn trọc mất ngủ.

Sáng sớm, chồng tôi lặng lẽ thức dậy và đi đến trang trại. Không lâu sau, anh ấy gọi điện cho tôi và nói trong sự ngạc nhiên: “Nước lũ đã giảm nhiều rồi. Căn nhà và mọi thứ trong nhà đều nguyên vẹn. Đa số gia súc đều ổn, em đừng lo lắng nhé“.

Tôi đi đến trang trại. Nước lũ đã biến phía nam của con đường thành một con mương sâu. Bức tường ở phía bắc bị cuốn đi và một cây cầu mới được xây dựng ở phía đông cũng bị cuốn trôi. Nhưng ngôi nhà nhỏ của vợ chồng tôi trong trang trại vẫn nguyên vẹn. Đa số gia súc của chúng tôi đã chạy lên vùng đất cao và ở đó. Chúng cũng bình an vô sự. Thật sự tuyệt vời!

Tôi biết tất cả những điều này đều là nhờ Sư phụ bảo hộ. Đệ tử cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp!

Tôi viết ra trải nghiệm này để nói cho mọi người biết về sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp với hy vọng rằng mọi người sẽ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nếu trong lúc nguy nan, bạn nhớ đến chín chữ chân ngôn này thì sẽ được bình an. Trải nghiệm này cũng cho thấy sự tàn độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ xả lũ mà không báo trước và khiến tài sản của người dân bị tổn hại mà không hề bồi thường.

Tôi hy vọng người dân Trung Quốc sẽ thoái đảng và chọn cho mình một tương lai tươi sáng!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/8/470708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/17/214334.html

Đăng ngày 23-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share