Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2024] Ngày 23 tháng 8 năm 2023, bà Chu Quế Hương, 77 tuổi, cư dân Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, chính thức bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Trước đó, bà Chu đã được tại ngoại, nhưng bị bắt trở lại vào ngày hôm đó, và hiện bị giam tại Trại tạm giam Nữ Thành phố Quý Dương. Gia đình bà đã thuê luật sư bào chữa cho bà.

Khổ nạn của bà Chu bắt đầu từ vụ bắt giữ vào ngày 27 tháng 5 năm 2022. Bà đang ở nhà một mình thì đột ngột bị mất điện và nước. Khi bà bước ra ngoài để tìm hiểu vấn đề, thì bị cảnh sát của Đồn Công an Đại Doanh Pha bắt giữ. Họ quát to “đứng im”, và kéo bà vào trong nhà.

Một cảnh sát giữ chặt bà Chu, và nói đang đợi Trương Trụ từ Phòng An ninh Nội địa địa phương đến. Sau đó, bà để ý thấy cổ tay và cánh tay của mình, nơi bị viên cảnh sát giữ, tím bầm.

Trương nhanh chóng đến, và dẫn cảnh sát đột kích nhà bà Chu. Họ chụp ảnh nhà của bà, tịch thu một lượng lớn đồ vật có giá trị. Sau đó, họ đưa bà đến phòng thẩm vấn tại Trung tâm Xử lý Vụ án của Đồn Công an quận Vân Nham. Cảnh sát Lưu Hồng và Nhiếp đã thẩm vấn bà. Họ tiết lộ rằng có người báo cáo đã nhìn thấy tờ rơi Pháp Luân Công tại một địa điểm, và thông qua camera an ninh, họ phát hiện bà là người để tờ rơi ở đó.

Bà Chu thừa nhận chính bà phát tờ rơi đó, và bốn bản sao của các tài liệu chân tướng Pháp Luân Công khác, nhưng bà kiên quyết phủ nhận mình phạm bất kỳ tội nào, vì không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công.

Sau khi thẩm vấn, cảnh sát đưa bà đến Sở Công an Thành phố Quý Dương. Họ ép bà phải mặc quần áo tù nhân, và kiểm tra sức khỏe. Trong khi đo huyết áp, bà đột nhiên cảm thấy chóng mặt, tim đập nhanh, tay chân yếu ớt. Bà cũng cố gắng ngẩng đầu lên. Bất chấp tình trạng của bà, cảnh sát vẫn tiếp tục thẩm vấn bà, sau đó yêu cầu bà đọc và ký vào biên bản thẩm vấn. Bà từ chối ký.

Đêm hôm đó, cảnh sát giam giữ bà cùng với những người khác trong một căn phòng. Chiều hôm sau, họ lấy mẫu máu của bà và yêu cầu bà ký vào các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Bà từ chối ký. Sau đó họ yêu cầu bà ký vào đơn bảo lãnh, nhưng bà cũng từ chối. Cảnh sát không nài nỉ, mà cho biết con gái bà đang đợi bên ngoài.

Khi về nhà, bà Chu biết rằng con gái bà bị ép ký vào đơn bảo lãnh tại Đồn Công an Đại Doanh Pha trước khi được phép đón bà từ Sở Công an Thành phố Quý Dương. Cảnh sát đe dọa bà Chu, và yêu cầu bà không được rời khỏi thị trấn trong vòng một năm; nếu không bà sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề.

Đồn Công an Đại Doanh Pha gọi điện cho bà Chu và ra lệnh bà đến gặp họ, nhưng bà không đi. Bà đã đến quê hương Thượng Hải của mình để giải quyết một số việc gia đình. Đồn Công an Đại Doanh Pha cáo buộc bà vi phạm điều kiện tại ngoại sau khi họ biết thông tin về chuyến đi của bà. Ngày 10 tháng 3 năm 2023, họ triệu tập bà, và các cảnh sát Hạng Xuân Quang và Tạ Ngọc thẩm vấn bà. Ngày 12 tháng 8 năm 2023, họ lại triệu tập bà.

Ngày 23 tháng 8 năm 2023, các công tố viên Trần Na Na và Trương Bản Lỵ của Viện Kiểm sát Thành phố Quý Dương ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Chu. Ngày hôm đó, cảnh sát Chu Dương và Trương Trụ bắt giữ bà tại nhà, và đưa bà đến trại tạm giam Nữ Thành phố Quý Dương.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/14/470942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/18/214351.html

Đăng ngày 21-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share