Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2024] Trang Minghui.org gần đây đã xác nhận rằng một giáo viên trung học đã nghỉ hưu ở Trùng Khánh đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tẩu Mã vào tháng 11 năm 2023 để thụ bản án 14 tháng tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bản án của bà Dụ Đức Huệ, gần 70 tuổi, bắt nguồn từ việc bà bị người của Đồn Công an Thị trấn Kim Phượng bắt cóc vào ngày 19 tháng 2 năm 2020 sau khi họ phát hiện bà phát tặng tài liệu về Pháp Luân Công tại một khu dân cư. Cùng ngày hôm đó, bà được thả và bị quản thúc tại nhà. Từ ngày 13 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, một số xe cảnh sát ngày nào cũng tuần tra quanh khu phố nhà bà và cấm bà rời khỏi nhà. Cảnh sát cho bà được tại ngoại vào tháng 8 năm 2020.

Trong ba năm tiếp theo, người của Đồn Công an Thị trấn Kim Phượng, đặc biệt là cảnh sát trưởng Vương Trí Vĩnh, đã nhiều lần sách nhiễu bà Dụ. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2021, ba nhân viên của Đội An ninh Nội địa Quận Cao Tân đã bắt bà Dụ tại nhà, sau đó, họ đưa bà tới Bệnh viện Nhân dân Trùng Khánh để khám sức khỏe. Bởi huyết áp cao nên trạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà và bà được thả vào buổi chiều cùng ngày.

Ngày 2 tháng 8 năm 2022, cảnh sát trưởng Vương cùng ba cảnh sát khác đã bắt cóc bà Dụ thêm lần nữa. Bà bị giam trong trại tạm giam địa phương và sau đó là tại một khách sạn, thực ra là một trung tâm tẩy não, trong hơn 3 tuần rồi mới được thả để quản thúc tại gia.

Đồn Công an Khu Phát triển Công nghệ cao đã gửi vụ việc của bà Dụ tới Viện Kiểm sát Quận Cửu Long vào giữa tháng 2 năm 2023. Ngày 17 tháng 5 năm 2023, người của Đồn Công an Thị trấn Kim Phượng cố gắng bắt bà nhưng đã phải trả tự do cho bà khi trại giam từ chối tiếp nhận bà vì lý do sức khỏe yếu. Bà Dụ lại bị bắt lần nữa vào khoảng giữa tháng 8 và tháng 9 năm 2023, và bị giam trong trại tạm giam Quận Sa Bình Bá. Sau đó, bà bị kết án 14 tháng tù giam. Chi tiết về bản cáo trạng, phiên tòa xét xử, và bản án của bà hiện vẫn chưa rõ ràng.

Trước bản án gần đây, bà Dụ, một giáo viên đã nghỉ hưu của Trường Trung học Xương Nguyên, đã bị kết án 5 năm tù giam vào năm 2003 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Dụ kể rằng bà đã từng rất ích kỷ và nóng tính. Chính Pháp Luân Công đã dạy bà biết ân cần và thấu hiểu. Bà đã học cách hướng nội để tìm ra vấn đề của bản thân thay vì chỉ trích người khác. Khi cha mẹ bà, ở độ tuổi ngoài 80 và 90, nằm liệt giường, bà và chị gái, cũng là một học viên, đã chăm sóc cho họ trong nhiều năm ròng cho đến khi họ qua đời. Ngày nào hai chị em cũng tắm rửa cho cha mẹ để ngăn ngừa lở loét do nằm liệt giường gây ra. Bà Dụ cho biết: “Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã không làm được điều đó trong suốt nhiều năm như vậy”. Bà đã bị chính quyền cộng sản nhắm tới vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/5/472170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/11/215155.html

Đăng ngày 19-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share