Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 30-05-2023] Vào ngày 12 tháng 5 năm 2011, Sư tôn đã an bài cho tôi gặp lại đồng tu, đây là ngày mà Sư tôn vĩ đại đã cứu tôi thoát khỏi bờ vực tử thần, thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp. Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ, cảm ơn sự vô tư giúp đỡ của đồng tu. Đó là một ngày khó quên trong đời.

Năm 1998, tôi nghe nói Pháp Luân Công có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người, lúc đó tôi bị đau thắt lưng, nên đã tham gia luyện công ở công viên. Khi ấy cũng không biết học Pháp, càng không biết Đại Pháp là tu luyện, sau một năm, khi bệnh đau lưng khỏi thì tôi ngừng luyện.

Sau đó, đến thời kỳ mãn kinh, tôi bị trầm cảm, đến năm 2011, bệnh tình trầm trọng và tôi không thể đi làm: Thân thể gầy còm, sắc mặt xám xịt, ánh mắt đờ đẫn, sống không bằng chết, mất đi tín tâm vào cuộc sống, luôn nghĩ đến cái chết. Một hôm trong đầu bỗng lóe lên một niệm: “Tự kết thúc sinh mệnh là có tội”, từ đó tôi nghĩ đến Sư phụ, lập tức quỳ bên cửa sổ, nước mắt tuôn rơi, ngước nhìn lên bầu trời và nói với Sư phụ rằng: Thỉnh cầu Sư phụ tha thứ cho đệ tử không cố gắng này, con muốn tu luyện, con muốn trở về bên cạnh Sư phụ, cầu Sư phụ giúp con tìm được đệ tử Đại Pháp.

Sáng hôm sau xuống lầu, tôi liền nhìn thấy một chị đồng tu mà mình từng biết, nhưng chúng tôi chưa bao giờ tiếp xúc. Sau khi biết tình huống của tôi, chị ấy đưa tôi đến nhà của chị. Hai vợ chồng đồng tu giúp tôi phát chính niệm, còn giúp tôi luyện năm bài công pháp, và nói rằng tôi có thể đến nhà chị ấy học Pháp và xem video giảng Pháp của Sư tôn vào mỗi buổi sáng.

Kể từ đó, tôi đến nhà chị đồng tu học Pháp, còn bản thân tự luyện công ở nhà. Thông qua học Pháp lượng lớn, tôi minh bạch rằng Đại Pháp là tu luyện, là phản bổn quy chân, lấy đề cao tâm tính làm căn bản. Trong tu luyện sau này, tôi chú trọng đề cao tâm tính, xem nhẹ nhân tâm, tâm trạng ngày càng tốt hơn. Chẳng bao lâu Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, triệu chứng trầm cảm biến mất, sức khỏe hồi phục bình thường.

Sau ba tháng, tôi quay lại làm việc. Lúc đó dáng vẻ của tôi phong mãn, sắc mặt hồng hào mịn màng, tinh thần phơi phới. Các đồng nghiệp đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên: “Trị bệnh ở đâu tốt thế?” Tôi nói với họ: Tôi khỏi bệnh là nhờ luyện Pháp Luân Công, là Sư phụ Đại Pháp đã cứu tôi, đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, Đại Pháp là tốt, không phải như những gì tuyên truyền trên ti vi, và tôi giảng cho mọi người về chân tướng Đại Pháp bị bức hại. Sau đó, trong công việc, tôi dùng tiêu chuẩn của người tu luyện Đại Pháp để yêu cầu bản thân, đâu đâu cũng biết nghĩ cho người khác. Khi kinh tế đơn vị đi xuống, tôi đã từ bỏ một số khoản thưởng phát triển sản phẩm mới và điều chỉnh tăng lương. Các đồng nghiệp nhìn thấy sự thay đổi của tôi, và bắt đầu công nhận Đại Pháp, rất nhiều người đã làm tam thoái. Giám đốc nhà máy và gia đình ông đều làm tam thoái, cũng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Gia đình tôi có năm anh chị em, sau khi họ nhìn thấy sự siêu thường của Đại Pháp trên thân tôi, họ đã minh bạch chân tướng, mỗi hộ gia đình cũng làm tam thoái, và thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn.

Đã 20 năm rồi, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, khi tôi trong trạng thái mê mờ, đã chính niệm vượt quan hết lần này đến lần khác, tu bỏ nhân tâm. Bây giờ, mỗi ngày tôi đều vui vẻ bước trên con đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/30/從新修大法-抑鬱症消失-461394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/15/210831.html

Đăng ngày 03-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share