Bài viết của Thanh Liên, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2023] Tôi đã chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra với một đồng nghiệp cũ của tôi. Bà ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 nhưng đã dừng lại vào năm 1999 sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Một hôm, tôi nhìn thấy bà ấy đi lại khập khiễng. Hóa ra, bà ấy bị đột quỵ ngay sau khi chuyển sang Phật giáo. Bà ấy nói phải tới bệnh viện ít nhất một năm hai lần và tiền điều trị có thể mua được một căn nhà. Tôi đề nghị bà ấy quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bà ấy nghĩ mình không thể quay lại tu luyện Đại Pháp sau khi đã chuyển sang Phật giáo.

Đầu tháng 7 năm 2006, tôi tình cờ gặp chồng bà ấy. Ông rất buồn và nói rằng vợ mình đang trong tình trạng nguy kịch, muốn tôi sớm tới thăm bà ấy. Ông ấy vừa hỏi một thầy bói nổi tiếng được nhiều người tin tưởng. Thầy bói dự đoán rằng vợ ông sẽ không qua khỏi trong tháng đó. Tôi vô cùng kinh ngạc vì bà ấy chỉ mới khoảng 60 tuổi.

Ngày hôm sau trời đổ mưa, nên hai ngày sau đó tôi mới tới thăm bà ấy được. Tôi không thể tin vào mắt mình: Bà ấy nhìn như sắp gần đất xa trời. Nằm trên giường, bà ấy nhìn tôi với ánh mắt đờ đẫn và yếu ớt, bà nói: “Tôi không thể sống lâu được nữa. Tôi đã không thể đi đại tiện hơn bảy tuần nay rồi. Vì đau nên tôi không thể nằm yên. Tôi đã cầu xin Bồ-tát Quán Thế Âm và Đức Phật A-di-đà cứu giúp, nhưng đều không có tác dụng. Tôi đã phải phẫu thuật một lần rồi. Mặc dù ba ngày tôi đến bệnh viện một lần nhưng tôi vẫn bị táo bón. Tôi thực sự không qua khỏi được đâu.

Tôi nói với bà ấy: “Chị hãy quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý sẽ chăm sóc cho chị. Bà ấy trả lời: “Bây giờ tôi tin vào Phật giáo. Tôi đã thay đổi và đã làm lễ quy y. Sư phụ Lý không thể đưa tôi quay lại tu luyện được nữa. Nhưng tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Trong hai năm tu luyện, sức khỏe của tôi rất tốt và tôi không mắc bất cứ chứng bệnh nào. Tôi thực sự hối hận vì đã xa rời Đại Pháp sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại môn tu luyện này, nhưng bây giờ đã quá muộn để có thể quay lại.”

Tôi nói: “Vẫn chưa muộn đâu. Thời gian tu luyện vẫn chưa kết thúc, vì vậy chị vẫn còn cơ hội để tu luyện Đại Pháp.” Dù tôi động viên thế nào, bà ấy vẫn cho rằng Sư phụ Lý không thể đưa bà ấy trở lại được nữa. Cuối cùng, tôi đề nghị cho bà ấy mượn một bộ video các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu để bà xem và quyết định có nên quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không. Bà ấy miễn cưỡng đồng ý xem các video.

Tôi lên xe đạp, vội vã đến nhà của một học viên mới để lấy các video và quay lại đưa cho bà ấy nhanh nhất có thể. Bà ấy ngạc nhiên vì sao tôi quay lại nhanh đến thế. Tôi nói với bà ấy: “Tôi đã được Sư phụ gia trì. Chị nên xem băng video, ngày kia tôi sẽ quay lại. Bà ấy trả lời: “Được rồi. Sau đó, để xem liệu Sư phụ có nhận tôi trở lại làm đệ tử hay không.”

Trên đường về nhà, có một cơn gió mạnh thổi ngược chiều tôi đạp xe. Tôi tự hỏi: “Liệu mình đã làm đúng chưa khi bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch như vậy?” Đột nhiên, tôi cảm thấy có một lực đẩy chiếc xe đạp của tôi lên dốc ngược chiều gió. Nó đẩy tôi về phía trước hơn mười mét. Tôi nhận ra rằng mình đã làm đúng và Sư phụ đã gia trì cho tôi.

Hai ngày sau, khi bước vào nhà bà ấy, tôi thấy bà ấy đang rửa thứ gì đó trong phòng tắm. Tôi thốt lên: “A! Chị ra khỏi giường được rồi. Đại Pháp thực sự kỳ diệu.” Bà ấy xúc động nói: “Sư phụ vẫn nhận tôi làm đệ tử trở lại. Sau khi chị cho tôi mượn băng video các bài giảng của Sư phụ, chồng tôi và tôi đã cùng nhau xem. Chúng tôi đã xem một mạch sáu bài giảng suốt đêm và thậm chí không cảm thấy buồn ngủ. Bây giờ chúng tôi đã xem xong tất cả chín bài giảng. Sư phụ Lý rất từ bi và thực sự đã chăm sóc tôi—một đệ tử đã không đáp ứng được kỳ vọng của Ngài. Tôi bị táo bón hơn 40 ngày nhưng sáng nay đã đi đại tiện được và không có vấn đề gì. Bây giờ tôi có nhiều năng lượng hơn. Thật tuyệt vời. Tôi đã quay lại với Đại Pháp, và lần này tôi sẽ tu luyện đến cùng.”

Sau đó ít lâu, bà đã mang mọi vật dụng Phật giáo của mình chuyển lên chùa. Sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp đã thôi thúc bà quay trở lại tu luyện. Bà ấy đang hoàn thành sứ mệnh của một học viên Đại Pháp là học Pháp, phát chính niệm và phân phát tài liệu giảng chân tướng cho mọi người. Bà không còn gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào nữa và đã thành lập một nhóm học Pháp tại nhà. Chồng bà sau này kể lại với tôi rằng ông ấy lại đi xem bói vào ngày đầu tiên tôi đến thăm vợ ông. Thầy bói nói: “Chà, hôm nay một ngôi sao may mắn đã đến nhà ông. Nếu trong ba ngày vợ ông có chuyển biến, bà ấy sẽ ổn thôi. Nếu bà ấy không thay đổi, bà ấy sẽ chết vào ngày 27 hoặc 28 tháng này.” Sau khi trở về nhà, ông ấy biết rằng tôi đã đến thăm vợ ông vào ngày hôm đó. Ông ấy muốn cảm ơn tôi vì đã mang lại may mắn cho họ. Tôi nói: “Đó là an bài của Sư phụ. Anh chị nên cảm ơn Sư phụ Lý.” Ông ấy đồng ý: “Chắc chắn rồi. Tôi đã thắp hương để tỏ lòng thành kính với Sư phụ của chị.“

“Sau khi vợ tôi xem các video giảng Pháp, bà ấy đã được hồi sinh. Bà ấy không chỉ sống lại mà tính khí của cũng đã cải thiện rất nhiều. Uy lực của Đại Pháp thật phi thường. Tôi hết sức ủng hộ bà ấy học Pháp và luyện công. Tôi lo lắng rằng bà ấy có thể bị bắt khi phân phát thông tin chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nên đã đi cùng để bảo vệ bà ấy. Kết quả là tôi cũng được hưởng lợi từ Đại Pháp. Cách đây mấy hôm, tôi thấy người rất mệt do sốt cao và ho. Vợ tôi bảo tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và cho tôi mượn biểu tượng Pháp Luân mà bà đã tặng bà ấy để đeo. Ngay sau khi tôi đeo lên, tôi không còn sốt và ngực đã cảm thấy dễ chịu. Kết quả là tôi không cần uống thuốc và đã hồi phục sau ba ngày.”

Ông ấy kết luận: “Đại Pháp thực sự kỳ diệu, giúp mọi người lành bệnh và khiến họ khỏe mạnh. Tôi đã tận mắt chứng kiến và tự mình trải nghiệm những điều kỳ diệu này. Tôi thực sự đã được trải nghiệm sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp trong việc chữa lành bệnh tật và giúp mọi người sống lâu và khỏe mạnh.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/6/458508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/15/209889.html

Đăng ngày 29-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share