Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2024] Gần đây, tôi đã đọc một câu chuyện trên trang web Minh Huệ, trong đó một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp tên là Vương đã gặp một người phụ nữ cao tuổi ở trạm xe buýt hỏi cô ấy hướng đi đến nhà thờ. Vương nói người phụ nữ kia hãy đi theo cô ấy. Họ cùng lên xe buýt và ngồi cạnh nhau.

Người phụ nữ cao tuổi rất tử tế và thích trò chuyện. Bà ấy hỏi Vương rằng cô ấy có đức tin nào không. Vương đáp: “Có, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã từng gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa?” Bà ấy nói có. Vương hỏi thêm: “Bà đã từng nghe đến tam thoái bảo bình an chưa?” Người phụ nữ cao tuổi trông có vẻ bối rối.

“Bà tin vào Thần Phật và muốn trở về Thiên thượng nhưng Marx lại tôn sùng ma quỷ. Các Đảng viên thì phải tuân theo đường lối của Marx dẫn đến Địa ngục.” Vương giải thích. “Khi đến thời điểm Thần đón bà về trời và ma quỷ kéo bà xuống Địa ngục, hãy cho tôi biết bà muốn buông tay nào.” Người phụ nữ cao tuổi nhìn Vương chằm chằm, sững sờ nói rằng: “Tôi muốn thoái Đảng. Tôi thoái.”

Vương hỏi rằng bà ấy có muốn dùng hóa danh không. Bà ấy nói: “Không.” Bà lấy ra một chiếc bút và viết tên thật của mình lên tay Vương rồi cho Vương xem căn cước công dân của mình. Cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn, người phụ nữ cao tuổi chắp hai tay trước ngực và nói đi nói lại rằng: “Cảm ơn trời!”

Vương nói với bà ấy: “Chúng ta hẳn là được an bài để gặp nhau hôm nay. Tôi vui vì bà đã quyết định làm tam thoái để bảo bình an. Bà có thể chia sẻ thông tin này với gia đình và giúp họ cũng được bình an như thế.” Người phụ nữ cao tuổi liên tục nói: Đúng thế, tôi sẽ nói với họ!” Đó cũng là lúc bà ấy phải xuống xe buýt. Bà ấy liên tiếp nói “tạm biệt” với Vương.

Tôi có thể tưởng tượng trong đầu khi đọc đến câu “hãy cho tôi biết bà muốn buông tay nào”. Lúc đầu nó khiến tôi mỉm cười nhưng chẳng lâu sau làm tôi bật khóc, bởi vì nó nhắc tôi nhớ đến dì của mình. Dì ấy đã cười nhạo các học viên Pháp Luân Công đi đến tận từng nhà để giảng chân tướng Đại Pháp. Dì tôi đã đột ngột qua đời vào 10 năm trước.

Dưới sự cai trị của chế độ cộng sản, nhiều người dân Trung Quốc có tín ngưỡng đã từng gia nhập Đảng, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Họ đã thề sẽ hiến dâng sinh mệnh cho lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chính là sứ giả từ Thiên thượng, giúp con người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản và rời xa bàn tay của ma quỷ. Cách duy nhất để tiếp nhận sự cứu rỗi là vô hiệu hóa lời thề đi theo ma quỷ. Tôi hy vọng ngày càng nhiều người dân Trung Quốc đáng quý sẽ đưa ra lựa chọn tốt đẹp cho bản thân mình.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/17/471045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/28/214484.html

Đăng ngày 13-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share