Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2023] Năm 1996, khi tôi đắc Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã từ bi tịnh hóa thân thể và chữa khỏi mọi loại bệnh tật trên cơ thể tôi! Tôi thực sự hạnh phúc khi toàn thân vô bệnh. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự vui mừng và lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.

Tuy nhiên, khi cuộc bức hại tà ác bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã nảy sinh tâm sợ hãi và chỉ học Pháp ở nhà. Tôi không dám liên lạc với các đồng tu khác nữa.

Sau một thời gian, tôi buông lơi tu luyện và dần trở lại thành một người thường. Theo đó, tôi lại mắc bệnh trở lại. Vừa mới đây, tôi bị sưng chân đến mức không thể xỏ giày vào được. Tôi còn bị khó thở và khó đi tiểu tiện. Vì đau nên tôi mất đi chính niệm, rồi được đưa vào bệnh viện. Kết quả là, một số chỉ số sức khỏe của tôi đã ở mức không bình thường. Bác sỹ cho biết tôi bị tiểu đường, và bệnh viện gần như đã tuyên “án tử” với tôi.

Sư phụ không bỏ rơi tôi, mặc dù tôi đã không chiểu theo tiêu chuẩn của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngài thậm chí còn an bài cho một đồng tu đến thăm và giúp đỡ tôi.

Vị đồng tu đó đã nói với tôi: “Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không có bệnh. Tất cả đều là giả tướng. Chúng ta phải tín Sư tín Pháp, và học Pháp nhiều hơn. Giờ chúng ta hãy cùng học Pháp.”

Tôi có chút do dự, nghĩ: Mắt mình không thể nhìn thấy gì, làm sao mình có thể học Pháp đây? Vị đồng tu ngay lập tức động viên tôi và nói: “Từng có một học viên bị mù. Tôi cùng cô ấy học Pháp một thời gian và cô ấy đã ổn đấy.”

Nghe vậy tín tâm của tôi có phần tăng lên. Đồng tu này đã giúp tôi học Pháp rất nhiều. Cô ấy đọc từng câu từng câu, tôi nhắc lại từng câu từng câu. Cứ kiên trì học Pháp như thế được hai tháng, một đêm nọ, tôi đột nhiên nhìn thấy các bức tường trong phòng mình đầy chữ. Ngày hôm sau, khi học Pháp, tôi đã nhìn thấy chữ, và có thể tự học Pháp!

Cầm tờ ‘Tuần báo Minh Huệ’ lên, tôi có thể đọc nó rõ ràng! Tôi vô cùng hạnh phúc! Không có ngôn từ người thường nào có thể bày tỏ lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ!

Hiện giờ, mỗi ngày tôi đều luyện công và học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân! Sư phụ một lần nữa lại ban cho tôi cơ hội.

Từ sâu thẳm trong tâm, tôi nhận ra rằng Sư phụ không muốn bỏ rơi bất kỳ một học viên nào! Nhân đây, tôi thực lòng khuyên những học viên đang bị rớt lại phía sau hãy nhanh chóng bắt kịp tiến trình, và đừng bỏ lỡ cơ duyên ngàn năm có một này!

Một lần nữa con xin chân thành cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Hợp thập!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/19/460854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/26/210484.html

Đăng ngày 05-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share