Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2023] Mỗi lần đến nhóm nhỏ học Pháp, tôi đều đi ngang qua nhà của đồng tu cũ, Dali. Khi thấy nhà anh ấy sáng đèn, tôi nghĩ sẽ thật tốt biết bao nếu anh ấy cũng có thể tham gia học Pháp cùng chúng tôi.

Dali đã tách mình khỏi chỉnh thể vào năm 2015, sau khi một đồng tu bị cảnh sát bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng và tiết lộ danh tính của Dali. Vì thế mà Dali đã bị giam giữ phi pháp trong năm tháng. Sau đó, Dali dần dần rời xa các đồng tu và buông lơi tu luyện. Anh bắt đầu hút thuốc và uống rượu, thậm chí còn bắt đầu tham gia vào các mô hình bán hàng đa cấp. Các đồng tu đã nhiều lần chia sẻ thể ngộ tu luyện với anh, về sau Dali đã rời khỏi các tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng anh vẫn chưa thực sự quay trở lại tu luyện. Anh không học Pháp, cũng không luyện công.

Một hôm, tôi chia sẻ thể ngộ về trạng thái tu luyện của Dali với ba đồng tu khác. Đồng tu Andi nói rằng trước đây anh đã đến tìm Dali vài lần và trong những cuộc gặp đó, trạng thái tu luyện của Dali dường như không tốt lắm. Anh ấy không thể chia sẻ suy nghĩ của mình dựa trên Pháp và cũng không muốn nói chuyện với mọi người. Đôi khi, anh ấy cũng hành xử thiếu suy nghĩ. Vì vậy, Andi không còn muốn đến gặp Dali nữa. Đồng tu Bing cũng không muốn đi. Đồng tu Cai mới bắt đầu tu luyện nên khả năng anh ấy cũng không đi. Vì thế, tôi có chút không vui và nói với họ rằng vì hàng ngày tôi bận chăm sóc cháu trai nên cũng không thể đi được.

Sau đó, tôi nhận ra rằng mình có tâm ỷ lại và truy cầu thoải mái, khi gặp khó khăn tôi thường muốn nhờ người khác giúp mình. Nếu họ không đồng ý giúp, tôi thậm chí sẽ bắt đầu phàn nàn về họ và trong tâm cảm thấy bất bình. Tôi đã sai. Tôi cần phải loại bỏ những nhân tâm bất hảo này và chính lại bản thân dựa trên Pháp. Tôi nhớ lại trước khi Dali bị bức hại, anh ấy là một trong những đồng tu điều phối tại địa phương, trong việc phối hợp chỉnh thể và trợ giúp giải cứu các đồng tu bị giam giữ anh ấy đã thực hiện rất tốt. Hơn nữa, thời điểm đó vợ anh cũng đã tu luyện. Nhưng sau đó vợ anh cũng không tu nữa. Tôi nghĩ rằng Dali bị nhân tâm cản trở, điều này khiến tà ác có cớ để can nhiễu. Nếu anh ấy có thể học Pháp thì rất nhanh, anh ấy sẽ có thể cải thiện trạng thái tu luyện của mình dựa trên Pháp.

Tôi nghĩ tôi đã nhận ra được điều đó, vậy tôi cần phải là người giúp đỡ anh ấy. Tuy nhiên, những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Trước đây, tôi đã đến gặp Dali nhiều lần để chia sẻ về những vấn đề liên quan đến việc phối hợp chỉnh thể, nhưng tôi đã bị anh ấy từ chối nhiều lần. Anh ấy hoặc sẽ cau mày và không nhìn tôi, hoặc thực sự bị kích động. Liệu lần này anh ấy cũng sẽ phớt lờ tôi? Vì đề cao chỉnh thể là điều Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) mong muốn nên tôi đã cố gắng hết sức để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực này và không nghĩ đến những điều khác nữa.

Một buổi chiều, tôi đưa cháu trai nhỏ của tôi tới nhà Dali, cả Dali và vợ anh đều ở nhà. Khi nhìn thấy tôi, họ rất vui và còn nhiệt tình mời tôi ngồi lại. Khi chúng tôi trò chuyện, tôi kể về những ngày khi tất cả chúng tôi phối hợp chỉnh thể với nhau nhằm giải cứu các đồng tu đang bị bức hại và cảnh tượng chúng tôi học Pháp nhóm và chia sẻ tâm đắc thể hội cùng nhau. Dali cũng xúc động về điều đó. Tôi nói: “Anh hãy đến và học Pháp cùng chúng tôi. Nếu còn thời gian, chúng ta thậm chí còn có thể chia sẻ thể hội tu luyện”. Nhưng Dali đã từ chối lời mời, nói rằng anh rất bận. Tôi nghĩ rằng mình đã thiếu kiên nhẫn, chỉ mong có thể nhanh chóng thuyết phục được anh ấy.

Vài ngày sau, tôi lại đưa cháu trai đến nhà Dali và hôm đó trời mưa phùn nhẹ. Lần này, chỉ có vợ của anh ở nhà, tôi khẩn thiết nhờ vợ anh chuyển lời nhắn tới Dali, mong rằng anh ấy sẽ đến học Pháp cùng chúng tôi. Tuy nhiên, Dali vẫn không đến.

Một hôm, sau buổi học Pháp, tôi chia sẻ thể ngộ tu luyện với Bing. Tôi hỏi cô ấy liệu chúng tôi có thể lập nhóm học Pháp tại nhà của Dali không. Bing đồng ý và chúng tôi lên kế hoạch để cô tới nhà Dali học Pháp trước và tôi sẽ tới tham gia cùng họ khi có thời gian. Bing đã đồng ý.

Sau ngày mà chúng tôi định sẽ đến học Pháp nhóm tại nhà Dali, tôi đã hỏi Bing xem cô đã tới học Pháp cùng Dali hay chưa. Bing nói rằng cô vẫn chưa làm được việc đó. Cô nói rằng cô đã gửi tin nhắn cho vợ của Dali nhưng cô ấy không trả lời. Bing nghĩ điều đó có nghĩa là vợ Dali không muốn Bing tới. Hơn nữa, nhân tâm của cô nổi lên nên Bing đã quyết định không đi nữa. Tôi nói rằng đó là một dạng can nhiễu nhằm gây gián cách giữa chúng tôi, không muốn chúng tôi hình thành chỉnh thể. Chúng tôi không được rơi vào bẫy của tà ác. Tôi nói rằng ngày hôm sau tôi sẽ thu xếp người trông cháu trai và cả hai chúng tôi có thể cùng tới nhà Dali vào lúc 3.30 chiều. Bing đã đồng ý.

Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm sau, tôi ra ngoài với cuốn sách điện tử và 10 bộ tài liệu giảng chân tướng. Sau khi phân phát các tài liệu, tôi tới nhà Dali. Khi tôi bước vào, tôi thấy vợ chồng Dali đang bận thu dọn đồ đạc còn Bing thì vẫn chưa đến. Tôi hỏi họ tại sao lại đóng gói đồ đạc. Dali cho biết rằng họ đang gửi một số thứ cho người thân và cả hai đều say sưa làm việc đó mà không có ý định dừng lại. Hơn nữa, cả hai còn tranh cãi về cách đóng gói đồ đạc. Điều này khiến tôi cảm thấy rất lúng túng, tôi đứng một bên như người thừa vậy. Tôi đã muốn quay về, nhưng tôi đã bình tĩnh lại. Tôi đến đó để học Pháp, sao tôi có thể quay về được? Tôi không được bị động tâm bởi hoàn cảnh này. Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác đang quấy nhiễu việc học Pháp của chúng tôi và cầu xin Sư phụ gia trì. Một lúc sau, cả hai vợ chồng họ đã bình tĩnh lại.

Tôi hỏi Dali: “Anh có cần vội gửi những thứ này đi trong ngày hôm nay không?” Anh trả lời rằng việc đó không khẩn cấp, anh có thể gửi chúng đi vào ngày hôm sau cũng được. Tôi liền đề nghị: “Nếu vậy, chúng ta có thể học Pháp trước được không?” Thật ngạc nhiên, Dali nhanh chóng trả lời: “Được thôi!” Vợ anh nói: “Bữa trưa em đã chuẩn bị xong rồi. Sao anh không ăn trưa đã rồi hãy học Pháp?” Tôi ngồi sang một bên để đợi anh, rồi nhìn thấy một khối sắc màu lơ lửng ngoài cửa sổ, trông rất nhu hòa và đẹp mắt.

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị bắt đầu học Pháp, vợ Dali lại muốn ra ngoài mua một ít băng dính. Tôi nói: “Chúng ta hãy cùng nhau học Pháp. Sao cô không để ngày mai hãy mua?!” Cô ấy ngại ngùng nếu lại tránh né việc học Pháp lần nữa nên cuối cùng chúng tôi đã bắt đầu nghiêm túc ngồi học Pháp, và chúng tôi đã học tới sau năm giờ chiều. Vì cần phải về để chuẩn bị bữa tối cho gia đình nên không còn cách nào khác, tôi đành phải rời đi. Ngay sau đó, Bing đến và tôi nói họ hãy cứ tiếp tục học Pháp.

Vào ngày thứ ba, tôi đến nhà Dali để tiếp tục học Pháp. Lần này, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và khối vật chất sắc màu đã biến mất. Lần này, cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng khối vật chất sắc màu ấy chính là sự khích lệ của Sư phụ đối với chúng tôi. Tôi thật ngốc! Con xin cảm tạ Sư phụ! Tôi đã kể cho vợ chồng Dali nghe về khối sắc màu sắc mà tôi đã nhìn thấy bên ngoài cửa sổ nhà họ, và họ rất phấn chấn về điều đó.

Sau đó, tôi không thể đến nhà họ học Pháp đều đặn hàng ngày được nữa mà chỉ đến được khi có thời gian. Tuy nhiên, Bing đã tới học Pháp và luyện công cùng họ mỗi ngày. Tôi nghe Bing nói rằng Dali đã trở nên rất tinh tấn trong tu luyện. Anh chia sẻ với Bing rằng khi đọc các bài giảng của Sư phụ, có rất nhiều Pháp lý mà dường như trước đây anh ấy chưa từng đọc. Anh hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian.

Trước đây, vợ anh thường bị lạnh bắp chân và bàn chân đến mức dù có ngủ trên giường gạch bỏng rẫy và đắp chăn dày cũng không thấy ấm. Nhưng thông qua khoảng thời gian học Pháp và luyện công này, cô đã hồi phục và thực sự hạnh phúc vì điều đó.

Hiện tại, vợ chồng Dali có thể tự học Pháp và luyện công cùng nhau.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”. (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II).

Các đồng tu cũ của chúng tôi cuối cùng đã quay lại tu luyện và tôi thực sự rất vui vì điều đó. Hết thảy những điều này đều là do Sư phụ làm. Con xin cảm tạ Sư phụ. Tôi vẫn còn một chặng đường dài để theo kịp những đồng tu đã tu luyện tinh tấn. Từ giờ trở đi tôi cần phải nỗ lực hơn nữa trong tu luyện và trở thành một đệ tử chân tu của Ngài.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/23/469570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/26/214452.html

Đăng ngày 27-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share