Bài viết của phóng viên Minh Huê ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2024] Gần đây Minghui.org đã xác nhận một cư dân thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án một năm tù vào năm 2020 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Khổ nạn của ông Lý Vinh (khoảng 40 tuổi) bắt nguồn từ việc ông gửi đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vào năm 2015 vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Ông Lý từng bị đau dạ dày và mắc một số căn bệnh kinh niên khác, song ông đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng dễ dàng bỏ hút thuốc và uống rượu. Vào thời gian đầu của cuộc bức hại, ông không còn được tự do thực hành đức tin của mình nữa và liên tục đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ.

Khi phát hiện ra đơn kiện của ông Lý, người của Đồn Công an thôn An Gia ở Phì Thành đã liên tục sách nhiễu ông qua điện thoại và đe doạ bỏ tù ông. (Thành phố Phì Thành thuộc quyền quản lý của Thành phố Thái An). Ông Lý đã chuyển tới Thái An vào năm 2009 để bắt đầu một công việc mới, nhưng công an Phì Thành vẫn nhắm vào ông chỉ bởi ông vẫn kiên định vào đức tin của mình.

Năm 2019, cha ông Lý bị bệnh nặng. Ông đã đi hơn 100 dặm từ thành phố Thái An đến nhà cha ở thành phố Phì Thành để chăm sóc cha mẹ già của ông, mỗi tuần từ hai đến ba lần.

Ngày 14 tháng 11 năm 2019, người của Đồn Công an Long Tuyền ở Thái An, Đồn Công an xã An Gia ở Phì Thành và bí thư thôn An Gia đã bắt giữ ông Lý tại nơi làm việc là Công ty Tự động hoá Chúng Thành và còng tay ông ngay trước mặt đồng nghiệp của ông. Sau khi đưa ông Lý đến nơi trọ của ông, công an cũng đợi ở đó hòng cố gắng bắt giữ những học viên khác khi họ đến gặp ông nhưng không thành công.

Ông Lý bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Phì Thành vào ngày hôm sau.

Không lâu sau khi ông Lý bị bắt, Kỷ Chính, chủ công ty mà ông Lý đã làm việc trong 10 năm, đã ép ông phải ký tên vào đơn xin nghỉ việc. Kỷ không trả cho ông Lý bất kỳ khoản trợ cấp thôi việc nào. Kỷ từng nói rằng ĐCSTQ đã làm giàu cho mình và ông ta rất yêu ĐCSTQ và thù hận Pháp Luân Công.

Toà án Thành phố Phì Thành đã kết án ông Lý 1 năm tù vào năm 2020. Ông thụ án ở trong Nhà tù Tỉnh Sơn Đông ở Tế Nam (thủ phủ của tỉnh Sơn Đông).

Trong thời gian ông Lý bị giam giữ, cha ông đã qua đời và mẹ ông vật lộn với một căn bệnh nặng. Vợ ông phải bỏ công việc toàn thời gian và nhận công việc bán thời gian để chăm sóc cho mẹ chồng và hai con gái của họ. Cả gia đình sống trong cảnh nghèo túng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/31/471695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/9/214971.html

Đăng ngày 20-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share