Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2023] Cả tôi và chồng đều tái hôn và chúng tôi có con trai riêng. Chồng tôi có công việc nhưng không có nhà cũng không có tiền tiết kiệm. Sau khi kết hôn, chồng tôi chuyển về sống chung với tôi. Tôi cũng sắp xếp một công việc trả lương cao cho con trai chồng thông qua anh trai tôi.

Tôi kết hôn với anh vì anh sẽ có một khoảng lương hưu đáng kể và tiền trợ cấp mua nhà sau khi nghỉ hưu, điều này sẽ giúp tôi trả hết món nợ 180.000 tệ do chồng cũ của tôi để lại. Con trai riêng của chồng tôi ở độ tuổi 30 và hiện đã có công việc ổn định, đủ nuôi sống bản thân.

Chúng tôi sống tiết kiệm và đến năm 2014, đã cố gắng trả được 80.000 tệ nhưng vẫn còn nợ 100.000 tệ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết kiệm được 110.000 tệ vào thời điểm cuối năm. Khi tôi xin số tài khoản của anh tôi để trả 100.000 tệ còn lại thì anh tôi nói vợ chồng anh đã bàn bạc và thống nhất không nhận. Anh chị nói con trai tôi sẽ sớm lập gia đình và có thể sẽ muốn mua nhà, vậy nên anh chị để chúng tôi giữ số tiền đó.

Nhưng con trai chồng gọi điện và nói cháu muốn mua nhà ở thành phố khác và hỏi xin tiền chúng tôi. Chồng tôi muốn đưa hết cho cháu số tiền mà chúng tôi đã dành dụm. Tôi chần chừ và nghĩ: Trước khi kết hôn, anh ấy đã hứa con trai anh sẽ không liên quan đến vấn đề tài chính của chúng tôi, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Tôi biết mình cần phải hành xử theo yêu cầu của Sư phụ. Tôi đã kết hôn với cha của cháu vậy nên cháu cũng là con của tôi.

Mặc dù tôi có con trai riêng nhưng không thể nào thiên vị. Tôi rút thêm 10.000 tệ từ tài khoản cá nhân, cộng với tiền tiết kiệm của chồng, tôi đã gửi 130.000 tệ cho con trai của chồng để cháu có thể mua nhà.

Khi con trai chồng kết hôn vào hai năm sau, chúng tôi cho cháu thêm 50.000 tệ. Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái về điều đó. Một học viên khuyên tôi nên học Pháp. Sau khi con trai anh kết hôn, chồng tôi nói chúng tôi nên tách bạch tiền thu nhập. Anh ấy sẽ trả chi phí sinh hoạt hàng ngày, còn tôi trả tiền mua quần áo và đồ dùng cá nhân.

Khi con trai tôi mua nhà và kết hôn, chồng tôi chỉ đóng góp 20.000 tệ.

Tôi không thể bình tĩnh được. Tôi biết mình cần phải tập trung vào việc học Pháp. Sau đó, con trai chồng đến thăm tôi khi cháu đi công tác ở địa phương chúng tôi. Mặc dù cháu đã 36 tuổi và có công việc ổn định, nhưng cháu đến thăm mà không đem theo quà. Lúc cháu rời đi, tôi cho cháu 2.000 tệ và một cái áo len cashmere. Tôi cũng chuẩn bị trái cây và thức ăn vặt để cháu đem lên tàu ăn. Cháu công nhận lòng tốt của tôi. Tôi nói với cháu: “Cha con và mẹ thường xuyên mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Nếu mẹ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ đã rời bỏ ông ấy từ mấy năm trước rồi“.

“Nhưng Sư phụ Lý đã yêu cầu các học viên Đại Pháp phải tốt hơn cả người thường và luôn nghĩ cho người khác. Nếu không, mẹ đã không đưa con 180.000 tệ và mẹ đã chia đều số tiền đó cho con và con trai của mẹ rồi”. Tôi nói với cháu chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và cháu sẵn lòng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ban đầu khi tôi mới bước vào tu luyện, chồng tôi bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ và phản đối việc tôi tu luyện, anh nói rằng các học viên tham gia chính trị, và còn dọa ly hôn tôi. Khi không thể doạ nạt được tôi, anh đã thử cách tiếp cận mềm mỏng hơn và cầu xin tôi từ bỏ tu luyện, nhưng tất cả những gì anh ấy làm đều không thể động đến tâm của tôi.

Chồng tôi đã chứng kiến những sự thay đổi to lớn ở tôi sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi quan tâm đến cảm xúc của anh và không cãi vã về chuyện tiền bạc. Anh cảm thán: “Ngay cả khi anh đối xử tệ với em mà em vẫn đối xử tốt với anh và không hề oán hận. Những người tu luyện Đại Pháp là những người thật sự tốt“. Khi tôi khuyên anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ, anh đồng ý ngay. Anh thường nhắc tôi học Pháp và phát chính niệm.

Cứu chúng sinh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 2014 và ra ngoài cùng các học viên khác để giảng chân tướng cho mọi người. Tôi đã giúp hiệu trưởng và một số giáo viên thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi cố gắng tham gia nhiều hoạt động tại địa phương nhất có thể. Có lần tôi tham dự tiệc cưới và giúp 28 người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều người đã chọn làm tam thoái sau khi minh bạch chân tướng. Khi họ cảm ơn tôi, tôi sẽ bảo họ: “Hãy cảm ơn Sư phụ Lý. Ngài đã bảo các học viên giúp đỡ người khác”. Nghe vậy, nhiều người sẽ nói: “Cảm tạ Sư phụ Lý!” Tôi biết Sư phụ đã an bài tất cả, tôi chỉ việc đi ra ngoài và nói chuyện với mọi người.

Có lần tôi đến một khu mua sắm và nhìn thấy một người mẹ và đứa con trai. Người mẹ ăn mặc tồi tàn và đứa con đang ăn cơm hộp. Tôi chào cô ấy, trong lúc nói chuyện, cô ấy bảo tôi rằng cô là mẹ đơn thân và đang gặp nhiều khó khăn. Sức khoẻ của cô không tốt, và hai mẹ con sống ở khu vực tái phát triển dự kiến sẽ phá bỏ.

Cậu bé đang học lớp ba. Vì là giáo viên nên tôi biết cách giao tiếp với cậu bé và đã giúp cậu thoái Đội Thiếu niên. Ban đầu, người mẹ có chút phản kháng, nên tôi đi mua cơm hộp cho cô ấy. Trong lúc cô ấy ăn, tôi kiên nhẫn giảng rõ chân tướng cho cô ấy hiểu. Cuối cùng, cô ấy đã đồng ý làm tam thoái.

Cậu bé nói: “Mẹ ơi, tối hôm qua con nằm mơ thấy dì này. Ngoại hình và những gì dì nói đều giống y hệt trong giấc mơ của con!” Cậu bé nói với giọng nhẹ nhàng và đôi mắt trìu mến. Rõ ràng là Sư phụ đã an bài mọi thứ cả rồi, tôi chỉ việc mở miệng nói mà thôi!

Trong kỳ nghỉ đông của trường, tôi giảng chân tướng cho một cán bộ nhà nước mà tôi tình cờ gặp khi đang đi bộ. Ông ấy không muốn nghe nhưng tôi đi theo và không ngừng giảng sự thật cho ông. Đột nhiên ông ấy dừng lại và hỏi: “Chị sống ở đây à?” Tôi nói: “Không“. Ông ấy hỏi: “Vậy sao chị đi theo tôi xa như vậy?”

Tôi nói: “Mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng tôi cảm thấy rất thân quen. Chắc hẳn ông là người thân của tôi trong tiền kiếp. Sao tôi có thể yên tâm khi người thân của tôi vẫn chưa được cứu? Ngày nay, có nhiều vụ lừa đảo tiền bạc, nhưng tôi chỉ muốn mang lại cho ông sự bình an.

“Tôi chỉ muốn mọi người minh bạch chân tướng, thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, chọn cho mình một tương lai tươi sáng và được an toàn”.

Sau đó, tôi nhẩm một bài thơ của Sư phụ cho ông ấy nghe:

“Nhân hải mang mang tương ngộ nan
Bình thủy nhất tiếu duyên tương liên
Tĩnh hạ tâm lai thính chân tướng
Nhĩ vị thử ngôn đẳng thiên niên
Cứu nạn Đại Pháp dĩ tại truyền
Cú cú thiên cơ thị chân ngôn” (Thoại Hữu Duyên, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Biển người mênh mông khó tương ngộ
Tình cờ cười mỉm duyên tương liên
Tĩnh tĩnh hạ tâm nghe chân tướng
Bạn vì lời này đợi nghìn niên
Đại Pháp cứu nạn đã đang truyền
Câu câu thiên cơ là chân ngôn” (Nói về hữu duyên, Hồng Ngâm III)

Ông ấy thở dài và nói: “Tôi là Đảng viên, tôi muốn thoái“. Tôi đưa ông ấy một hoá danh. Ông ấy nói: “Cảm ơn! Hôm nay trời lạnh lắm, chị nên về nhà!” Sau khi tôi rời đi, ông ấy đứng đó nhìn theo một lúc lâu. Đệ tử cảm tạ Sư phụ. Một sinh mệnh nữa đã được cứu!

Tháng 12 năm 2022, ĐCSTQ đột nhiên dỡ bỏ lệnh phong toả và dịch COVID đã lan rộng toàn Trung Quốc. Chỉ trong một tháng, một phần lớn dân số đã bị nhiễm COVID, và tôi cũng có các triệu chứng nhiễm bệnh. Kỳ lạ là, miễn là tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người thì cảm giác khó chịu sẽ biến mất. Sau khi học Pháp vào buổi sáng, tôi sẽ ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người.

Mặc cho thời tiết khắc nghiệt và chỉ có ít người trên đường, Sư phụ đã an bài cho tôi gặp người hữu duyên. Tôi đã giúp 116 người tam thoái trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2023.

Hành trình tu luyện của tôi là quá trình loại bỏ các chủng tâm chấp trước. Nhưng trạng thái tu luyện của tôi vẫn chưa đạt yêu cầu của Sư phụ. Tôi vẫn còn nhiều tâm chấp trước, chẳng hạn tâm truy cầu thoải mái và lười biếng. Xin Sư phụ an tâm, con sẽ quy chính bản thân, chiểu theo lời dạy của Đại Pháp, cứu nhiều chúng sinh hơn và theo Sư phụ trở về nhà. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này cảm ơn các học viên đã cung cấp cơ hội cho nhóm học Pháp của chúng tôi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/14/464126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/15/215867.html

Đăng ngày 03-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share