Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-01-2024] 24 năm sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, các học viên từ 44 quốc gia đã đệ trình danh sách thủ phạm mới lên chính phủ nước sở tại trước Ngày Nhân quyền, ngày 10 tháng 12 năm 2023, nhằm kêu gọi chính phủ truy cứu trách nhiệm của những người tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Các học viên đề xuất chính phủ của họ cấm những thủ phạm này cũng như người nhà của họ nhập cảnh, đồng thời phong tỏa tài sản của họ ở nước ngoài.

Một trong những thủ phạm trong danh sách này là Ngô Quốc Khánh, Giám đốc Phòng An ninh Nội địa thuộc Sở Công an tỉnh Cát Lâm.

Thông tin về thủ phạm

Họ tên đầy đủ: Ngô Quốc Khánh (吴国庆)
Giới tính: Nam
Quốc tịch: Trung Quốc
Ngày tháng năm sinh: Tháng 11 năm 1961
Nơi sinh: Không rõ

268b470ea07b35e31631b2a21beda785.jpg

Ngô Quốc Khánh

Chức danh, chức vụ:

2013 – Hiện tại: Giám đốc Phòng An ninh Nội địa, Sở Công an tỉnh Cát Lâm.

Trước đó: Phó Giám đốc Phòng An ninh Nội địa, Sở Công an tỉnh Cát Lâm, Giám đốc Đội 4 và Đội 1 của Phòng An ninh Nội địa, Sở Công an tỉnh Cát Lâm.

Những tội ác chính

Kể từ khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, Cục An ninh Nội địa trực thuộc Bộ Công an, hoặc các sở công an, đã được giao nhiệm vụ bắt bớ, sách nhiễu và lục soát nhà của các học viên. Họ cũng tham gia vào việc ngụy tạo chứng cứ giả và gửi vụ án của các học viên tới viện kiểm sát.

Năm 2013, Ngô Quốc Khánh được thăng chức Giám đốc phòng An ninh Nội địa thuộc Sở Công an tỉnh Cát Lâm, sau khi đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong cơ quan này. Ông ta đã thực thi chính sách bức hại tàn bạo, huy động lực lượng cảnh sát trên toàn tỉnh tham gia. Trong nhiệm kỳ của Ngô, ít nhất 83 học viên đã bị bức hại. Hàng ngàn người khác đã bị bắt, sách nhiễu hoặc kết án.

Dưới đây là các vụ bức hại từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2023.

Bức hại trong nửa đầu năm 2023

Trong nửa đầu năm 2023, 11 học viên bị bức hại đến chết ở Cát Lâm, 56 học viên bị kết án, 239 học viên bị bắt cóc và 283 người bị sách nhiễu. 38 học viên khác đã bị bức hại tài chính và tống tiền dưới nhiều hình thức khác nhau, với tổng số tiền lên đến 184.728 Nhân dân tệ.

Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2023, cảnh sát thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bắt giữ 17 học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ. Hầu hết các học viên đều bị lục soát nơi ở, tịch thu sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát còn ở lại nhà của một số học viên để chờ bắt thêm các học viên khác nếu họ đến thăm.

Theo một người trong cuộc, việc bắt bớ này là theo chỉ thị của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trường Xuân, Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa quận Nhị Đạo. Hầu hết các học viên đã bị theo dõi trong nhiều tháng trước khi bị bắt cóc. Cảnh sát thậm chí còn lắp đặt camera giám sát bên ngoài nhà ông Lục Kim Hoa để theo dõi các hoạt động hàng ngày của ông và các học viên mà ông đã tiếp xúc.

Ngày 4 tháng 6 năm 2023, Phòng 610 cùng Sở Công an thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, cử nhiều đặc vụ bắt giữ hơn 30 học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát đã theo dõi các học viên trong một thời gian dài và thu thập hình ảnh từ camera giám sát trước khi tiến hành bắt giữ. Nếu bất kỳ học viên nào hoặc gia đình họ từ chối mở cửa thì cảnh sát đột nhập, thậm chí phá cửa sổ để bắt giữ các học viên và lục soát nhà của họ.

Bức hại trong năm 2022

Trong năm 2022, 4 học viên bị bức hại đến chết, 40 học viên bị kết án, 338 học viên bị bắt, 384 học viên bị sách nhiễu, 41 học viên bị đình chỉ lương hưu, 34 học viên bị giam trong các trung tâm tẩy não và 7 học viên buộc phải rời nhà sống phiêu bạt.

Bà Khương Vĩnh Cần, 53 tuổi, ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, bị giam giữ tại một cơ sở giam giữ bí mật, và bị một đặc vụ của Sở Công an tỉnh Cát Lâm tấn công tình dục sau khi bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2022.

Sau khi đổ nước mù tạt vào mũi và nhét thuốc lá đang cháy vào mũi bà Khương, cảnh sát bắt đầu tấn công tình dục bà. Họ vén áo bà lên. Đặc vụ này sau đó đã ra lệnh cho cảnh sát sờ vào ngực bà. Sau đó, kẻ này sử dụng một thiết bị đặc biệt để kích thích ngực của bà. Tiếp đó, hắn bắt bà Khương cởi quần. Khi quần của bà tụt xuống được một nửa thì cảnh sát phát hiện bà đang có kinh nguyệt. Viên đặc vụ cho rằng việc bức hại này có tác dụng tốt nhất trong thời kỳ kinh nguyệt, và ra lệnh cho cảnh sát tiếp tục. Bà Khương gần như suy sụp và vô cùng tuyệt vọng.

Bức hại trong năm 2021

Năm 2021, 10 học viên bị tra tấn đến chết, 96 người bị kết án, 6 người bị tòa án xét xử, 14 người bị truy tố, 287 người bị bắt, 732 người bị sách nhiễu, 79 người bị giam trong các trung tâm tẩy não và 43 người bị tống tiền với tổng số tiền 115.160 nhân dân tệ. ĐCSTQ cũng phát động chiến dịch “Xóa sổ” để truy tìm tất cả học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen, kể cả những học viên ở độ tuổi 90. Nếu không thể tìm thấy các học viên, chính quyền sách nhiễu người nhà của họ.

Ông Lưu Vĩnh Tồn, ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, bị bắt cóc vào mùa đông năm 2020. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và khiến ông bị tổn thương tâm lý. Ông bị đột quỵ và phải nằm liệt giường. Tháng 5 năm 2021, cảnh sát lại lục soát nhà ông. Ông Lưu qua đời vào ngày 10 tháng 9 năm 2021, hưởng thọ 89 tuổi.

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, hai cảnh sát là Phác Đông Kiệt và Tôn Hải Đào đã đột nhập vào nhà của ông Doãn Chí Ba, 44 tuổi. Trong lúc giằng co, cảnh sát đẩy ông Doãn ra ngoài cửa sổ khiến ông ngã từ trên cao xuống đất tử vong.

Bức hại trong năm 2020

Năm 2020, bất chấp đại dịch COVID-19, cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn không hề suy giảm. 6 học viên bị bức hại đến chết, 68 người bị kết án, 21 người bị tòa án xét xử, 10 người bị truy tố, 486 người bị bắt, 471 người bị sách nhiễu, 337 người bị giam trong các trung tâm tẩy não và 58 người bị phạt tổng cộng 810.550 nhân dân tệ.

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, bà Tôn Phượng Tiên, một cư dân 65 tuổi ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, bị bắt cùng với 21 học viên Pháp Luân Công khác. Bà bị Tòa án thành phố Đức Huệ kết án hai năm tù vào ngày 26 tháng 7 năm 2021. Bà bị đột quỵ tại Trại giam huyện Nông An lúc vào lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 12 năm 2021. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bà Tôn được phẫu thuật với sự đồng ý của gia đình bà. Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, và bác sỹ cho biết ca phẫu thuật đã thành công. Sau đó, bà Tôn vẫn hôn mê và được chuyển đến Bệnh viện Trung y huyện Nông An vào ngày 13 tháng 12. Vào 12 giờ 40 phút sáng ngày 15 tháng 12, gia đình bà được thông báo rằng bà phải cấp cứu. Bà Tôn qua đời vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, cảnh sát huyện Nông An bắt giữ 22 học viên. 13 người trong đó bị kết án. Trong số đó có bà Trương Tú Chi bị kết án 10 năm tù, bà Cao Hiểu Kỳ, bà Thái Ngọc Anh và ông Phùng Lập Tề mỗi người bị kết án 9 năm tù, bà Ngô Đông Mai bị kết án 7 năm tù, bà Vu Giảo Như, ông Thiền Vị Hòa và ông Lã Tương Phú mỗi người bị kết án 6 năm tù.

Bà Tôn Tú Anh cùng chồng là ông Khương Toàn Đức bị bắt cóc tại nhà. Ông Khương lúc đó đang bị bệnh và gầy yếu, nhưng cảnh sát vẫn bắt giữ ông. Sau khi được thả khoảng hai tuần sau đó, ông phải duy trì truyền tĩnh mạch hàng ngày để duy trì sự sống. Cảnh sát vẫn không thả bà Tôn để bà có thể chăm sóc cho chồng mình. Ông Khương qua đời vào ngày 26 tháng 8 năm 2020, hưởng thọ 66 tuổi.

Ông Trương Tử Hữu ở Thành phố Trường Xuân bị bắt cóc vào ngày 14 tháng 4 năm 2017. Ngày 1 tháng 11 năm 2017, ông bị Tòa án Khu công nghiệp Công nghệ cao kết án 6 năm tù, và bị chuyển đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào ngày 22 tháng 11. Tại đây, ông bị đột quỵ và được phát hiện mắc bệnh tiểu đường. Ông không thể tự chăm sóc bản thân hoặc tự đi lại. Gia đình đã nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại để điều trị bệnh cho ông, nhưng nhà tù liên tục bác bỏ đơn của họ và công khai tuyên bố lý do là vì ông không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Sau 3 năm và 10 ngày giam giữ, ông Trương đã qua đời trong tù vào ngày 13 tháng 12 năm 2020, hưởng thọ 68 tuổi.

Bức hại trong năm 2019

Trong năm 2019, 8 học viên bị bức hại đến chết, 72 người bị kết án, 19 người bị xét xử, 582 người bị bắt và 236 người bị sách nhiễu. Ngoài ra, 8 người bị giam tại các trung tâm tẩy não, 9 người bị truy tố và 27 người bị phê chuẩn việc bắt giữ, 6 người mất tích và 10 người buộc phải sống phiêu bạt. 38 học viên khác phải chịu nhiều hình thức tống tiền và bức hại tài chính khác nhau, với tổng số tiền là 286.605 nhân dân tệ.

Một số học viên cao tuổi phải nhận những bản án rất nặng. Bà Lý Tinh, 64 tuổi, bị kết án 10 năm tù; ông Quách Dư Niên, 85 tuổi, bị kết án 6 năm tù; ông Vu Hồng Phúc và vợ là bà Sơ Ngọc Trân, ở tuổi 70, lần lượt bị kết án 8,5 và 9,5 năm tù.

Tháng 4 năm 2019, bà Trương Viện Viện nhiều lần bị bắt cóc và lục soát nơi ở. Vì bị huyết áp cao nên các trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà. Tuy vậy, cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục sách nhiễu và gửi vụ việc của bà tới viện kiểm sát. Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2019, bà lại bị cảnh sát bắt cóc và áp giải tới viện kiểm sát địa phương. Họ đe dọa và ra lệnh cho bà không được rời khỏi nhà trong 15 ngày, và trong thời gian này, bà phải liên tục phải nghe điện thoại. Họ nói nếu bà không tuân thủ thì bị bắt lại.

Ngày 1 tháng 7 năm 2019, bà Trương bị áp giải đến tòa án địa phương để xét xử mà gia đình bà không hề hay biết. Bà đã ngục ngã xuống sàn nhà ngay khi về đến nhà lúc 4 giờ chiều. Bà rơi vào trạng thái hôn mê và qua đời hai ngày sau đó.

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Công an thành phố Tứ Bình và huyện Lê Thụ huy động hàng trăm cảnh sát, phối hợp cùng công an thành phố Trường Xuân bắt giữ hơn 30 học viên và người nhà của họ ở Trường Xuân.

Trong số đó, 14 học viên có 7 người là thành viên của một đại gia đình, đã bị Tòa án huyện Lê Thụ xét xử vào ngày 28 tháng 9 năm 2020. Thẩm phán cấm luật sư và thân nhân của các học viên bào chữa cho họ, và thường xuyên ngắt lời các học viên khi họ tự làm chứng để bào chữa cho chính mình. Thẩm phán kết án tù các học viên vào ngày 26 tháng 2 năm 2021.

Anh Mạnh Tường Kỳ, 37 tuổi và mẹ vợ của anh là bà Phó Quý Hoa, 55 tuổi, đều bị kết án 7,5 năm tù. Cha của anh Mạnh là ông Mạnh Phàm Quân, 59 tuổi; em vợ là Vu Kiện Lị, 30 tuổi cùng chồng của cô Vu là anh Vương Đông Cát, 40 tuổi, và cha mẹ của anh Vương là ông Vương Khắc Dân, 69 tuổi, và bà Vương Phượng Chi, 69 tuổi, mỗi người bị kết án 7 năm tù.

Bà Phó bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 27 tháng 5 năm 2021. Gia đình bà không được phép vào thăm, bà bị ép phải ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ mỗi ngày, cũng như phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác. Bà qua đời tại nhà tù này vào ngày 25 tháng 7 năm 2021. Nhà tù không cho gia đình bà xem thi thể, và cưỡng bức đem thi thể đi hỏa táng.

Bức hại trong năm 2018

Năm 2018, tại tỉnh Cát Lâm, 1 học viên chết do bức hại, 65 học viên bị kết án, 26 học viên bị xét xử tại tòa, 15 người bị truy tố, 463 người bị bắt, 134 người bị sách nhiễu, 31 người bị bức hại tài chính, 2 người mất tích, và 3 người buộc phải sống phiêu bạt không nhà.

Đầu tháng 5 năm 2018, cô Lý Xuân Ngọc bị tố giác vì phát tặng các tờ tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cô bị Đồn Công an Số 110 thành phố Hồn Xuân bắt giữ và đưa đến Trại giam Hồn Xuân. Tại đây, bốn cảnh sát cưỡng chế lấy dấu vân tay khiến cánh tay của cô bị thương. Kết quả chụp X-quang xác nhận cô bị gãy cánh tay. Sau đó, cô đã được thả.

Bức hại trong năm 2017

Trong năm 2017, 16 học viên bị chết bởi bức hại, 100 học viên bị tòa án xét xử, 712 người bị bắt cóc và 1.441 người bị sách nhiễu.

Bà Hàn Hồng Hà, ở thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm, bị bắt cóc vào ngày 18 tháng 10 năm 2016. Khi bà phản kháng việc bắt bớ trái phép, một cảnh sát hét vào mặt bà trước đám đông: “Những người như bà đáng bị thu hoạch nội tạng sống!” Nhà của bà Hàn sau đó bị đột kích. Bà bị xét xử bí mật vào tháng 2 năm 2017 mà gia đình bà không hề hay biết.

Các lính canh tại Trại giam thành phố Bạch Thành đã tiêm cho bà Hàn những loại thuốc không rõ chủng loại. Từ lòng bàn tay cho đến cánh tay của bà bị thâm tím. Bà bị bức thực vào đầu tháng 3 năm 2017, cho đến khi nguy kịch đến tính mạng. Bà được đưa đến Bệnh viện Nhà tù Trường Xuân vào ngày 8 tháng 3, sau đó được phát hiện bị nhiễm trùng phổi và tràn dịch dẫn đến suy phổi. Bà qua đời vào ngày 10 tháng 3, chưa đầy 5 tháng sau khi bị bắt.

Bức hại trong năm 2016

Năm 2016, 8 học viên bị chết bởi bức hại, 66 người bị kết án, 293 người bị bắt và 102 người bị sách nhiễu. Trong số các học viên bị nhắm đến, có ít nhất 140 học viên bị lục soát nhà và tịch thu tổng cộng 460.308 nhân dân tệ tiền mặt.

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, ông Trương Cảnh Toàn và vợ là bà Lưu Kim Như bị bắt tại nhà ở tỉnh Cát Lâm. Cảnh sát lục soát nơi ở của họ và tịch thu hơn 180.000 nhân dân tệ. Bà Lưu bị tra tấn tại đồn công an. Bà bị rách cơ và đứt gân ở bắp chân trái nên phải phẫu thuật. Khi về nhà, bà có triệu chứng chóng mặt, nôn mửa và cao huyết áp. Bà thường xuyên bị ngất và suy sụp tinh thần. Bà Lưu qua đời vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. Ông Trương bị xét xử bí mật và bị kết án 8,5 năm tù vào tháng 11 năm 2016. Ông bị chuyển đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào tháng 4 năm 2017. Hiện ông vẫn chưa biết về cái chết của vợ mình.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/5/470596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/31/214518.html

Đăng ngày 08-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share