Bài viết của Tân Duyên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-11-2023]

Tháng 11 năm 2022, tôi nghỉ hưu ở tuổi 51. Đầu năm 2023, tôi nhập viện và bệnh viện cho biết tôi cần được truyền máu. Sau một thời gian dài chạy chữa, bác sỹ thông báo ông ấy không thể làm gì hơn và khuyên tôi chuyển đến một bệnh viện khác. Tháng 4 năm 2023, tôi được đưa vào bệnh viên chuyên khoa tiên tiến sau 5 tháng nghỉ hưu.

Khỏi bệnh ung thư hạch

Chỉ trong một thời gian ngắn, bác sỹ ở bệnh viện mới đã mấy lần thông báo tôi trong tình trạng nguy kịch. Tôi đã chọc tủy xương 4 lần, nhiều lần chụp CT, vô số lần siêu âm B-scan và nhiều lần xét nghiệm máu. Tôi được biết mình mắc bệnh ung thư hạch, và nó đã lan khắp cơ thể tôi.

Tôi vô cùng lo lắng và căng thẳng. Nằm bất động trên giường bệnh, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng. Đúng lúc tình trạng của tôi dường như thực sự vô vọng, thì tôi nhận được tin nhắn của dì tôi. Dì đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm và cho tôi biết về những hiệu quả kỳ diệu của môn tu luyện. Không hiểu sao tôi thường cảm thấy dễ chịu hơn nhiều sau khi đọc tin nhắn đó của dì. Tôi bèn làm theo lời khuyên của dì và bắt đầu nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Vào lúc 8 giờ 30 tối ngày 20 tháng 4 năm 2023, mạng sống của tôi như ngàn cân treo sợi tóc. Khi nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy trước mặt một dòng thác đen kịt. Lúc đó tôi vẫn còn tỉnh táo, dùng mọi cách nhưng không thể nào dời nó đi. Khi tôi mở mắt ra, nó liền biến mất. Lại nhắm mắt lại, tôi chẳng những thấy một thác nước màu đen mà từ trong đó còn có rất nhiều quỷ và đầu lâu nổi lên. Một số con quỷ khiêng cáng đi về phía giường của tôi, nhiều hộp sọ lao ra, nhao về phía tôi, khiến tôi sợ hãi và mở mắt ra lần nữa.

Lúc này, tôi chợt nhớ ra trong ba lô bên cạnh có một tấm bùa hộ mệnh mang chân tướng Đại Pháp. Vì vậy, tôi lập tức dùng hết sức lực lấy nó ra và giữ chặt nó trong tay. Tôi nhắm mắt lại lần nữa, và những yêu ma quỷ quái kia lại xuất hiện. Trong tâm tôi không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi niệm trong khoảng 20 phút thì toàn bộ những hắc thủ lạn quỷ kia đã bị thu vào trong bùa hộ mệnh. Lúc này, tôi mệt đến nỗi đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân cứng đờ…Tôi hé mở mắt, rồi lại nhắm lại, những thứ xấu xa đó không còn xuất hiện nữa; trước mắt xuất hiện là cỏ non xanh mơn mởn còn đọng giọt sương mai. Tôi cũng nhìn thấy Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đang làm thủ ấn và một luồng khí đen thoát ra từ vai tôi. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho tôi. Đại Pháp thật thần kỳ! Cảm ơn Đại Pháp! Cảm ơn Sư phụ đã cứu con!

Sau đó, tôi chỉ muốn luyện công và được xuất viện. Ngày 10 tháng 6 năm 2023, sau khi được xuất viện trở về nhà, tôi tiếp tục đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và luyện công. Hai tháng sau, tôi quay lại bệnh viện để kiểm tra. Ung thư hạch đã biến mất và xét nghiệm máu của tôi cho kết quả bình thường! Chứng táo bón mà tôi mắc phải nhiều năm cũng biến mất. Tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ!

Sư phụ đã quản tôi từ trước!

Hồi 16 tuổi, tôi bị giảm tiểu cầu, căn bệnh này khiến cha mẹ tôi tốn rất nhiều tiền và công sức chữa trị. Sau này, tôi nối nghiệp cha, làm việc trong một Doanh nghiệp Nhà nước rồi kết hôn. Chồng tôi là người trung thủy và thiện lương, cả hai chúng tôi đều rất xuất sắc trong công việc và được mọi người tín nhiệm. Con trai tôi rất ngoan, cháu chăm chỉ học hành, không cần thầy cô hay bố mẹ phải bận tâm, thành tích đạt được rất tốt. Con trai tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm, làm việc cũng rất xuất sắc, được thăng chức lên các cấp trong đơn vị. Cả gia đình tôi thực sự vui vẻ, hạnh phúc.

Năm 2012, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ (một bệnh tự miễn). Đây là căn bệnh rất khó chữa khỏi. Trong phòng cấp cứu, mẹ tôi đã đưa cho tôi một bùa chân tướng hộ mệnh. Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm. Mẹ dặn tôi hãy thường xuyên thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà nói rằng tôi nhất định sẽ chóng khỏi bệnh miễn là tôi thực sự tin vào Đại Pháp.

Ngày hôm sau, dì tôi và một học viên khác đã đến bệnh viện thăm tôi. Họ mang cho tôi một chiếc bùa hộ mệnh và kể cho tôi nghe những câu chuyện về tín tâm vào Đại Pháp, cũng như kỳ tích của những người tu luyện Đại Pháp. Sau đó, mỗi ngày tôi đều thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi nhanh chóng bình phục, khiến cả bác sĩ lẫn lãnh đạo nơi làm việc của tôi đều rất ngạc nhiên.

Tôi luôn tin rằng Pháp Luân Công là tốt, vì tôi biết rõ mẹ tôi rất yếu và có nhiều bệnh trước khi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà đã bình phục mà không cần điều trị sau khi luyện công… Sau khi xuất viện, tôi luyện các bài công pháp trong một thời gian và thân thể tôi đã khôi phục trở lại bình thường. Khi trở lại làm việc, tôi cảm thấy điều kiện hoàn cảnh không cho phép nên tập luyện ngắt quãng nhưng hiệu quả vẫn rất tốt, sức khỏe tôi luôn tốt!

Sau đó tôi biết rằng các học viên Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo. Nỗi sợ hãi đã bao trùm lên tôi. Tôi sợ mất việc, mất quyền lợi cá nhân, mất gia đình, tôi sợ nọ sợ kia. Điều này là do tôi không học Pháp và nhận thức nông cạn gây ra. Tôi đã ngừng luyện công. Dù không tu luyện nữa nhưng tôi vẫn không quên tu tâm tính và làm việc thiện. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua.

Tạ ơn Sư phụ

Sau khi khỏi bệnh ung thư hạch vào tháng 4 năm 2023, tôi đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây khuôn mặt tôi hồng hào, tôi khỏe mạnh và luôn vui vẻ. Đại Pháp thật kỳ diệu và phi thường!

Cả gia đình tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cứu tôi khi tôi cận kề cái chết. Tôi nhất định sẽ tiếp tục tu luyện và không cô phụ sự cứu độ từ bi của Sư tôn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/18/465618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/11/214257.html

Đăng ngày 04-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share