Bài viết của Nhạc Văn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2023] Vào mùa thu năm 2019, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư túi mật giai đoạn cuối. Có sáu bác sỹ đã họp để thảo luận về tính khả thi của việc phẫu thuật nhưng rồi kết luận rằng tôi không phải là đối tượng phù hợp. Tôi đã về nhà chờ chết. Nhờ ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý (nhà sáng lập pháp môn này), sau vài tháng tu luyện, tất cả các triệu chứng của tôi đã biến mất. Tôi đã hoàn toàn hồi phục trở lại.

Dưới đây là câu chuyện của tôi.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm trước nhưng do chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại pháp môn này, tôi đã bị bỏ tù 3 năm vào năm 2008. Các lính canh và tù nhân đã thóa mạ và tra tấn tôi để cưỡng ép tôi từ bỏ đức tin của mình.

Ở trong tù, tôi không được phép đọc các sách Đại Pháp hoặc luyện công nên sau khi được thả vào mùa thu năm 2011, tôi đã ngừng tu luyện. Tôi truy cầu một cuộc sống an nhàn sau khi chịu đựng 3 năm tàn khốc trong tù. Tôi đã từ bỏ đức tin của mình và dành thời gian để sáng tác nhạc.

Thời gian trôi qua, tôi già đi và xuất hiện những vấn đề sức khỏe. Một ngày vào mùa đông năm 2018, khi tôi đang đạp xe về nhà thì cả hai bánh xe bị xẹp lốp khiến xe đạp chạy xóc lên xuống trong trời gió lạnh. Khi về đến nhà, dạ dày của tôi bị đau. Khoảng hai đến ba ngày sau, tôi nhìn thấy máu trong nước tiểu của mình, sau đó là những cục máu đông.

Vào mùa thu năm tiếp theo, tôi hoàn toàn không thể đi tiểu. Khu vực từ các ngón chân cho đến vùng eo của tôi bị sưng phồng lên. Tôi nghĩ rằng mình hẳn là sắp chết rồi nên gọi con trai tôi đến. Cháu lập tức về nhà và đưa tôi đến bệnh viện. Tôi được chẩn đoán ung thu túi mật giai đoạn cuối và có một khối u loét với đường kính 3,9 cm.

Tôi được chuyển từ một bệnh viện nhỏ ở huyện đến một bệnh viện thành phố. Sáu bác sỹ, bao gồm cả một bác sỹ phẫu thuật chính và một bác sỹ gây mê, đã họp để thảo luận về phác đồ điều trị cho tôi. Họ nói với tôi rằng tình trạng thể chất của tôi chỉ có thể chịu hôn mê trong vòng nửa giờ đồng hồ, tuy nhiên cuộc phẫu thuật sẽ mất đến bốn giờ đồng hồ, vì vậy phẫu thuật không phải là một lựa chọn. Hơn nữa, nếu tôi bị gây mê bốn giờ đồng hồ thì có thể không tỉnh lại nữa.

Tôi đã tìm đến nhiều bác sỹ khác tại những bệnh viện khác nhau để khám nhưng chẩn đoán vẫn luôn giống như vậy. Gia đình tôi bất lực và vô vọng. Sâu trong tâm tôi, tôi hy vọng rằng Sư phụ Lý sẽ cứu tôi vì tôi từng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Biết tình trạng của tôi, những học viên quen biết tôi đã đến để giúp đỡ. Họ đã đọc Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) cho tôi nghe, cùng luyện năm bài công pháp với tôi và chia sẻ những kinh nghiệm của họ để khích lệ tôi.

Nhiều tháng sau, chỗ sưng trên thân thể tôi đã dần teo lại và máu trong nước tiểu cũng biến mất. Tôi có thêm năng lượng và cũng biết rằng Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ một khối nghiệp lực khổng lồ.

Các con tôi không tin khi tôi nói rằng mình đã hoàn toàn khỏi bệnh. Để chứng thực điều đó, tôi đã cùng con trai đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sỹ không thể tin nổi vào mắt của mình và còn kiểm tra nội soi đến hai lần. Ông ấy nói với tôi rằng khối u đã teo lại từ 3,9 cm xuống 1,4 cm.

Khi tôi tiếp tục tu luyện, sắc mặt tôi từ vẻ xanh xao đã chuyển sang sắc da thông thường. Sức khỏe tôi đang cải thiện lên từng ngày. Các con tôi đã chứng kiến được uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã từ bỏ đức tin vì cuộc bức hại nhưng Sư phụ lại không bỏ rơi tôi. Khi tôi quay về cầu xin Sư phụ giúp đỡ, Ngài đã chấp nhận tôi và ban cho tôi một cơ hội thứ hai trong cuộc đời.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/8/466814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/4/212763.html

Đăng ngày 02-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share